các bạn, mỗi lần nhìn về phía xa xăm, nơi có những đám mây trắng trôi bồng bềnh êm dịu, là trong tôi lại nôn nao một cảm giác kì lạ về Thảo - một cô bạn đã gắn bó với tôi suốt 7 năm học qua. trong khoảng thời gian 7 năm học ấy, cô bạn nhỏ đã luôn bên tôi, cho tôi những kí ức đẹp nhất về tình bạn, tình yêu con người và cuộc sống. cô bạn ấy đã thức tỉnh trong tôi được rất nhiều tình cảm sâu sắc về cuộc sống bên ngoài, chứa ẩn trong tâm hồn đầy nhiệt huyết của cô bé học sinh lớp 8 với trái tim thơ ngây và hồn nhiên. đã có bao kỉ niệm đẹp, hay những lần giận hờn vu vơ của tuổi học trò. tôi càng thấy thêm yêu cuộc sống hơn. bởi vậy, đã từ lâu, từ trong tâm khảm tôi cô ấy đã là một phần không thể thiếu trong thế giới tâm hồn mà bấy lâu nay cánh cửa ấy vẫn còn thầm lặng, khép kín. dù chúng tôi đều biết tình cảm có đẹp sâu sắc, thắm thiết đến nhường nào thì cũng có ngày, nó sẽ vỡ tung ra, nó hòa vào tinh hoa của cuộc sống, rồi mỗi người sẽ lại có những khát vọng, lí tưởng khác nhau, sẽ chia nhau ra và đi về nơi thiên hướng của ước mơ,của chân trời mới mẻ. nhưng với chúng tôi, những tình cảm ấy sẽ là những kí ức đẹp, sẽ không bị xóa mờ bởi thời gian. và rồi, mọi thứ xung quanh tôi như bị đảo lộn hết cả, khi một ngày kia, từ đâu đó, một cơn gió lạ xuất hiện vụt đến rất nhanh và chôn vùi tình cảm của chúng tôi nơi đáy bể đại dương. thảo đã ra đi trong 1 lần tai nạn, thảo đã bỏ lại tôi, bỏ lại tất cả nơi thế giới này để sang bầu trời bên kia. trước lúc vĩnh biệt cuộc đời, thảo nắm chặt tay tôi, đưa tôi một cái vòng cổ mà luôn được cô ấy đeo bên người. rồi thì thào: "đừng quên tôi nhé!" tôi ngây người ra, nước mắt giàn giụa chẳng biết nói gì. thảo đã trút hơi thở cuối cùng sau khi mỉm cười với tôi. chắc là cô ấy cũng đã thanh thản mà ra đi. tôi buồn lắm. tôi luôn mang theo những kí ức của cô bạn ấy, tôi biết được cô ấy khi giúp một cụ già xách những túi đồ nặng ra bến xe, lúc đó tôi bỗng thấy cô bạn thật dễ thương và tốt bụng. tuy không có thân hình cân đối nhưng thảo có khuôn mặt rất xinh xắn, đặc biệt là nụ cười rất duyên khi để lộ 2 lún đồng tiền...... còn lại các bạn tự viết nha hi