- 28 Tháng một 2018
- 770
- 1,510
- 216
- Tuyên Quang
- THCS Chết nhiêu lần
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
1. Tháp Eiffel bị ghét bỏ
Maupassant là một trong những người Pháp hiếm hoi cực kỳ ghét tháp Eiffel. Ghét đến nỗi mỗi ngày, anh phải chọn ăn trưa ở một địa điểm sao cho dù muốn cũng không nhìn thấy ngọn tháp ấy.
Câu hỏi là: anh ta đã ăn ở đâu?
ai mà trả lời được thì giỏi lắm nha
2. Ai là thủ phạm?
4 người đàn ông ở trong phòng xông hơi. Jack là nhạc công, mang theo một chiếc iPod. Steve là nhân viên ngân hàng, mang theo một chiếc bình giữ nhiệt để uống nước. Patrick và Michael là luật sư, mang theo tài liệu để đọc.
Án mạng xảy ra, Patrick là nạn nhân, và trong phòng chỉ có 4 người. Khám nghiệm cho thấy anh bị giết bởi một vật nhọn, nhưng không có bất kỳ thứ gì có thể dùng làm hung khí.
Cảnh sát sau khi nhìn qua số vật dụng kia thì lập tức xác định được thủ phạm. Hỏi họ làm thế nào?
3. Cô vợ cáu giận
Pete nói với vợ rằng anh sẽ về nhà lúc 8h. Anh về đúng 8h, cô vợ cũng không cần anh phải mua gì về cả. Nhưng cô vẫn cáu, rất cáu.
Tại sao?
4. Tại sao lại lộ?
Ông John đang ở nhà một mình, bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng ngủ. Ông vội chạy vào và thấy bức tượng vợ ông thích nhất đã bị vỡ, đồng thời có bóng một người chạy ra.
John cố đuổi theo. Nhưng khi lao ra đường, kính của ông bị sương lạnh gây mờ đi, và kẻ đột nhập kia nhờ thế mà chạy thoát.
Tuy nhiên khi báo cảnh sát, điều tra viên ngay lập tức bác bỏ mà cho rằng John đang nói dối.
Câu chuyện của John có thực là... bốc phét? Nếu đúng, tại sao lại bị lộ ra?
5. Ngài James xấu số
Một vụ án mạng đã xảy ra tại căn biệt thự nọ. Nhà triệu phú James chết trong phòng. Căn phòng không có cửa sổ, cửa chính đã khóa. Chỉ có 4 người có chìa khóa thôi, và họ bị thẩm tra.
Sophia - người giúp việc: "Tôi đến để gọi ngài James dậy thì thấy cái xác nên hét lên".
John - quản gia: "Nghe tiếng hét, tôi chạy vào, bật đèn lên và thấy ngài James đang nằm đó với một con dao trên lưng".
Sarah - gia sư: "Tôi đến nơi cùng lúc với John; khi đèn bật lên, căn phòng ngập trong máu".
Jack - đầu bếp: "Lúc đấy tôi đang nấu bữa sáng nên chẳng thấy gì khác thường".
Vậy ai là hung thủ?
ai trả lời được hết chắc iq cao lắm đó
Maupassant là một trong những người Pháp hiếm hoi cực kỳ ghét tháp Eiffel. Ghét đến nỗi mỗi ngày, anh phải chọn ăn trưa ở một địa điểm sao cho dù muốn cũng không nhìn thấy ngọn tháp ấy.
Câu hỏi là: anh ta đã ăn ở đâu?
ai mà trả lời được thì giỏi lắm nha
2. Ai là thủ phạm?
4 người đàn ông ở trong phòng xông hơi. Jack là nhạc công, mang theo một chiếc iPod. Steve là nhân viên ngân hàng, mang theo một chiếc bình giữ nhiệt để uống nước. Patrick và Michael là luật sư, mang theo tài liệu để đọc.
Án mạng xảy ra, Patrick là nạn nhân, và trong phòng chỉ có 4 người. Khám nghiệm cho thấy anh bị giết bởi một vật nhọn, nhưng không có bất kỳ thứ gì có thể dùng làm hung khí.
Cảnh sát sau khi nhìn qua số vật dụng kia thì lập tức xác định được thủ phạm. Hỏi họ làm thế nào?
3. Cô vợ cáu giận
Pete nói với vợ rằng anh sẽ về nhà lúc 8h. Anh về đúng 8h, cô vợ cũng không cần anh phải mua gì về cả. Nhưng cô vẫn cáu, rất cáu.
Tại sao?
4. Tại sao lại lộ?
Ông John đang ở nhà một mình, bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng ngủ. Ông vội chạy vào và thấy bức tượng vợ ông thích nhất đã bị vỡ, đồng thời có bóng một người chạy ra.
John cố đuổi theo. Nhưng khi lao ra đường, kính của ông bị sương lạnh gây mờ đi, và kẻ đột nhập kia nhờ thế mà chạy thoát.
Tuy nhiên khi báo cảnh sát, điều tra viên ngay lập tức bác bỏ mà cho rằng John đang nói dối.
Câu chuyện của John có thực là... bốc phét? Nếu đúng, tại sao lại bị lộ ra?
5. Ngài James xấu số
Một vụ án mạng đã xảy ra tại căn biệt thự nọ. Nhà triệu phú James chết trong phòng. Căn phòng không có cửa sổ, cửa chính đã khóa. Chỉ có 4 người có chìa khóa thôi, và họ bị thẩm tra.
Sophia - người giúp việc: "Tôi đến để gọi ngài James dậy thì thấy cái xác nên hét lên".
John - quản gia: "Nghe tiếng hét, tôi chạy vào, bật đèn lên và thấy ngài James đang nằm đó với một con dao trên lưng".
Sarah - gia sư: "Tôi đến nơi cùng lúc với John; khi đèn bật lên, căn phòng ngập trong máu".
Jack - đầu bếp: "Lúc đấy tôi đang nấu bữa sáng nên chẳng thấy gì khác thường".
Vậy ai là hung thủ?
ai trả lời được hết chắc iq cao lắm đó