W
woonopro


Một cảm giác thật khó chịu và có chút gì đó hơi nhục nhã đang diễn ra 1 cách âm thầm, với tư cách là thành viên của 1 lớp chọn tự nhiên danh tiếng toàn trường, ấy thế mà lại bị điểm 6,5 môn toán, cái môn mà mình đã từng thi học sinh giỏi và giành giải.
Chẳng biết tự bao giờ mà việc học đã có sự thay đổi lớn đến thế nhỉ, học Tự Nhiên Toán - Lý - Hóa - Sinh ấy thế mà những môn ấy chỉ xếp hạng thường, chỉ ưu trội ở Sinh - Địa - Sử. Đời thật khó nói, nhưng dẫu sao thì chuyện cũng đa qua, dù có hối hận hay luống tiếc thì cũng chẳng có ích gì. Đôi khi cũng tự ngẫm lại, điểm để làm gì mà ta phải nổ lực cố gắng đến thế, đôi khi chỉ vì 1,2 điểm mà hy sinh cả tình bạn bấy lâu, và rồi điểm cũng chỉ là 1 con số để thể hiện phần nào thành tích học tập, nhưng ai hiểu đây, cha ư, mẹ ư, không, họ không bao giờ hiểu, đối vớ họ mình nhất định phải thật hoàn hảo và trọn vẹn, nhưng làm sao có thể chứ.
Chẳng biết tự bao giờ mà việc học đã có sự thay đổi lớn đến thế nhỉ, học Tự Nhiên Toán - Lý - Hóa - Sinh ấy thế mà những môn ấy chỉ xếp hạng thường, chỉ ưu trội ở Sinh - Địa - Sử. Đời thật khó nói, nhưng dẫu sao thì chuyện cũng đa qua, dù có hối hận hay luống tiếc thì cũng chẳng có ích gì. Đôi khi cũng tự ngẫm lại, điểm để làm gì mà ta phải nổ lực cố gắng đến thế, đôi khi chỉ vì 1,2 điểm mà hy sinh cả tình bạn bấy lâu, và rồi điểm cũng chỉ là 1 con số để thể hiện phần nào thành tích học tập, nhưng ai hiểu đây, cha ư, mẹ ư, không, họ không bao giờ hiểu, đối vớ họ mình nhất định phải thật hoàn hảo và trọn vẹn, nhưng làm sao có thể chứ.