Văn Các dạng văn

thuongloan1697

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng tám 2017
217
248
76
Kiên Giang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Hãy kể lại những ấn tượng về buổi tựu trường đầu cấp THCS và nêu suy nghĩ của em về ngôi trường ?

2. Hãy kể về một người đã để lại trong em nhiều ấn tượng nhất.

3. Mầm non kể lại tâm trạng khi vừa nhú lên khỏi mặt đất trong buổi sáng đẹp trời và suy nghĩ về vai trò của mình trong tương lai mai sau.( đây là đề thi văn hay chữ tốt khối 6-7 vừa rồi của trường mình đó!)

4. Trong giấc mơ em gặp một chú bộ đội đang công tác ở Trường Sa, chú đã kể cho em nghe về vấn đề biển đảo. Em hãy kể về cuộc gặp gỡ đó.

( Lưu ý các bạn hãy làm theo ý hiểu của mình và hạn chế coppy trên mạng nhé! )
:c30
 

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
1. Hãy kể lại những ấn tượng về buổi tựu trường đầu cấp THCS và nêu suy nghĩ của em về ngôi trường ?

2. Hãy kể về một người đã để lại trong em nhiều ấn tượng nhất.

3. Mầm non kể lại tâm trạng khi vừa nhú lên khỏi mặt đất trong buổi sáng đẹp trời và suy nghĩ về vai trò của mình trong tương lai mai sau.( đây là đề thi văn hay chữ tốt khối 6-7 vừa rồi của trường mình đó!)

4. Trong giấc mơ em gặp một chú bộ đội đang công tác ở Trường Sa, chú đã kể cho em nghe về vấn đề biển đảo. Em hãy kể về cuộc gặp gỡ đó.

( Lưu ý các bạn hãy làm theo ý hiểu của mình và hạn chế coppy trên mạng nhé! )
:c30
1.
khung cảnh của buổi tựu trường
+vui vẻ,hãnh diện,rụt rè,bỡ ngỡ
+đã đc ba mẹ mua tất cả dụng cụ cần thiết để học tập
+ngôi trường sạch sẽ,khang trang
+bàn ghế,...
+cây cối
+thầy cô,bạn bè mới
+anh chị lớp lớn hớn hở,cười vui,...
+nhớ một số người bạn cũ và thầy cô giáo ở trường cấp 1
+mặc bộ quần áo đồng phục mới
=>có cảm giác mk đã lớn
=>yêu quý ngôi trường
2.
Mở bài:
Giới thiệu về cô giáo (thầy giáo) em ấn tượng:
+Tên gì?
+ Đã dạy em lớp mấy?
+Vì sao cô giáo (thầy giáo) ấy làm cho em nhớ nhất? (
Thân bài:
-Hình dáng cô giáo
+Bao nhiêu tuổi?
+ Tầm vóc ra sao, quần áo, mái tóc, mắt, mũi, miệng, làn da...
- Tả tính tình cô giáo (thầy giáo).
- Tính tình được biểu hiện qua lời nói, điệu bộ, cử chỉ, việc làm.
- Mối quan hệ với phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, những người thân trong gia đình. - Là người nhân hậu, không bao giờ to tiếng với học sinh, ân cần giúp đỡ những bạn học sinh yếu.
- Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp.
- Thường kể những câu chuyện lí thú gợi cho mọi người tình đoàn kết, thương yêu nhau. -
Cha mẹ học sinh cũng yêu mến và tin tưởng ở cô.
Kết bài: Cảm nghĩ của em về cô giáo (thầy giáo)
3.
giới thiệu bản thân là một mầm non
+kể về sự hồi hộp một ngày nhú lên khỏi mặt đất,đón ánh nắng mặt trời
+cảm thấy trong lành sau mấy chục ngày nằm trong lòng đất ngột ngạt
+chị gió đung đưa theo
+tôi chào những người bạn,anh chị mới xung quanh
+uống những giọt sương long lanh đậu trên lá vào buổi sớm
+chào các chú chim bay qua
=>thích nhất là đc sống trên mặt đất
=>cảm thấy hạnh phúc
4.
mệt do làm bài tập và ngủ thiếp đi,trong mơ đã thấy một người đang ngồi trên một mỏm đá bờ biển,mắt hướng xa săm
+em đến gần và bắt chuyện thì đc biết chú là bộ đội đang công tác ở trường xa
+chú thường phaỉ tuần tra
+cứu người bị nạn
+khó khăn trong việc:sự khắc nghiệt khí hậu, sự thiếu thốn về vật chất tinh thần, sự cô đơn buồn bã giữa đêm khuya thanh vắng,...
+bảo vệ chủ quyền biển đảo
+chú rất nhớ người thân của mình
+nhưng vì tổ quốc,chú đã kìm nén
+em động viên chú
+chú cảm ơn em
=>choàng tỉnh dậy
=>nêu cảm nghĩ
 
Top Bottom