cần gấp gấp gấp

L

linhcute_ss501

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Nêu cảm nhận của em về đoạn thơ dưới đây:
" Cứ như thế, hoa học trò thả những cánh son xuống cỏ, đếm từng giây phút xa bọn học sinh! Hoa phượng rơi, rơi......Hoa phượng mưa. Hoa phượng khóc. Trường tẻ ngắt, không tiếng trống, không tiếng người. Hoa phượng mơ, hoa phượng nhớ. Ba tháng trời đằng đẵng. Hoa phượng đẹp với ai, khi học sinh đã đi cả rồi. "
(Hoa học trò-Xuân Diệu)
Câu 2: Nêu suy nghĩ của em về những lợi ích của sách đem đến cho con người (viết thành bài văn hoàn chỉnh)

Câu 3: Chứng minh rằng: Thiên nhiên trong thơ trung đại là những bức tranh đẹp nhưng buồn và mang tâm trạng con người.



Giúp tôi nhanh nha. ths trước nhá!!!
^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
 
T

thaonguyenkmhd

thanks đi !!!

Câu 2: Nêu suy nghĩ của em về những lợi ích của sách đem đến cho con người (viết thành bài văn hoàn chỉnh)

Đọc sách mang lại cho chúng ta nhiều điều bổ ích mà không gì có thể thay thế được Ngày nay, với nhiều phương tiện truyền thông đại chúng giúp chúng ta có thể học hỏi và trau dồi kiến thức. Nhưng vẫn không thể hoàn toàn thay thế được cho việc đọc sách. Và việc đọc sách cũng là một thói quen tốt cần có ở mỗi người chúng ta.

Sách là nguồn tài nguyên vô giá và vô tận. Chạm vào sách là chạm vào một kho tang kiến thức bổ ích được lưu trữ và ghi chép lại từ mọi thời đại. Sách cung cấp cho chúng ta tri thức về mọi mặt, bồi dưỡng giáo dục và nâng cao khiếu thẩm mĩ. Tại sao đọc sách giúp chúng ta nâng cao khiếu thẩm mĩ? Sẽ rất dễ nhận biết được sự khác biết giữa một người hay đọc sách và một người chưa từng đụng đến sách. Bởi vì việc đọc sách cũng là một nghệ thuật. Chúng ta không chỉ nhìn và đọc, mà phải hiểu, phải biết chốt lại vấn đề. Không phải cứ đọc nhiều sách, biết nhiều chuyện là hay. Mà quan trọng là chúng ta nhận được gì từ những quyển sách đó. Đọc và thấu hiểu sách khiến chúng ta trở nên tinh tế hơn trong cách ăn nói, suy nghĩ và hành động. Vì thế đọc sách giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn, học hỏi được kinh nghiệm quí báu từ những người đi trước.

Sách vở từ lâu đã gắn liền với chúng ta. Sách lưu truyền, ghi chép lại sự kiện lịch sử. Sách chia sẻ, dẫn đường cho thế hệ sau. Sách soi rộng mọi thứ xung quanh ta, giúp ta có một tầm nhìn xa hơn...Người đọc có xu hướng thu hẹp phạm vi đọc sách của mình chỉ dành cho chuyên môn của họ. Nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta đọc sách ở mọi lĩnh vực. Điều đó sẽ giúp chúng ta mở rộng kiến thức và chắc chắn lúc nào đấy nó sẽ có ích cho cuộc sống chúng ta.Và người ta thường quan niệm rằng khi làm việc gì thì luôn hỏi nó có ích như thế nào cho mình. Cũng như việc một chuyên viên vi tính thì họ tự hỏi tại sao phải đọc sách lịch sử. Và một bác sĩ thì tại sao phải đọc các tác phẩm văn chương…Những nguồn kiến thức hầu như chẳng liên quan gì đến chuyên ngành của họ. Nhưng phải khẳng định rằng việc đọc sách không bao giờ là thừa. Bởi nó rèn luyện cho chúng ta những kĩ năng sống, thói quen hữu ích mà đôi khi ta không nhận ra.

Cũng như tính chất của mọi sự việc. Nó luôn tồn tại ở hai mặt trái và phải. Sách cũng vậy, bên cạnh những cuốn sách hữu ích còn có vô số “sách đen”. Mang nội dung không lành mạnh và đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức. Đó không phải là số ích, mà những cuốn sách không lành mạnh được bày bán rất nhiều trên thị trường. Nên chúng ta không chỉ đọc sách mà còn phải biết lựa chọn những quyến sách bổ ích và lành mạnh.

Việc đọc sách là ý thức của mỗi cá nhân. Người ta đọc với nhiều lí do: Để biết chữ, để nâng cao trí tuệ, để mở rộng kiến thức, hay đơn gian chỉ là để giải trí…Hãy xem việc đọc sách như mọi thói quen và sở thích khác. Cũng như nghe nhạc, thể thao..v.v. Khi đó chúng ta sẽ cảm thấy việc đọc sách thật sự nhẹ nhàng và thoải mái. Và chỉ khi chúng ta thoải mái, chúng ta mới có thể cảm nhận sâu sắc hoặc thấu hiểu toàn bộ.

hoặc bài này nè

Kiến thức là một khái niệm trừu tượng mà mỗi con người đều mong muốn, khao khát có được nó trên đường đua của nhân loại. nó là con đường duy nhất để giúp mỗi con người không chỉ vượt lên chính bản thân mình mà còn là vượt lên trên những con người khác.
kiến thức khai sáng cho nền văn minh nhân loại. con người từ xưa đến nay sống nhờ vào kiến thức mình có, kiến thức mở đường cho con người đi đến tương lai, càng tích lũy kiến thức, con người càng mở rộng những hiểu biết của mình về nhiều khía cạnh của một vấn đề, về nhiều vấn đề. hãy thử hình dung nếu con người không có tri thức, con người sẽ không còn là con người mà là một động vật cấp thấp nào đó trong tự nhiên, con người sẽ nhỏ bé, sống khắc khoải, không biết sự mở đầu, không biết khi nào sẽ là kết thúc, sống một cách vô định... nhưng con người có một thứ mà không một sinh vật nào trên trái đất này có thể sánh bằng. đó là tri thức, nó vừa là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại giúp con người gạt bỏ đi những hiểm nguy rình rập, vừa là sự hiểu biết về thế giới xung quanh muôn màu muôn vẻ, nhận thức được sự sống.

Con người dùng tri thức của mình cho nhiều mục đích khác nhau. tri thức đưa con người vượt xuyên thời đại, tái hiện một hoàn cảnh lịch sử, gợi lên một hình ảnh trong tương lai. tri thức mang con người lên tầm cao của sự thành công cuộc sống và tồn tại. con người dùng tri thức để vượt lên trên tầm của tự nhiên, khống chế các loài sinh vật khác. tàn phá môi trường, gián tiếp hủy hoại chính tri thức của mình... con người có thể dùng tri thức để tạo ra một tương lai cho mình một cách rõ ràng, có người nói : "tri thức có thể tạo nên vật chất nhưng vật chất thì không thể tạo nên tri thức", nên có thể nói rằng có tri thức thì con người tồn tại, tri thức giúp con người đáp ứng được những nhu cầu cần thiết về nhiều mặt.

Nhưng nguồn tri thức từ đâu mà có? câu hỏi được đặt ra đã có câu trả lời, đó là từ sách - nguồn tích lũy kiến thức ngàn đời của nhân loại. con người muốn có được kiến thức thì phải học tập mà sách là một phần không thể thiếu trong sự học vô tận ấy. hiểu được điều đó, con người cần phải bảo vệ nguồn kiến thức ấy, tích lũy thêm, hoàn thiện nó, hãy yêu nó như yêu kiến thức của mình. nhưng con người cũng cần thiết phải có được sự chọn lựa tốt nhất từ nguồn tri thức hiện nay còn chưa có nhiều sự chính xác.

Phải chăng tri thức luôn là con đường mà mỗi con người luôn đặt làm mục tiêu để tiến tới, con đường mà ai cũng phải đi trên cuộc sống này, con đường chỉ có sự mở đầu mà không có sự kết thúc ! sự thật đúng là như thế và chỉ có tri thức thì mới có cuộc sống của một con người.

 
Top Bottom