mình xin nói rõ hơn.
giống:
Cụ Chiểu và chàng Lục đều bị mù khi còn rất trẻ(hình như cũng khóc thương mẹ già nên mới bị mù thì phải, điều này phải tìm hiểu kĩ lại)
cả hai đều bị từ hôn, nhưng sau này đều được Trời thương nên có những người vợ hiền.
khác:
Lục Vân Tiên sau này lại mắt trở lại, còn ông thì không. chi tiết hư cấu này ở Vân Tiên chính là ước mơ có được đôi mắt sáng trở lại của cụ để giúp đời giúp người. Nhưng cụ tuy mù nhưng lòng yêu nước và sự cống hiến cũng thất đáng để kính trọng phải không? vì cụ có những tác phẩm hay như thế này thì có thể nói là "tàn nhưng không phế"!