Kính gửi bác giáo sư kính mến!
Cháu biết bác rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này và hẳn bác đang thắc mắc về chủ nhân của nó đúng không ạ? Cháu xin tự giới thiệu cháu là cây lim non ngày nào mà bác đã chăm sóc khi bác còn nghiên cứu sinh học trong rừng cách đây 3 năm. Bác ơi bác có khỏe không ạ? Thấm thoát mà đã 3 năm trôi qua, cháu chẳng biết bác có thay đổi gì không nhưng khu rừng này đã khác xưa rất nhiều đến nỗi bác sẽ không thể nào ngờ được đâu! Nếu ngày xưa nơi đây là một khu rừng hoang sơ, rậm rạp với muôn cây, hoa rừng cùng muôn thú vui ca thì bây giờ nó chẳng còn được như thế! Những bác sồi, bác lim già đã bị những con người độc ác đốn đi một cách nhẫn tâm, cả những anh chị của cháu, tuổi đời chẳng là bao nhưng cũng bị họ tàn phá. Không chỉ thế các loài thú trong khu rừng này cũng đang bị săn bắn một cách hết sức bừa bãi bác ạ! Cháu nghe mọi người nói những người kia sẽ đem người thân, bạn bè của cháu đi làm thành đồ dùng, thức ăn,.. để phục vụ đời sống của họ. Thật sự cháu thấy việc dùng cây rừng hay động vật rừng để phục vụ đời sống không có gì sai cả! Nhưng nó chỉ đúng khi họ khai thác một cách hợp lý với số lượng vừa phải và khi đã thai thác thì họ phải biết khôi phục lại những gì có thể chứ! Tại sao con người lại không làm như vậy? Cháu biết có rất nhiều người hiểu được lợi ích của chúng cháu và yêu thương chúng cháu như bác vậy. Nhưng bác ơi tại sao con người chúng ta không truyền hết những thông tin này cho tất cả để họ cùng nhau bảo vệ và yêu thương ngôi nhà của chúng cháu và cũng là ‘lá phổi xanh của Trái Đất” chứ? Chẳng có gì là quá đáng nếu cháu nói con người tồn tại là nhờ rừng phải không bác? Theo như cháu biết con người cần môi trường trong sạch để sống, học tập và làm việc. Vậy môi trường đó sẽ có từ đâu trong quá trình đô thị hóa khủng khiếp của loài người với số lượng khói bụi thải ra không khí mỗi ngày lên đến con số rất cao mà không ai có thể ngờ được. Cháu xin tự hào nói rằng không khí được đảm bảo trong sạch bởi sự tồn tại của rừng. Cháu biết bác rất thông thái nhưng cháu vẫn muốn nói về rừng để bác hiểu hơn về ngôi nhà thân yêu của cháu.
Rừng là ngôi nhà của cháu, trong đó cháu có nhiều người thân, bạn bè là sinh vật rừng, mẹ đất và cha khí hậu. Cây xanh chúng cháu là thành viên chiếm tỉ lệ lớn đó bác ạ! Cây xanh tụi cháu có vai trò hết sức quan trọng đối với môi trường sống. Không đơn thuần là tạo bóng mát và làm đẹp mà hơn hết chúng cháu điều hòa khí hậu giúp không khí được trong lành và bầu khí quyển được làm sạch. Ai cũng biết rừng là lá phổi của Trái đất, nếu như tất cả thực vật trên Trái đất đã tạo ra 53 tỷ tấn sinh khối (ở trạng thái khí tuyệt đối là 64%) thì rừng chiếm 37 tỷ tấn (70%) và các cây rừng sẽ thải ra 52,5 tỷ tấn (hay 44%) dưỡng khí để phục vụ cho hô hấp của con người, động vật và sâu bọ trên Trái đất trong khoảng 2 năm. Hay như hiện nay hiện tượng xói mòn đất là một thực trạng nghiêm trọng xảy ra ở những vùng đất trống, đồi trọc ít cây bao phủ làm rửa trôi lớp đất mặt, tạo thành khe rãnh gây lũ lụt, sạc lở đất... ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống và sản xuất của con người. Tình trạng này thật khủng khiếp phải không bác nhưng nó sẽ không xảy ra nếu như con người biết trồng và bảo vệ rừng. Rừng cải tạo và bảo vệ đất. Nhờ có tán lá xoè rộng như chiếc ô, nên chúng cháu có thể che chở cho lớp đất trên mặt ít bị ảnh hưởng bởi tác động của mưa nắng. Hơn thế nữa rừng còn nuôi đất và bồi bổ cho đất nữa đó bác ạ! Mẹ đất được bón phân, vì chúng cháu rụng cành lá xuống, chúng tự phân huỷ và tạo thành các chất dinh dưỡng, làm tăng độ màu mỡ của đất. Ðất phì nhiêu, tơi xốp sẽ thấm tốt, giữ nước tốt và hạn chế xói mòn. Vùng bãi triều ven biển có các cô chú sú, vẹt, đước,.. của cháu vừa chắn sóng, vừa giữ phù sa, làm cho bờ biển không những không bị xói, mà còn được bồi đắp và tiến ra phía trước nữa! Rừng có tác dụng điều hoà dòng chảy trong sông ngòi và dưới đất. Nước mưa rơi xuống vùng có rừng được chúng cháu giữ lại, do đó lượng dòng chảy do mưa trong mùa lũ giảm đi. Rừng cản không cho dòng chảy quá nhanh, hạn chế, làm giảm mức độ đột ngột và ác liệt của từng trận lũ. Nước thấm xuống đất rừng vừa là nguồn dự trữ nuôi cây và các sinh vật sống trong đất, vừa chảy rất chậm về nuôi các sông trong thời gian không mưa. Do đó những vùng có nhiều rừng che phủ sẽ giảm bớt được thiên tai hạn hán và lũ lụt. Rừng càng nằm gần đầu nguồn sông, tác dụng điều hoà dòng chảy càng lớn hơn.
Không nhứng thế ngôi nhà của chúng cháu còn cung cấp cho con người nhiều hơn thế nữa!Rừng cung cấp gỗ, củi, các loại thuốc quý điều hòa khí hậu, tạo ra Oxy, điều hòa nước, nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm. Bên cạnh đó nhà của chúng cháu còn là môi trường sinh thái trong lành - một địa điểm du lịch lý thú, một danh lam thắng cảnh tuyệt vời đầy bí ẩn, hoang dã và tràn đầy hấp dẫn, lôi cuốn.
Cháu nghe bà cổ thụ nói trước đây, trên Trái đất, nhà của chúng cháu có diện tích rất lớn. Vậy mà giờ đây còn lại bao nhiêu? Không hiểu rõ tầm quan trọng của chúng cháu rất nhiều người đã chặt phá cây bừa bãi nhất là những người dân thiếu hiểu biết "đốt nương làm rẫy" khai phá rừng một cách vô ý thức. Nhưng cũng có những người biết được lợi ích của rừng hiểu được sự sai trái trong hành động của mình nhưng vẫn chặt trộm, khai khác rừng trái phép để kiệm lợi về mình. Hậu quả của những việc chặt phá, khai thác thiếu quy củ, đốt rừng, phá rừng ấy thật không thể tưởng tượng được. Từng tự hào với cánh rừng U Minh rộng lớn, phong phú thì nhưng chỉ vì thiếu ý thức, công tác quản lý kém mà hàng trăm, hàng nghìn hecta rừng bị phá hủy, thiêu rụi trong ngọn lửa làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường người dân và thiệt hại hàng trăm tỷ đồng của nhà nước. Những vùng đồi xanh đẹp đẽ xưa kia những cánh rừng nguyên sinh xưa kia giờ đây chỉ còn là những quả đồi trọc, những khu rừng thứ sinh. Tiếp theo đó là những thảm họa thiên nhiên liên tục xảy ra nào hạn hán, nào lũ lụt, nào sụt lở đất... làm thiệt hại bao tiền của và đau đớn hơn là tính mạng của những người dân vô tội. Không có rừng thì lấy cái gì để ngăn chặn lũ lụt, điều hòa không khí, để chống xói mòn, để bảo vệ làng mạc. Những tai hại to lớn và khủng khiếp ấy đều chỉ vì một sự vô ý thức, sự thiếu hiểu biết và hám lợi của một số cá nhân gây ra.
Mất rừng đồng nghĩa với việc môi trường sống của con người đang dần dần bị tàn phá, hủy hoại. Những loại động vật hoang dã cũng mất đi môi trường sống của mình. Đã bao loài động vật bị tuyệt chủng, bị đem vào danh sách đỏ. Nguy cơ tuyệt chủng tất cả cũng vì chặt phá rừng.
Cháu xin bác hãy lên tiếng để cứu gia đình cháu!
Thân ái
cháu
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)