Văn 7 Cảm nghĩ về đại dịch

Nguyễn Chi Xuyên

Cựu Hỗ trợ viên | Cựu CTV CLB Lịch Sử
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng tám 2019
1,315
4,452
421
Bình Định
THCS Nhơn Hòa
  • Like
Reactions: wyn.mai

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Cảm nghĩ về đại dịch Covid 19
@Roses_are_rosie
.......................
a, Mở bài:
- Nếu nhắc đến năm 2020 thì ai cũng nghĩ ngay đến một năm đầy sóng gió của toàn thế giới với hành loạt các sự việc không mấy tốt lành như: Động đất, sóng thần, nạn khủng bố, buôn lậu và đặc biệt là Covid 19 đã và đang đe dọa mạng sống của loài người cả năm nay.
b, Thân bài:
*Nói sơ qua về nạn Covid 19:
- Như chúng ta đã biết thfi đây là một loại Virus hết sức nguy hiểm với khả năng có thể làm chết tới hành triệu người chỉ trong vòng mấy tháng qua.
- Đại dịch đi qua đã làm đảo lộn mọi hoạt động trong đời sống thường ngày của mỗi người, chúng ta hiếm khi được ra ngoài, chỉ được đi khi thật sự cần thiết và vấn đề về sức khỏe được quan tâm hơn bào giờ hết. Tất cả mọi nơi trên thế giới đều gấp rút tìm ra những loại Vacxin hay những cách để ngăn chặn sự sinh sôi, này nở của chúng đối với con người.
*Cảm nghĩ của bản thân:
- Đối với bản thân tôi thì đây chẳng là tin tốt lành gì vì nó đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người vô tội trên toàn cầu, họ đã làm gì nên tội mà đã phải rời xa gia đình, người thân mãi mãi.
- Nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn phải lạc quan nhất có thể và tôi chợt nhận ra rằng chúng cũng có điểm tốt của mình.
- Điểm xấu:
+ loại Virus này đã làm rất nhiều người thất nghiệp, lâm vào tình trạng đói nghèo, mất người thân, không nơi nương tựa.
+ Nền kinh tế của nhiều nước bị ảnh hưởng rất nhiều, thất thoát hành nghìn tỉ đồng, lợi nhuận không có.
+ Nhiều người ở tuyết đầu chống dịch đã bỏ mạng lại ở nơi nấm mồ lạnh lẽo ấy.
+ bạn có thể kể thêm ra nha ^^
- Điểm tốt:
+ Có mấy ai để ý rằng mỗi gia đình được ngồi lại ăn bữa cơm cùng nhau, trao cho nhau sự thăm hỏi, quan tâm được mấy khi nhưng từ khi Covid 19 xuất hiện thì mỗi gia đình như gắn kết với nhau hơn, để ý đến từng người, tình cảm gia đình như được hâm nóng lại.
+ Như Việt nam của ta đây, mỗi trái tim của người dân đều hướng về đất nước, ai có gì góp đấy, người góp công, góp của nhưng tất cả đều là tình yêu ấm nóng được gửi gắm cẩn thận vào đấy.
+ Thu lại được gì? Nước ta thu lại được tình yêu Tỏ Quốc từ đồng bào trong nước đến cả Việt kiều ở nước ngoài. Nước ta được nhiều người biết đến, dù chỉ là một đất nước còn nghèo và bé nhỏ nhưng đã bao lần ngăn cản được địa dịch thành công, có nhiều bài hát, nghĩa cử cao đẹp khiến bạn bè thế giới phải ngả mũ thán phục. Nước ta còn sản xuất được bộ sản phẩm xét nghiệm Covid 19 cho hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
- Dù là thế nào thì tôi cũng mong đại dịch đi qua nhanh chóng để mọi người có thể quay lại với cuộc sống hằng ngày, một cuộc sống tốt đẹp không bao giờ phải gắn liền với chiếc khẩu trang hay những ngày tháng tươi đẹp bên người thân mà không sợ một chút rào cản nào.
- Thế mới là một cuộc sống tốt đẹp phải không nào? Một cuộc sống chỉ tràn ngập niềm vui tươi cùng những buổi sáng hưởng thụ ánh nắng mặt trời tỏa sáng mà thư thái.
c, Kết bài:
- nêu lai cảm nhận của mình một lần nữa.
Xin lỗi vì đáp ứng hơi lâu ạ, mong bạn thông cảm ^^
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Chi Xuyên

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Cơn bão dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã và đang trở thành vấn đề đáng lo ngại với không chỉ Trung Quốc mà còn của tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong tình hình chung đó, 63/63 tỉnh thành đã cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh do virus Corona gây ra. Cũng có hơn 100 trường đại học trên cả nước điều chỉnh việc nhập học sau Tết của sinh viên, tuy nhiên đối với sinh viên ngành Y như chúng em vẫn đến trường để học có lẽ là điều hiễn nhiên. Vì chúng em hiểu chúng em là những sinh viên Y khoa, là những bác sĩ tương lai của đất nước, là những người tiên phong phòng chống dịch bệnh, giúp sức bảo vệ sức khỏe của cả cộng động.
Nhờ vào sự quan tâm, chăm sóc của Nhà trường, chúng em cảm thấy rất yên tâm khi đến trường vào những ngày như thế này. Nhà Trường đã chủ động phun khử trùng Cloramin B toàn bộ khuôn viên trường, phòng học, khu làm việc, khu ký túc xá... Khi bước vào trường, chúng em được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh để đảm bảo các công tác phòng chống lây lan. Hơn nữa, ngay ngày đầu tiên đi học, chúng em được Thầy Hiệu trưởng, TS.BS Phạm Hùng Vân cung cấp những kiến thức về cơ chế lây lan, độc lực, và thế nào là tình trạng cảnh báo nguy hiểm. Điều đó, giúp chúng em hiểu hơn về đại dịch này, không còn những suy nghĩ hoang mang và lo lắng nữa, hiểu đúng về cách tự bảo vệ mình cũng như bảo vệ mọi người xung quanh.
Bên cạnh việc học tập trung, để đảm bảo đủ chương trình, nội dung học tập của chúng em, Nhà trường đã xây dựng và tổ chức các buổi học online. Đây là môi trường học tập mới đối với chúng em, giúp chúng em kết nối với giảng viên để trao đổi bài học bất cứ thời gian, không gian nào. Chỉ với vài thao tác đơn giản, chúng em có thể học tập ngay trên chiếc laptop, smartphone của mình và chúng em có thề thoải mái trình bày ý kiến, phát biểu trong giờ học. Đây thực sự là giải pháp học tập tuyệt vời dành cho sinh viên thời đại 4.0.
Tất cả sinh viên chúng em luôn mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào việc đẩy lùi dịch bệnh Corona nói riêng và các dịch bệnh khác nói chung. Tuy nhiên lượng kiến thức của chúng em còn quá nhỏ bé so với công cuộc hiện tại, chúng em sẽ cố gắng học hỏi, tìm hiểu nhiều kiến thức hơn nữa để sau này đảm nhiệm vị trí Bác sĩ trong tương lai. Chúng em hy vọng các nhà nghiên cứu khoa học sẽ sớm bào chế được vaccine, dịch bệnh sẽ nhanh chóng được đẩy lùi và mọi người không còn lo lắng về Corona thêm một ngày nào nữa!
Nếu mà bài văn như này thì hơi ngắn, còn khá lan man và còn chưa đủ ý đâu.
Thứ nhất: đây là một vài viết cho học sinh lớp 7 mà bạn đã nói đến mình là sinh viên Y khoa thì có hơi lạ không nhỉ???
Thứ hai: Bạn chưa nêu được sự nguy hiểm của Covid đối với đời sống và sản xuất của con người.
Và đây là một bài văn thiên về yếu tố kể chứ không phải là cảm nghĩ.
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Chi Xuyên
Top Bottom