Viết một đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhân vật Vũ Nương trong bài"Chuyện người con gái Nam Xương"( cảm nhận về vẻ đẹp của VNuong khi chồng đi lính.)
Triển khai một số ý chính:
Vẻ đẹp của Vũ Nương khi chồng đi lính được thể hiện trong 3 vai trò: người mẹ (đối với con), người con dâu (đối với mẹ chồng) và người vợ (đối với chồng).
a) Người mẹ (đối với con)
- Thay chồng nuôi con (Trương Sinh đi lính hơn tuần, nàng ở nhà một mình sinh con)
- Trỏ bóng mình gọi là cha Đản (để con cảm nhận được đầy đủ tình yêu của cha và mẹ).
$\Rightarrow$ Vũ Nương là người mẹ rất mực thương con.
b) Người con dâu (đối với mẹ chồng)
- Khi bà ốm "nàng hết sức thuốc thang lễ bái thần phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn".
$\Rightarrow$ Một nàng dâu yêu mẹ chồng.
- Khi bà mất, "nàng hết lời thương xót, phạm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với ba mẹ đẻ của mình".
c) Người vợ (đối với chồng)
"Mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi thì nỗi buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được.
$\Rightarrow$ Nhớ chồng.
- "Cách biệt ba năm giữ gìn một tiết. Tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng. Ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót."
$\Rightarrow$ Giũ gìn trinh bạch.
- "Trỏ cái bóng để thỏa lòng mong nhớ"
$\Rightarrow$ Người vợ chung thủy.