Cái bóng của người Thái

S

sportguy

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Become a Fan on Facebook & Twitter

Cái bóng của người Thái

(webthethao.vn)- Chỉ vì Thái Lan không thể cử đội U23 tham gia một giải đấu giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 25 mà khiến phòng ĐTQG Việt Nam phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch đã được hoạch định sẵn. Thế mới biết cái bóng của người Thái lớn như thế nào.

Theo kế hoạch, thì đầu tháng 10 giải tiền SEA Games 25 sẽ được diễn ra tại Lào, mục đích của giải đấu giao hữu này ngoài việc tạo cơ hội cho các đội cữ dượt đội hình, còn là điều kiện để nước chủ nhà rà soát lại công tác tổ chức chuẩn bị cho SEA Games hơn một tháng sau đó. Như vậy, việc Việt Nam tham gia giải đấu này ngoài vấn đề chuyên môn ra thì còn thể hiện tinh thần hòa hữu vốn có của hai quốc gia anh–em.


Anh-Calisto.jpg

Ông Calisto cứ kêu ca ĐT U23 được cọ xát quá ít, trong khi lại thẳng thừng hủy bỏ
một giải đấu giao hữu chỉ vì người Thái.


Tuy nhiên, mọi kế hoạch đều đã bị thay đổi vào giờ chót. Đầu tiên xuất phát từ việc Liên đoàn bóng đá Thái Lan chỉ cử đội U19 sang thi đấu, và sau đó Việt Nam cũng đáp trả lại bằng việc cũng chỉ cử đội U19 sang cho xứng tầm. Giải tiền SEA Games đột nhiên trở thành giải đấu của các đội U19. Và người bị “quê” mặt nhất chính là chủ nhà Lào.


Lý do mà người Thái đưa ra bởi Liên đoàn bóng đá nước họ không thể tập trung đội hình tham dự vì giải T-League mãi đến giữa tháng 10 mới kết thúc. Tuy nhiên, nhiều người Việt Nam cho rằng “người Thái chơi xấu”, và rằng: “người Thái sợ lộ bài nên không cử đội sang”. Theo ý kiến chủ quan của người viết thì đây là một điều hết sức khiên cưỡng, và nực cười.

Có một thực tế mà ai cũng biết và nhận ra đó là giải T-League mãi đến nửa tháng 10 mới kết thúc. Thế nên, chắc chắn không thể bắt Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải hoãn giải đấu đó lại để tham gia một giải đấu giao hữu được. Đó là một điều rất đơn giản và dễ hiểu.


Còn người Thái sợ lộ bài? Nếu sợ lộ bài thì liệu họ có cử đội U23 sang thi đấu giải VFF Cup vào tháng 11 tới không? Và năm nào họ cũng tham gia các giải đấu giao hữu ở Việt Nam một cách đều đặn đấy thôi! Thế nên, nước chủ nhà Lào sẽ thông cảm cho Thái vì lý do họ đưa ra là hoàn toàn chính đáng, chứ không phải là như cách nói của ông Calisto “Người Thái không tôn trọng giải đấu này”.


Còn chúng ta, VFF phải thay đổi kế hoạch đã được định trước vì lý do gì? Chúng ta không tham dự một giải đấu mang đậm chất giao hữu vì lý do gì? Chỉ một lý do duy nhất: Đó là người Thái.


Chỉ vì Thái không tham gia đội U23 mà chúng ta phải bỏ giải đấu giao hữu nhằm giúp đỡ người anh – em láng giềng. Người Lào sẽ nghĩ gì về chúng ta. Ông Calisto bảo người Thái đã không tôn trọng giải đấu, và rồi chúng ta làm y như cách ấy, thì liệu chúng ta có tôn trọng họ không?


Xem ra dù có vô địch AFF rồi đấy, nhưng cái bóng của người Thái vẫn cứ ám ảnh mãi những người làm bóng đá Việt!
L.T
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom