Calisto nổi cáu với cầu thủ giữa trận gặp Đông Timor

H

hoahuongduong93

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

HLV người Bồ Đào Nha đã nổi cơn thịnh nộ với các học trò trong phòng thay đồ, trong giờ nghỉ giữa hai hiệp trận đấu U23 Việt Nam vất vả thắng Đông Timor, chiều tối thứ sáu.
khongvui.jpg
HLV Calisto sau trận vẫn chưa hết buồn. Ảnh: An Nhơn.

U23 Việt Nam đã có chiến thắng đầu tay tại SEA Games 25, nhưng đó là một chiến thắng ít nhiều thiếu thuyết phục. Trước khi chơi hứng khởi và ghi liền 4 bàn ở hiệp hai vào lưới Đông Timor – đội bóng bị đánh giá yếu nhất tại môn bóng nam kỳ đại hội này, các học trò của HLV Calisto đã chơi một hiệp đầu tệ hại. Họ ép sân, vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng nhưng không chuyển hóa được ưu thế ấy thành kết quả trực tiếp là những bàn thắng.
Chứng kiến sự bế tắc của các học trò, HLV Calisto đã nhiều lần rời khu vực kỹ thuật, tiến sát đường biên dọc để chỉ đạo các học trò, nhưng không thay đổi được gì. Khi toàn đội vào phòng thay đồ trong giờ nghỉ giải lao, ông thầy người Bồ Đào Nha đã nổi cáu, to tiếng quát tháo cả đội và không giấu vẻ giận dữ với một số vị trí mà ông cho là chơi không đúng theo yêu cầu, đấu pháp của ban huấn luyện.
“Đúng, tôi đã nổi cáu trong phòng thay đồ. U23 phải thắng trận này, bóng đá là một môn thể thao đòi hỏi sự sáng tạo, thông minh, chứ không đơn thuần sức mạnh. U23 Việt Nam, trong hiệp một, đá không tồi, nhưng chơi rất thiếu thông minh. Những cầu thủ thi đấu trên sân cần phải đọc được trận đấu và biết cách tự thay đổi để thích nghi với tình hình trên sân”, Calisto thừa nhận khi trận đấu kết thúc.
“U23 Việt Nam cứ chăm chăm giữ bóng , nhưng đó không phải là cách để ghi bàn và giải quyết đối thủ. Họ cũng xử lý rất chậm khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Còn Đông Timor dồn số đông lực lượng ở một phần ba sân về phía cầu môn của họ để đối phó với các đợt tấn công của U23 Việt Nam”, ông nhận xét thêm về hiệp đầu. Nhưng Calisto cũng thông cảm với các học trò: “Tôi cáu thì cáu vậy, nhưng tôi cũng biết phần lớn các cầu thủ ra sân ở hiệp một trận đấu hôm nay đều chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế”.
So với cách Malaysia thắng đậm Đông Timor 11-0 ở trận mở màn, chiến thắng của U23 Việt Nam chiều nay rõ ràng kém ấn tượng hơn. Việc tỷ số chỉ dừng lại ở 4-0 cũng có thể đẩy thầy trò Calisto vào thế bất lợi trong cuộc đua tranh vé vào bán kết, nếu không thắng Malaysia ở lượt đấu ngày 6/12 tới. Tuy vậy, với Calisto, chỉ chiến thắng mới có ý nghĩa:“Tôi không quan tâm đến tỷ số. Điều quan trọng là đội đã thắng, các học trò của tôi cũng đã chơi với tinh thần quyết tâm và khát khao chiến thắng cao nhất”.
Cơn thịnh nộ của HLV trưởng đã tác động rõ đến các cầu thủ, giúp họ chơi tốt hơn khi trở lại sân và nhanh chóng ghi liền hai bàn trong các phút 53 và 57. Ngay khi tỷ số được nhân đôi cho U23 Việt Nam, HLV Calisto đã đưa cùng lúc Trọng Hoàng và Thành Lương vào sân. “Tôi không đưa họ vào sân để nới rộng cách biệt. Sự có mặt của Thành Lương giúp đội chơi mở biên nhiều hơn và đá thoáng hơn. Còn Trọng Hoàng, cậu ta mới bình phục chấn thương và cần được thi đấu để lấy lại cảm giác bóng”, Calisto lý giải.
Ngoài Trọng Hoàng và Thành Lương, trung phong Thanh Bình cũng được đưa vào sân đầu hiệp hai và đã chơi rất tốt. Tiền đạo người Đồng Tháp có một pha kiến tạo cho Tiến Thành ghi bàn, và đích thân nâng cách biệt lên 3-0 ở phút 61 bằng một cú sút bồi ở cự ly gần. “Bình chơi chưa thật sự tốt trước Thái Lan, cậu ấy cần tiếp thêm sự tự tin, vì thế tôi đưa Bình vào sân với hy vọng cậu ấy sẽ ghi bàn để giải tỏa tâm lý. Và Bình đã không làm tôi thất vọng, cậu ấy chơi rất tốt”, Calisto nhận xét.
Do điều lệ tại SEA Games ưu tiên tính chỉ số đối đầu trực tiếp trước tổng hiệu số bàn thắng thua, HLV Calisto khẳng định trận đấu với Malaysia ngày 6/12 này sẽ có ý nghĩa then chốt đến cơ hội của U23 Việt Nam: “Chỉ cần thắng U23 Malaysia, chúng ta sẽ đi tiếp, vì đối thủ còn lại là Campuchia. Ngược lại, nếu thua thì chấm hết. Còn hòa, mọi việc sẽ phức tạp hơn một chút. Nếu chúng ta hòa U23 Malaysia 3-3, Thái Lan mới là đội bất lợi ở lượt cuối. Còn nếu chúng ta hòa 0-0, hay 1-1, U23 Malaysia và Thái Lan sẽ đi tiếp nếu ở lượt cuối họ hòa với tỷ số 2-2 trở lên”.

Theo VnExpress
 
T

tienduc07

^^Chẳng có gì phải trách cả.Đá nhiều rồi Việt Nam sẽ quen và đá hay hơn thôi.Nếu trách chỉ trách Đông Timor đá khá hơn trận gặp Malaysia.Việ Nam vẫn sẽ vô địch cho dù chỉ thắng đội nhược tiểu có 4 trái.Cứ tin như vậy ;).
 
H

havy_204

,
bóng đá là một môn thể thao đòi hỏi sự sáng tạo, thông minh, chứ không đơn thuần sức mạnh. U23 Việt Nam, trong hiệp một, đá không tồi, nhưng chơi rất thiếu thông minh. Những cầu thủ thi đấu trên sân cần phải đọc được trận đấu và biết cách tự thay đổi để thích nghi với tình hình trên sân”,

Kết cái câu này nhất của ông Calisto :D:D
+h chúng ta chỉ hy vọng thắng Malaysia ở trận đấu sau thôi
+Nhưng dù sao đy nữa,chúng ta cũng nên tin vào đội tuyển nước nhà,biết đâu,trận đấu vs Malaysia chúng ta sẽ thắng đậm chăng :D
---->còn quá sớm để kết luận thực lực của cả một đội bóng-----
 
Top Bottom