Cao Bằng trong trái tim tôi

L

lanhan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cao Bằng là tỉnh biên cương cực Bắc của Tổ quốc, núi non trùng điệp, phong cảnh hữu tình cùng nhiều di tích lịch sử nổi tiếng và những nét sinh hoạt văn hoá đa dạng, đậm đà bản sắc của 7 dân tộc (Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh, Hoa, Sán Chay) đã khiến Cao Bằng trở thành điểm du lịch hấp dẫn, điểm đến của du khách.

Từ lâu, Cao Bằng đã nổi tiếng với câu ca:

“Nàng về nuôi cái cùng con
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng”

Cao Bằng là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và được biết đến bởi các di tích lịch sử - văn hoá qua những giai đoạn đấu tranh oanh liệt của đất nước, như hang Pác Bó, suối lê Nin, Khuổi Nậm, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt dấu chân đầu tiên khi trở về nước để lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trong nửa đầu những năm 1940. Trong số 224 di tích lịch sử và danh thắng hiện có trên toàn tỉnh, 23 di tích đã được xếp hạng quốc gia và 6 di tích được địa phương xếp hạng. Cuộc hành trình về với cội nguồn của cách mạng sẽ gợi nhớ trong ký ức và tâm hồn của mỗi người dân đất Việt về một miền non nước nổi tiếng. Nhắc đến Cao Bằng là nói đến nhiều địa danh ghi dấu cho một thời kỳ lịch sử oai hùng: Rừng Trần Hưng Đạo, Đông Khê, Lam Sơn…đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho thi, ca, nhạc, hoạ.

Đến Cao Bằng, ta sẽ được thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên nên thơ với Thác Bản Giốc, Hồ Thang hen, Hồ Khuổi Lái, những hang động có nguyên vẻ hoang sơ (Ngườm Ngao, Ngườm Sập…) được đánh giá là đẹp vào bậc nhất ở Đông Nam Á
Nếu có dịp mời các bạn ghé thăm Cao Bằng và tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp vẻ đẹp hùng vĩ mà nên thơ của núi rừng nơi đây

Tiếp theo mình sẽ post ảnh 1 số địa danh thuộc tỉnh Cao Bằng
 
L

ladyfirst

ảnh đâu dùi ? Mà Cao Bằng toàn núi ko hà chẳng có biển
Hè nóng ntn thì tắm biển sướng phãi biết
 
L

lanhan

Pác bó

Đầu tiên là Pác Bó - cái nôi của cách mạng Việt Nam
click
Pắc Bó là một huyện nhỏ thuộc xã Trung Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đây là di tích cách mạng nổi tiếng, có hang Cốc Bó được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở sau hơn 30 năm bôn ba nước ngoài trở về để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Quần thể di tích này nối liền với thị xã Cao Bằng bằng con đường dài trên 45 km. Trên hành trình đến khu di tích, du khách có thể ghé thăm nơi an nghỉ của Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng tọa lạc dưới chân dãy núi chạy dọc theo con đường vào Pắc Bó.

Tại Pắc Bó, du khách đến thăm nhà trưng bày hiện vật về Bác Hồ trong thời gian Người sống và làm việc ở đây và tận mắt ngắm nhìn dòng suối Lênin trong vắt đang tuôn chảy dưới chân núi Các Mác sừng sững. Đi trên những tảng đá nhám rêu phong dọc bờ suối là nơi Bác Hồ thường ngồi làm việc và câu cá thư giãn sau giờ lo việc nước sẽ đến một chiếc cầu gỗ bắc ngang cửa khe Cốc Bó. Đây là nơi khởi nguồn của suối Lê-nin.

Hang Pắc Bó hiện ra bên sườn núi đá lởm chởm. Đứng ngoài cửa hang nhìn xuống, trên vách đá tranh tối tranh sáng còn thấy được dòng chữ của chủ tịch Hồ Chí Minh: "Ngày 8 tháng 2 năm 1941". Đấy là ngày Bác đến ở hang này, một cái hang nhỏ, ẩm và lạnh, nằm sâu trong khe núi, chẳng mấy ai để ý tới.

Chính trong hang này còn nguyên trạng chiếc giường Bác nằm nghỉ, tượng Các Mác bàng thạch nhũ năm xưa Bác Hồ đặt tên. Du khách cũng có thể lên tiếp ngang lưng núi tìm lại nền nhà ông Lý Quốc Súng, nơi Bác từng ở đó từ 28/1 đến 7/2/1941. Dưới chân núi, cạnh dòng suối là nơi Bác Hồ vẫn thường bắc bếp nấu cơm, khuôn viên trong cây lưu niệm, hòn đá Người ngồi nghỉ chân và làm thơ khi về thăm Pắc Bó.

Phía trước cửa hang Pắc Bó khoảng 1.000 m, có một lán nhỏ bên sườn núi Khuổi Nặm. Nơi đây chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ Tám, ra nghị quyết chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa, thành lập Việt Minh và Chiến khu cách mạng. Cách đó vài bước chân là đường biên giới Việt - Trung

Sau đây là chùm ảnh
1.Vị trí trên bản đồ
PcB1.png

2.Cột mốc 108 - nơi Bác Hồ lần đầu tiên đặt chân về nước sau 30 năm bôn ba ba tìm đường cứu nước ngày 28/1/1941
Ctmc108.gif

3.Đườnglên hang Pác Bó 79 bậc đá tượng trưng cho 79 năm cuộc đời của Bác
PcB7.jpg

4.Hang Pác Bó nơi ở của Bác sau khi đã về nước năm 1941
PcB8.jpg

Chùm ảnh về suối Lê Nin
1. Bàn đá nơi Bác làm việc
SuiLNin5.jpg

2.Một góc suối

SuiLNin7.jpg

3.Nơi Bác câu cá
SuiLNin4.jpg

Còn đây núi Các Mác
NiCcMc1.jpg

Non xa xa, nước xa xa
Nào phải thênh thang mới gọi là
Đây suối Lê Nin, kìa núi Mác
Hai tay xây dựng một sơn hà

Hồ Chí Minh
 
L

lanhan

Tiếp theo: Huyền thoại "Hồ trên núi" - Hồ Thăng Hen
Đấy là hồ Thang Hen, một hồ đẹp trong số 36 hồ đẹp ở trên những đỉnh núi cao, cheo leo cách mặt biển hàng ngàn mét. Hồ Thang Hen nằm giữa rừng trám trắng, trám đen nhô lên nhiều khối đá tai mèo.
Hồ Thang Hen thuộc địa phận huyện Trà Lĩnh, cách thị xã Cao Bằng 25km, hồ hình thoi, chiều rộng khoảng 3000m, chiều dài hơn 1000m, gồm 36 hồ đẹp trên những đỉnh núi cao, cách mặt biển hàng nghìn mét với những hàng cây xanh vươn mình trên vách đá cheo leo, soi bóng xuống mặt nước xanh ngát, uốn vòng theo lòng thung lũng mấp mô những mỏm đá ngầm, hàng ngày vẫn có hai đợt thủy chiều lên xuống.

Hiện nay Hồ Thang Hen đã có nhà nghỉ, và đang được tỉnh quan tâm, đầu tư, xây dựng trở thành điểm du lịch sinh thái, nghỉ mát lý tưởng đối với du khách trong và ngoài nước.

Phía bên kia là miệng một cái hang rộng, từ trong đó một nguồn nước chảy ra. Đặc biệt nước hồ Thang Hen hàng ngày vẫn có 2 đợt thủy triều lên xuống. Mùa nước lũ trong khi các hồ khác nước đỏ lựng thì nước hồ Thang Hen vẫn trong xanh. Bên cạnh hồ Thang Hen còn có hồ Thăng Luông, giữa hồ nhô lên một quả núi trông rất ngoạn mục

Còn đây là ảnh Hồ Thăng Hen (4 ảnh)

HThngHen5.jpg


HThngHen2-1.jpg


HThngHen3.jpg


HThngHen4.jpg
 
L

lanhan

Huyền thoại về hồ Thăng Hen là một sự khám phá thú vị đối với du khách. Theo dân gian, đã lâu lắm rồi, ở vùng Trà Lĩnh có một chàng trai thông minh tuấn tú. Chàng thi đỗ làm quan và được ban thưởng 7 ngày vinh quy bái tổ rồi vào kinh. Trước khi đi, chàng kết hôn cùng nàng Bi Óoc xinh đẹp. Mãi quyến luyến bên người vợ mới cưới, chàng quên mất ngày trở về kinh. Đến đêm thứ bảy chàng mới sực nhớ, vội chia tay vợ và bố mẹ, chạy vội về kinh.
Vượt qua 36 thung lũng núi đá giữa đêm tối, chàng kiệt sức ngã quỵ, đập đầu vào núi mà chết. 36 thung lũng ấy ngày nay là 36 cái hồ lớn nhỏ với những tên gọi khác nhau ở vùng rừng núi huyện Trà Lĩnh. Tương truyền rằng nơi chàng nằm xuống chính là hồ Thăng Hen ngày nay.
 
A

anhduc1

oài ,nhìn hồ Thang hen(hay thăng hen ,trên báo viết thang hen mà) phê quá
hồ thang hen còn có nước quanh năm nên người ta còn gọi là hồ giữ nước nữa đúng ko?
 
L

lanhan

tiếp theo là: Thác Bản Giốc
Bản Giốc là một thác nước cao hùng vĩ và đẹp nhất của Việt Nam, nằm ở địa phận xã Ðàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Ngay từ xa du khách đã nghe thấy tiếng thác nước réo ào ào.
Từ độ cao trên 30 m những khối nước lớn đổ xuống qua nhiều bậc đá vôi. Giữa thác có một mô đá rộng phủ đầy cây đã xẻ dòng sông thành 3 luồng nước như ba dải lụa trắng. Ngày đêm thác nước cuồn cuộn đổ xuống những tảng đá phẳng làm tung lên vô vàn hạt bụi trắng toả mờ cả một vùng rộng lớn. Vào những ngày nắng, làn hơi nước còn tạo thành cầu vồng lung linh huyền ảo. Dưới chân thác Bản Giốc là mặt sông rộng, phẳng như gương. Hai bên bờ là những thảm cỏ, vạt rừng xanh ngắt. Ðộng Ngườm Ngao ở ngay bên cạnh thác, dài khoảng 3 km được đánh giá là một trong những hang động đẹp của Việt Nam.

Cùng với núi, sông và các hang động kỳ thú ở xung quanh, thác Bản Giốc không chỉ là một điểm du lịch hấp dẫn mà còn là một nguồn thủy điện lớn trong tương lai.
ác Bản Giốc

Toàn cảnh thác
BnGic.jpg

Và đây là những gì Việt Nam còn lại sau khi đã " Biếu tặng " Trung Quốc . Đau xót thật ... :(
BnGic8-2.jpg
 
L

lanhan

Thác Bản Giốc tiếp này

Thác mùa nước nhiều

BnGic1.jpg


BnGic10.jpg


BnGic9.jpg



Thác khi mùa nước cạn

Bên Trung Quốc


BnGic12.jpg


Còn đây là của Việt Nam

BnGic11-1.jpg


Mùa nước lũ

BnGic13.jpg
 
T

timemlacuabo89

bạn jj post ảnh lên ơi .bạn ở cao bằng ah làm wen đi .bạn học ở đâu zậy.Cao bằng đẹp thật
 
H

huubach

hix may cai thac to toan` ben TQ ko a`
ben ta chi co may cai nho thoi ( bi TQ chiem lau roi`) => chan lam :-S
 
H

huubach

ban hân oi hỏi thăm tí. Bạn nhà ở đâu à ở thị xã hay huyện nào mà thơ van hay thế muốn làm quen quá :D
 
L

lanhan

huubach said:
ban hân oi hỏi thăm tí. Bạn nhà ở đâu à ở thị xã hay huyện nào mà thơ van hay thế muốn làm quen quá :D
Mình tên Hương, Hân là tên em gái nhưng cái đứa bạn cứ thích gọi là Hân, mình ở thị xã, hôm nào sẽ post ảnh trường lên cho mà coi
 
T

timemlacuabo89

bạn hữu bách ui mình muốn làm wen với bạn .hình như bạn xấu trai lăm fải ko.thế thì thôi vậy hahahaha
 
Top Bottom