Theo ý kiến của e:
-Ngay từ đầu truyện ngắn, ông Hai đã được miêu tả là một người yêu nước, yêu lao động [trích dẫn SGK]
-Ông Hai không ưa "mụ chủ nhà" hay xét nét,...
Khi nghe tin làng Chợ Dầu theo Tây, ông Hai giằng xé giữa 2 suy nghĩ: Trở về làng, hoặc là không trở về làng. Nhưng ông không có quyền lựa chọn, bởi "có ai chứa bố con ông bây giờ". Thằng con bé của ông "Ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn năm!". Phải rồi, ông Hai ủng hộ cụ Hồ.
Rồi tin làng chợ Dầu theo Tây được cải chính, ông lại là ông Hai của những ngày trước đó, vẫn tự hào về cái làng của ông.
-Các tình huống trên làm nổi bật tinh thần yêu nước của ông Hai và gia đình, của làng Chợ Dầu, hay đúng hơn là tấm lòng, "ủng hộ cụ Hồ" của những người nông dân.