các pác ới !!! cứu em zới !!

N

ngoisaotim

Mình chả học chương trình phân ban nên với cái kiểu đề "cụt ngủn" này này thì hơi... khoai! Dù sao cũng xin đóng góp vài ý kiến, sai cũng đừng trách, tội nghiệp! :(
Bạn có thể đi sâu vào khái niệm "hạnh phúc", hạnh phúc là gì, những "tiền đề" của hạnh phúc, bạn có thực sự hạnh phúc không? Vì sao? Làm sao để thế giới này được sống trong hạnh phúc? .... và.... Nhìu lắm. Nói tóm lại: bạn hỉu ra sao thì làm y như thế.
 
C

conu

Hạnh phúc, 1 chủ đề rất rộng mà nếu nói 1 từ thì cũng rất ngắn vậy thôi.
Đối với mỗi người, hạnh phúc có khác nhau ít nhiều.
Có người cho rằng hạnh phúc phải là cái gì to tát, ghê gớm, phải là danh vọng, quyền lực tiền bạc hay địa vị.
Có người cho rằng hạnh phúc là được sống theo những gì mình thích, được làm những gì mình muốn mà ko bị ai o ép.
Có những người lại cho hạnh phúc lại chỉ là những điều đơn sơ, bình dị, nhỏ nhoi thôi.
Có người lại cho mỗi ngày được sống trên đời và để được biết mọi vị của cuộc đời đã là 1 hạnh phúc rồi...
Và quan trọng xác định hạnh phúc thế nào cho đungts, hạnh phúc của 1 cá nhân đơn thuần ko thôi có lẽ ko đủ, bởi hạn phúc của 1 người phải là hạnh phúc của cộng đồng.
 
S

sweetnightmare

Có người lại cho rằng hạnh phúc là khi người được hạnh phúc và mình cũng được hạnh phúc.
(chậc >.< lặp từ rùi)
Nếu nói như vậy thì hạnh phúc khó tìm quá
Thôi thì mình cứ sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm, sống thực với chính mình, hơn hết là sống sao cho đáng là một CON NGƯỜI với phần NGƯỜI nhiều hơn :D
 
N

nhockoxinhnhoccoccananh

@ ngoisaotim: um` nhóc dùng y' of u để lam phan` đầu
@conu : nhóc dùng y' cũa bạn lam phần mở rộng vấn đề
@ sweetnightware : bạn nói đúng ý nhóc lém .. nhưng mà ko áp dụng đc :D
cám ơn moi. người
 
Top Bottom