Cảm nhận văn học

T

thaophuongnguyenxinh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1 Qua nhân vật Vũ Nương trong '' Chuyện ng con gái Nam Xương'' , Thuý Kiều trong '' Truyện Kiều'' và người phụ nữa qua bài'' Bánh trôi nước'' nêu cảm nhận của e về số phận của ng phụ nữa trong xã hội phong kiến ?

2. Số phận cuả ng lao động trong xã hội phong kiến ?

Mình chỉ có 2 câu thui, mong mọi ng giuóp đỡ nhìu.

Mình cần gấp lắm đó
Thanks :)
 
B

bengoc5

câu 1 nhé bạn

Qua truyện.... người đọc thấy thương cảm cho thân phận phụ nữ trong xã hội phong kiến. Họ đều là những người tài sắc vẹn toàn, hiếu thảo chung thủy nhưng lại phải nhận lãnh bi kịch cho cuộc đời mình. Vũ Nương thùy mị nết na và hiếu thảo vs mẹ chồng. Thế nhưng nàng lại ko dc hạnh phúc như lời bà mẹ tiên đoán mà trái lại là bi kịch đến khi chồng way trở về. Trương Sinh đã đại diện cho chế độ pk và nam quyền đẩy VN đến cái chết. Sự ghen hờn và hồ đồ của TS đã tạo nện bi kịch cho cuộc đời VN, để rồi nàng phải mượn dòng nước minh oan cho sự trong sạch của mình. Phải chăng chế độ pk luôn đem đến cho người phụ nữ tài hoa gặp bi kịch cuộc đời. TK cũng vậy. Nàng là người thiue61 nữ tài sắc vẹn toàn. Thế nhưng chế độ pk nào buông tha cho nàng. Nó đến cùng vs tai họa đổ xuống để rồi nàng phải bán mình lấy 300 lạng chuộc cha và cuối cùng bị đẩy vào lầu xanh. Nàng phải "thanh lâu 2 lần, thanh y 2 lần" và chịu 15 năm đoạn trường. Vì vậy có thể nói cuộc đời của người phụ nữ thời pk "7 nổi 3 chìm" như lời của bài thơ.... đã nói
 
S

s0cbay_kut3

đề 1: Có thể triển khai theo cấu trúc ý (luận điểm) như sau:

1. Người Phụ nữ trong xã hội xưa có vẻ đẹp toàn diện, cả ngoại hình lẫn phẩm chất và tâm hồn, đạt chuẩn mực trong XHPK.
a, Vẻ đẹp ngoại hình:
- Chuyện người con gái Nam Xương: Vũ Nương là người con gái có tư dung tốt đẹp...
- Kiều: vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thiên nhiên cũng phải ghen ghét
- bánh trôi nước: vẻ đẹp rất dân gian, rất viên mãn qua hình ảnh "thân em vừa trắng lại vừa tròn"

b, Vẻ đẹp phẩm hạnh, tâm hồn:
- Vũ Nương: Qua đánh giá của NGuyễn Dữ ở đầu chuyện và qua những gì Nàng đã làm trong khi chồng đi lính, và khi bị nghi oan, chứng tỏ đức hạnh và phẩm giá của nàng
- Kiều: Cái Tình của Kiều thể hiện ở sự đồng cảm với thân phận của người phụ nữ qua các khúc ca bạc mệnh, qua lần viếng mộ Đạm Tiên... Kiều là người con hiếu thảo khi bán mình chuộc cha, khi nhớ về cha mẹ trong Lầu ngưng bích, là người tình chung thủy với Kim trọng (Kiều ở lầu Ngưng bích), và cũng là người rất đỗi nhân từ, có nghĩa tình trong cuộc xử án. (TK báo ân báo oán)...
- bánh trôi nước: vẻ đẹp tâm hồn qua hình ảnh "tấm lòng son"

==> Những người phụ nữ ấy tuy gặp nhiều đau khổ nhưng luôn luôn có ý thức giữ gìn vẻ đẹp của mình===> đây là vẻ đẹp chung cho những người phụ nữ trong XH xưa.

2. Tuy rằng có vẻ đẹp như thế nhưng người phụ nữ xưa lại chịu nhiều khổ cực, oan trái, có số phận long đong, cực khổ, bị chèn ép, phụ thuộc bởi xã hội phong kiến tàn bạo, bất công...
- Vũ Nương: Bị nghi oan về phẩm giá bởi chính người chồng===> phải tìm đến cái chết
- Kiều: kiếp đoạn trường 15 năm với bao tủi nhục, đau đớn đứt ruột,....==> 2 lần tìm đến cái chết
- bánh trôi nước: hình ảnh " 7 nổi 3 chìm với nước non/ rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn"

====> số phận chung, tủi nhục và đau khổ của những người phụ nữ, bị đẩy đến đường cùng trong xã hội phong kiến thối nát, trọng nam quyền.....

*. Qua hình ảnh những người phụ nữ ấy, ta thấy được bộ mặt thối rữa, tàn bạo, bất công, bất nhân, bất nghĩa của xã hội xưa, xã hội của đồng tiền, của nam quyền, chà đạp lên thân fận nhỏ bé của những người phụ nữ.


Chú ý: Đề bài là cảm nhận nên trong khi làm bài cần phải chèn vào những cảm xúc, những đánh giá của mình đối với những vấn đề được nói đến.
 
Last edited by a moderator:
A

angels86

câu 1 nhé bạn

Qua truyện.... người đọc thấy thương cảm cho thân phận phụ nữ trong xã hội phong kiến. Họ đều là những người tài sắc vẹn toàn, hiếu thảo chung thủy nhưng lại phải nhận lãnh bi kịch cho cuộc đời mình. Vũ Nương thùy mị nết na và hiếu thảo vs mẹ chồng. Thế nhưng nàng lại ko dc hạnh phúc như lời bà mẹ tiên đoán mà trái lại là bi kịch đến khi chồng way trở về. Trương Sinh đã đại diện cho chế độ pk và nam quyền đẩy VN đến cái chết. Sự ghen hờn và hồ đồ của TS đã tạo nện bi kịch cho cuộc đời VN, để rồi nàng phải mượn dòng nước minh oan cho sự trong sạch của mình. Phải chăng chế độ pk luôn đem đến cho người phụ nữ tài hoa gặp bi kịch cuộc đời. TK cũng vậy. Nàng là người thiue61 nữ tài sắc vẹn toàn. Thế nhưng chế độ pk nào buông tha cho nàng. Nó đến cùng vs tai họa đổ xuống để rồi nàng phải bán mình lấy 300 lạng chuộc cha và cuối cùng bị đẩy vào lầu xanh. Nàng phải "thanh lâu 2 lần, thanh y 2 lần" và chịu 15 năm đoạn trường. Vì vậy có thể nói cuộc đời của người phụ nữ thời pk "7 nổi 3 chìm" như lời của bài thơ.... đã nói


http://www.vatgia.com/hoidap/4029/5...-nu-viet-nam-xua-trong-xa-hoi-phong-kien.html

bạn vô lick nèy nghen :D:)||-)
 
Top Bottom