Sử Cách mạng tháng 8 - 1945, Mùa thu lịch sử

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một sáng tung cờ đỏ
Bố về với súng gươm
Mừng lau hàng lệ rỏ
Mắt mẹ tan mù sương
Tám mươi năm bụi phủ
Mưa rào phút sạch trơn.

Mùa thu 1945, khắp cả nước ta vang lên niềm vui chiến thắng. Cách mạng tháng 8 - 1945 thành công, đã mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, phá tan xiềng xích nô lệ Pháp - Nhật, lật nhào chế độ phong kiến trên đất nước ta. Và cũng từ sau cách mạng tháng 8, một kỉ nguyên mới được mở ra với dân tộc Việt Nam, với nhân dân Việt Nam…
Đã 75 năm trôi qua, thế nhưng, dư âm của cách mạng tháng 8 năm 1945 vẫn còn đó trong tâm hồn người Việt. Và chắc hẳn trong mỗi chúng ta, những đứa con Việt Nam, khi nhắc đến chiến thắng lịch sử năm 1945 sẽ không thể không bật khóc, không thể không tự hào…

Còn nhớ những ngày đầu khi nước ta bị Pháp xâm lược và từng bước bị biến thành nước “nửa thuộc địa, nửa phong kiến”, đã có nhiều cuộc đấu tranh diễn ra chống Pháp nhưng tất cả đều thất bại. Nhân dân ta sống trong cảnh mất nước, đói kém lầm than… Nhất là khi Nhật tiến vào Đông Dương, nhân dân ta chịu 2 tầng áp bức Pháp - Nhật, mâu thuẫn dân tộc ngày càng trở nên gay gắt… Và rồi, sự kiện 14/8/1945, khi Nhật đầu hàng quân Đồng Minh không điều kiện, Đảng và nhà nước ta đã phát động lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước, Cách mạng tháng 8 bùng nổ.

Ngày 16/8/1945, tại Tân Trào, Đại hội quốc dân đã thông qua 10 chính sách của Việt Minh, lập ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, quy định quốc kỳ, quốc ca. Buổi chiều cùng ngày, 1 đội quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã xuất phát từ Tân Trào về thị xã Thái Nguyên, mở đầu cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
Và chỉ trong gần hai tuần lễ, cách mạng thắng lợi. Ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - từ đây, một kỉ nguyên mới đã mở ra cho đất nước ta…
Trải qua 75 năm, hôm nay, hòa mình cùng không khí thắng lợi của cách mạng - 19/8/1945 - 19/8/2020 - cùng nhân dân cả nước, chúng ta hãy cùng nhau gửi lời cảm ơn đến các bậc cha ông, những người đi trước đã hy sinh, “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”... Họ đã cùng nhau, cùng nhân dân ta làm nên chiến thắng lịch sử vĩ đại, đưa đất nước ta trở thành nước độc lập, đưa nhân dân ta lên làm chủ nước nhà…
 
Last edited:
Top Bottom