-
Xét về phương diện nghệ thuật: chiếc bóng là chi tiết thắt nút và mở nút của câu chuyện.
- Xuất hiện lần đầu, chiếc bóng đóng vai trò thắt nút đẩy kịch tính câu chuyện lên đến đỉnh điểm. Lời đùa của VN không ngờ lại gây nên bi kịch vì sự ngây thơ của con trẻ, sự đa nghi của chồng.
- Xuất hiện lần thứ 2, chiếc bóng đã cởi nút câu chuyện, chuyển câu chuyện sang 1 hướng khác. Nó làm nên sự hối hận của TS, giải oan cho VN, trả lại cho nàng hết tiết sạch giá trong.
-
Xét về phương diện nội dung: chi tiết chiếc bóng là cho bi kịch của VN thêm sâu sắc, tính nhân văn của chuyện trở nên nổi bật.
- Chiếc bóng vừa thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, vừa thể hiện số phận mang tính bi kịch của VN.
- Chi tiết chiết bóng cũng tố cáo thói ghen tuông mù quáng của TS đã gây ra bi kịch cho cuộc sống vợ chồng.
- Chi tiết chiếc bóng để lại 1 thông điệp sâu sắc: trong cuộc sống vợ chồng phải yêu thương, tin tưởng, tôn trọng nhau, đừng để cho những điều vô hình, mong manh như chiếc bóng giết chết tình yêu, tan vỡ hạnh phúc gia đình.
Nếu trả lời đầy đủ là phải dài như thế. Còn bạn muốn ngắn gọn thì chỉ cần nói 2 cái gạch đầu dòng thôi.
- Do TS: sự cách bức giàu nghèo, thái độ khinh rẽ phụ nữ và uy quyền tối thượng của người chồng trong chế độ gia trưởng phong kiến kết hợp với thói đa nghi, cả ghen lại ít học làm cho TS mờ hết lí trí trở thành kẻ bức tử vợ mình.
- Do câu nói hồn nhiên, ngây thơ của bé Đản đã gieo vào lòng TS mối nghi ngờ không thể cởi bỏ.
- Do VN: ban đêm nàng thường chỉ bóng mình trên vách, bảo với con rằng đó là bố nó, không ngờ lời nói đùa lại gây nên bi kịch vì sự ngây thơ của con trẻ và sự đa nghi của chồng.
- Do chiến tranh phong kiến: khiến TS phải ra trận vợ chồng chia ly, gây nên sự hiểu lầm không thể hóa giải.
Trong "Chuyện người con gái Nam Xương" Nguyễn Dữ đã xây dựng thành công nhân vật VN - một người phụ nữ xinh đẹp, nết na, chung thủy, yêu thương chồng con. Một người phụ nữ như nàng đáng ra phải có được 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng cuối cùng nàng lại phải chết. Nhân vật VN là một hình ảnh đại diện cho những người phụ nữ trong xã hội cũ. Cuộc sống của họ bị tác động bởi rất nhiều thứ như: chế độ phong kiến, thói gia trưởng, chiến tranh.... Số phận của những người phụ nữ ấy bị vùi dập, họ không có được một cuộc sống hạnh phúc.
(Câu này mình không biết là yêu cầu viết đoạn văn, bài văn hay chỉ đơn giản là trả lời. Nếu trả lời thì thế dựa theo thế cũng tạm, nhưng nếu là viết đoạn văn hay viết bài văn thì cần phải làm chi tiết hơn)