Văn 7 Cảm nghĩ

khahhyen_ybms1

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng bảy 2020
709
2,319
231
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Viết một bài cảm nghĩ về bài BÁNH TRÔI NƯỚC
giúp em với @Roses_are_rosie @Trần Tuyết Khả
a, Mở bài
*Giới thiệu tác giả:

- Nhắc đến "Bà chúa thơ Nôm" ai cũng biết đó chính là nhà thơ Hồ Xuân Hương - là một người tài sắc nhưng trắc trở trong tình duyên. Bà sinh ra ở Nghệ An và luôn khao khát về một lứa đôi hạnh phúc.
*Giới thiệu tác phẩm:
- Nhà thơ Hồ Xuân Hương đã để lại cho nền văn học Việt Nam một kho tàng khổng lồ về thơ, ca phong phú với các tác phẩm như: Vấn Nguyệt, Hạ Nhân, Cảnh thu, Hỏi Trăng,......nhưng tiêu biểu nhất vẫn là bài thơ Bánh trôi nước. Một bài thơ bình dị nhưng đã cho thấy được vẻ đẹp, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ nhưng không khỏi thương sót cho số phận của họ.
b, Thân bài:
- Bà đã mượn hình ảnh chiếc bánh trôi nước để làm hình ảnh trung tâm cho người phụ nữ Việt trong xã hội phong kiến xưa.
*Ý nghĩa thứ nhất của bài thơ:
- Hình ảnh chiếc bánh trôi:
+ Màu: Trắng, hình tròn.
+ Nhân: Có thể là đậu đỏ hoặc đậu xanh.
+ Hình thức: Xinh đẹp.
+ Khi luộc: Chìm nổi.

=> Hình ảnh chiếc bánh trôi sau từng công đoạn làm bánh, bước đầu là nhào nặn bột rồi cho nhân bánhvào rồi luộc và vớt ra.
*Ý nghĩa thứ hai của bài thơ:
- Ý nghĩa cũng như thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm:
+ Phẩm chất, thân phận của người phụ nữ.
+ Hình thức: Xinh đẹp.
+ Phẩm chất: Trong trắng, dù gặp cảnh ngộ gì cũng giữ được vẻ son sắt, thủy chung.
+ Thân phận: Chìm nổi, bấp bênh giữa cuộc đời đầy bất công trong xã hội phong kiến xưa. Chính hình ảnh luộc bánh lúc chìm, lúc nổi đã nói lên sự thấp bé cổ họng của người phụ nữ xưa.

=> Tác giả đã vẫn dụng rất tốt, điêu luyện những quy tắc của thơ Đường Luật (Thất Ngôn tứ tuyệt) với sự sáng tạo khi khéo léo lồng ghép hình ảnh người phụ nữ và chiếc bánh trôi thành hình ảnh nhiều tầng ý nghĩa. Những ngôn ngữ thơ bình dị, gần gũi với mô típ dân gian.
=> Thái độ xót xa, cảm thông, với thân phận của người phụ nữ đồng thời ca ngợi vẻ đẹp của họ.
c, Kết bài:
- Nêu cảm nghĩ của em
- Nhân đỏ tượng trưng cho sự sâu sắc, thủy chung. Trắng tròn, người phụ nữ đẹp đẽ hiện ra trước mắt người đọc. Đọc xong bài thơ, tôi mới cảm thấy Hồ Xuân Hương là một người hết sức tinh tế khi có thể gói gọn hình ảnh đẹp của người phụ nữ bên trong chiếc bánh.

em tham khảo ^^ và để ý kỹ chỗ chị bôi màu xanh nha, em viết phải làm nổi bật được 2 ý đó lên, thứ nhất là hình ảnh cùng công đoạn làm bánh, thứ hai là thân phận chìm nổi cùng sự cảm thông của tác giả lẫn độc giả
 
Top Bottom