Văn 7 Cảm nhận về một gương thanh, thiếu nhi tiêu biểu

phươnguyen080701

Học sinh
Thành viên
1 Tháng bảy 2020
31
11
21
16
Hà Tĩnh
thcs Lê Bình

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Em hãy viết bài cảm nhận về một gương thanh, thiếu nhi tiêu biểu mà em biết (bài viết không quá 1000 từ).
(ko chép mạng)
MỌI NGƯỜI GIÚP MIK VỚI
a, Mở bài:
- Thật tự hào khi được học tập và rèn luyện trong một ngôi trường mang tên Lý Tự Trọng, tôi luôn phấn đấu cũng như khôn ngừng vươn lên trong học tập như một sự đền đáp công ơn của người anh hùng vĩ đại ấy đã làm nên bao trang sử vẻ vang cho nước nhà.
b, Thân bài:
*Giới thiệu sơ qua về thân thế của anh hùng Lý Tự Trọng:
- Tên thật: Lê Hữu Trọng hay còn được gọi là Huy.
- Khi bị bắt giam thì có một tên gọi của anh mà nhắc đến ai cũng đều biết đó chính là "Ông nhỏ"
- Anh sinh ngày: 20 - 10 - 1914.
- Quê quán: Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh.
- Theo nhiều nguồn tin cho rằng anh sinh ra tại bản Mạy, tỉnh Nakhonphanom thuộc Thái Lan
- Sinh ra trong một gia đình có ý chí đánh đuổi quân xâm lược nên Lý Tự Trọng tham gia vào Cách Mạng từ khi còn nhỏ, đó là lúc tròn mười tuổi thì anh đã đến Trung Quốc.
- Khoảng mười sáu hay mười bảy tuổi thì anh đã về nước, biêt nói thêm ba thứ tiếng đó chính là tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Hán và thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương giữ chức vụ liên lạc cho Xứ uỷ Nam Kì với Đảng Cộng sản Việt Nam.
*Chiến công:
- Đã nhiều lần đưa tin cũng như tình báo thành công cho nước nhà.
- Đặc biệt, , trong buổi mít tinh được tổ chức tại Sài Gòn, Lý Tự Trọng đã bắn chết viên mật thám Le Grand để bảo vệ Phan Bội đang diễn thuyết tại quảng trường Lareni.
*Sự hi sinh
- Sự việc sau khi bắn chết viên mật thám Le Grand thì ai cũng dễ dàng đoán ra đó chính là anh đã bị bắt giam vào Khám Lớn và tử hình khi mới 17 tuổi.
- Sau khi anh chết thì sự kiện này làm dấy lên một phong trào đấu tranh mạnh mẽ ở Khám Lớn khiến từ đó cai ngục tại đây luôn gọi Lý Tự Trọng là "Ông Nhỏ". Đó cũng là lí do vì sao anh có một tên khác là "Ông nhỏ".
*Cảm nhận của bản thân:
- Có thể nói, người anh hùng ấy đã vì Tổ Quốc mà không màng đến bản thân, đến cả tính mạng cũng có thể đánh đổi lấy sự yên bình của nước nhà.
- Anh là một tấm gương sáng cho bao thế hệ thiếu niên noi theo.
- Lý Tự Trọng, một người thanh niên tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã hiểu sâu sắc và nhận thức được vấn đề mất nước khi phải sống dưới sự bóc lột của thực dân phong kiến mà từ đó tạo cho bản thân sự yêu nước mãnh liệt cùng ý chí sắt đá, sự quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm.
c, Kết bài:
- Nêu cảm nhận của bản thân.
Bạn tham khảo dàn ý viết bài văn ^^
 
Top Bottom