- 21 Tháng chín 2019
- 1,962
- 3,052
- 371
- Bình Định
- Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hồi tiểu học tui có học chung với hai đứa con trai ( lớp nào chẳng học với con trai chứ! ) nhưng hai thằng đó nó đặc biệt hơn.
Thằng 1: Nó mập, nó lùn, nó học dở, nó xấu, nó khùng,........ (nói chung là tập trung mọi cái xấu trên đời vào nó). Nhưng nó có 1 đặc điểm là nó luôn giúp đỡ tui (tất nhiên là ko phải giúp đỡ về học tập tại vì tui lun học giỏi hơn nó, mà là giúp cho tui biết những cái "hot trend" của lớp tui và cả trường mà tui ko biết í, nó kể cho tui nghe hết) Tui cũng thích đặc điểm đó của nó vì trông nó tửng tửng làm sao ấy! Nhưng tui cũng rất ghét nó vì lớp 3 nó cứ chọc tui và đánh tui no lí do, lên lớp 5 thì nó bớt lại nhưng tui vẫn ghét nó. Nhưng tui vẫn ko hiểu sao, tui vẫn có cái tình cảm gì với nó (tui cũng ko biết là tình cảm gì). Mỗi lần tui thi chạy với đám bạn mà thấy nó là tui cứ cố chạy nhanh lên cho nó thấy *thể hiện *. Nó cũng khiến cho tụi con gái lớp tui ghét nó vì tính hay chọc gái và khùng.
Thằng 2: Thằng này thì nó đáng yêu hơn, nó có má bồng và tui rất thích nựng má bồng của nó! Nhưng nó vẫn lùn và học dở! Nó có 1 đặc điểm cút mà tụi con gái lớp tui và tui rất thích là lun nghe theo lời con gái. Sai chuyện gì nó vẫn làm, mặc dù bọn con trai trong lớp ko bao giờ chịu để con gái sai. Nó cũng có mái tóc dễ thương nữa, bữa nào đi học cứ gặp nó là lại vuốt tóc nó 1 cái cho đã. Tui thì chỉ thích cái má và mái tóc của nó thôi chứ ko thích nó, nó tửng và hơi "girly"
Đối với 2 thằng đó tui ko thể nào xác định đc cảm xúc khi đứng trước mặt nó và nhìn thẳng vào mắt nó mặc dù đối với cả lớp tui đều biết là mình nghĩ gì về từng người. Tui cũng biết là 2 thằng đó đều thích tui (nhưng thích theo kiểu trẻ con). Mọi người có thể giải đáp được cho tui không ạ, là cảm giác của tui với tụi nó, thằng nào mà tui thương, thằng nào mà tui ghét? Thanks!
Thằng 1: Nó mập, nó lùn, nó học dở, nó xấu, nó khùng,........ (nói chung là tập trung mọi cái xấu trên đời vào nó). Nhưng nó có 1 đặc điểm là nó luôn giúp đỡ tui (tất nhiên là ko phải giúp đỡ về học tập tại vì tui lun học giỏi hơn nó, mà là giúp cho tui biết những cái "hot trend" của lớp tui và cả trường mà tui ko biết í, nó kể cho tui nghe hết) Tui cũng thích đặc điểm đó của nó vì trông nó tửng tửng làm sao ấy! Nhưng tui cũng rất ghét nó vì lớp 3 nó cứ chọc tui và đánh tui no lí do, lên lớp 5 thì nó bớt lại nhưng tui vẫn ghét nó. Nhưng tui vẫn ko hiểu sao, tui vẫn có cái tình cảm gì với nó (tui cũng ko biết là tình cảm gì). Mỗi lần tui thi chạy với đám bạn mà thấy nó là tui cứ cố chạy nhanh lên cho nó thấy *thể hiện *. Nó cũng khiến cho tụi con gái lớp tui ghét nó vì tính hay chọc gái và khùng.
Thằng 2: Thằng này thì nó đáng yêu hơn, nó có má bồng và tui rất thích nựng má bồng của nó! Nhưng nó vẫn lùn và học dở! Nó có 1 đặc điểm cút mà tụi con gái lớp tui và tui rất thích là lun nghe theo lời con gái. Sai chuyện gì nó vẫn làm, mặc dù bọn con trai trong lớp ko bao giờ chịu để con gái sai. Nó cũng có mái tóc dễ thương nữa, bữa nào đi học cứ gặp nó là lại vuốt tóc nó 1 cái cho đã. Tui thì chỉ thích cái má và mái tóc của nó thôi chứ ko thích nó, nó tửng và hơi "girly"
Đối với 2 thằng đó tui ko thể nào xác định đc cảm xúc khi đứng trước mặt nó và nhìn thẳng vào mắt nó mặc dù đối với cả lớp tui đều biết là mình nghĩ gì về từng người. Tui cũng biết là 2 thằng đó đều thích tui (nhưng thích theo kiểu trẻ con). Mọi người có thể giải đáp được cho tui không ạ, là cảm giác của tui với tụi nó, thằng nào mà tui thương, thằng nào mà tui ghét? Thanks!