Mình chỉ gợi ý thôi nha...còn bài bạn tự làm!!!
a) Sắc đẹp:
- trái với thông thương, Thuý Vân - người em lại được NGuyễn Du tả trước\Rightarrow Đó là 1 dụng ý nghệ thuật của ND\Rightarrow Tác giả sử dụng phép đòn bẩy. TV thành điểm tựa để chân dung Thuý Kiều vượt lên và trội hẳn.
- TV được tả: người con gái có vẻ đẹp hoàn hảo\Rightarrow TK vượt lên cái hoàn hảo đó \Rightarrow tuyet sắc. Ở Kiều người ta không chỉ thấy được sự sắc sảo của trí tuệ mà còn thấy được sự mặn mà của tâm hồn.
- Khác với TV, tả TK tác giả không tả tỉ mỉ chi tiết mà chỉ chấn phá bằng nét bút đơn sơ đầy ấn tượng "làn...sơn" \Rightarrow tả TK \Rightarrow đặc tả đôi mắt nàng. Đó là đôi mắt? \Rightarrow toát lên vẻ đẹp đầy sức sống thanh xuân.
- Cũng như khi tả TV, ND vẫn lấy thiên nhiên làm chuẩn mực để miêu tả vẻ đẹp TK , nhưng nếu thiên nhiên(tn) trong sắc đẹp của TV là tn ổn định thì tn trong vẻ đẹp TK lại là tn biến hoá, sống động :"Hoa ... xanh" \Rightarrow Nghĩa là, trước đôi mắt người đẹp tn cũng không thể dửng dưng \Rightarrow vẻ đẹp TK khiến cho những vẻ đẹp khác phải đố kị, ghen ghét \Rightarrow điều này dự báo 1 tương lai không yên ổn của nàng.
b) Tài hoa: không chỉ có vẻ đẹp " nghiêng...thành", TK còn rất thông minh và tài hoa.
- Tài của K là toàn diện cả cầm, kì, thi, hoạ và tài nào cũng đạt đến đỉnh cao, đến mức tuyệt đối \Rightarrow những chữ như " pha nghề", "làu", "đủ mùi", "ăn đứt"...chính là lời khẳng định, ca ngời của ND.
- Tài của K đạt đến mức lí tưởng theo quan niệm thẩm mĩ phong kiến. Trong đó tài đàn là nổi bật hơn cả \Rightarrow Không chỉ có khả năng biểu diễn, nàng còn có thể tự tạo ra được những giai điệu buồn, vui hợp với lòng mình \Rightarrow Tâm huyết của nàng kết tinh trên cung đàn có tên "Bạc mệnh" nghĩa là mênh bạc mênh mông, điều đó cũng góp phần dự báo 1 tương lai có éo le, đau khổ.
- Đặc tả tài hoa của TK, ND ca ngợi cái tâm đặc biệt và cái tâm đó cũng là tiếng lòng trong cung "Bạc mệnh".
- Vẻ đẹp TK là sự kết hợp của sắc - tài - tình. Vẻ đẹp tài năng càng tô đậm cái đẹp nhan sắc.
\Rightarrow Chỉ = mấy câu thơ ngắn, ND đã không chỉ miêu tả được nhân vật mà còn dự báo trước được số phận của nhân vật, không những truyền cho người đọc cái tình cảm yêu mến nhân vật mà còn truyền cả nỗi lo lắng về tương lai, về số phận nhân vật.