Ngọc ui, đề nèy khó ùi, Dương chỷ bjk viết dàn ý thui, vì dạng nêu cảm nghĩ về cảnh D *** lém. Ném cho Ngọc cái MB vs KB nhá, k hay thỳ....:|
- MB: Lịch sử Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm văn hiến với bao thời kỳ vẻ vang. Cho đến nay, tất cả chỷ còn là trang sử truyền thống của dân tộc nhưng vẫn còn đâu đây 1 dư tàn của những cuộc kháng chiến năm xưa. Và cuộc kháng chiến tiến vào Dinh Độc Lập giải phóng đất nước k chỷ đánh dấu 1 bước ngoặt lớn của cả đất nc mà còn là của cả 1 dân tộc, con cháu ngàn đời sau. Đó là niềm tự hào của mỗi người con đất Việt và em càng tự hào, khâm phục, sung sướng hơn khi đã trực tiếp tham quan Dinh Độc Lập.
-TB:
+ Cảm giác hồi hộp và háo hức khi đc đến thăm 1 chiến trường của kháng chiến năm xưa
+ Sung sướng khj đến thăm 1 chiến trường oanh liệt nổi tiếng của toàn dân tộc
+ Xót xa vì sự tàn nhẫn của quân giặc
+ K ngờ là Dinh Độc Lập lại đơn sơ nhưng vô cùng kiên cố ( k chắc lém đâu vì tớ chưa đến thăm bao h
)
+ Thích thú khám phá địa danh lịch sử toàn dân tộc
+ Đồng cảm với các chiến sĩ
+ Khâm phục, tự hào về 1 trang sử vẻ vang của dân tộc
+ Tự hào về địa danh Dinh Độc Lập quí báu vẫn còn đc gìn giữ
....
- KB: Chuyến tham quan Dinh Độc Lập đã cho em hiểu thêm về kháng chiến trường kỳ của quân và dân ta xưa. Em vô cùng khâm phục , đồng cảm, xót xa và tự hào về các anh hùng xưa, tự hào về địa danh quý báu Dinh Độc Lập vẫn đc bảo tồn và gìn giữ cho đến nay. Bản thân em cần phải cố gắng hơn nữa để phát huy truyền thống của dân tộc và k phụ sự hy sinh của quân dân ta trong kháng chiến trường kỳ năm xưa.