Văn 7 Cảm xúc của em trong ngày khai trường năm em vào lớp 7

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
a, Mở bài:
- Mùa hè qua đi, mùa thu lại tới, đó cũng là lúc báo hiệu một năm học mới sắp bắt đầu.
- Học sinh chúng tôi, ai cũng mang tâm trạng lại rạo rực, nóng lòng được đi dự khai giảng, một buổi lễ trang trọng mở đầu cho một năm học đầy niềm vui và may mắn.
b, Thân bài:
*Biểu cảm về không phí, phong cảnh xung quanh mình và cảm xúc về nó:
- Trước ngày khai trường, tôi không ngủ được, trằn trọc, cứ quay qua, quay lại mãi không thôi.
- Sáng đến, tôi đã dậy từ sớm, mặc quần áo tinh tươm, chỉ khác là năm nay tôi đã học lớp bảy, không còn là một cậu bé (cô bé) rụt rè, bỡ ngỡ bên người thân.
- Tôi năm nay đã chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều nhưng vẫn giữ nguyên những tính cách trẻ con, hồi hộp khi khai giảng đến.
- Cảnh vật hôm nay có phần lạ lẫm hơn mọi khi, tôi thấy mọi thứ như thay một màu áo mới, tươi tắn hơn mọi ngày, có vẽ do tâm trạng vui tươi nên mọi thứ hiện ra trước mắt tôi có phần khác lạ hơn chăng?
*Khi đến trường, cảm xúc về mọi thứ:
- Vừa đi, tôi vừa hát líu lo, mong chờ một điều tốt đẹp.
- Vừa đặt chân đến trường, điều đập vào mắt tôi đầu tiên chính là chiếc băng rôn đỏ ghi chữ chúc mừng năm học mới trên bục sân khấu mới tuyệt làm sao.
- Mọi người ai cũng mặc những bộ đồng phục đẹp đẽ, khuôn mặt vui tươi.
- Bạn lấy ra thêm nha.
c, Kết bài:
- Ngày khai trường- một buổi lễ trang trọng và uy nghiêm mở đầu cho năm học mới đầy niềm hạnh phúc.
- Thêm cảm xúc bản thân.
 
Top Bottom