N
nhoc_dethuong123
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chào cả nhà.......mình hok bit nên lập pic nì ở mục tâm sự bạn trẻ hay 9x iu...vì thế post vào 9x iu luôn. Có j sai mod chuyển hộ nhé!!! Thanks trước.
Mình rất....rất muốn mọi người cho ý kiến nên hay hok nên và cho mình lời khuyên, mình chân thành cảm ơn.
Mình mới có lớp 9, sang năm là lên cấp III oy và giờ mình đg dính vào chiện tình củm
Thiệt sự nói ra là chúng mình đang iu nhau - cũng chỉ mới đc chừng 2 tháng j đó, iu bí mật, mọi người hok ai bit, nhưng qua sự nhảy cảm của tuổi bọn mình thì chắc có lẽ bọn bạn nó cũng nghĩ là chúng mình có tình cảm thui, chớ chưa đến ....Chúng mình iu nhau, cũng có lúc cãi nhau, và nhìu lúc đã chia tay nhưng hình như quá trẻ con hay sao hoặc là iu nhau quá hay sao mà chúng mình lại làm lành. Nói là iu nhưng chúng mình chưa một lần đi chơi, và hok làm ảnh hưởng đến kết quả học tập năm ni ....thiệt đóa
Chúng mình xưng là tao, mày giờ cũng ghi vầy cho dễ nghe nha! hjhj
Mình thực sự rất thik nó, nói chung mình rất nhạy cảm và dễ khóc nhưng mình khóc hok phải để nó thương hại mà tự dưng nước mắt cứ chảy thui ak. ( ngại wa'!
Nó cũng thik mình, ai cũng nói zậy và mình cũng tin vì nghĩ sao qua hơn 2 tháng trời, làm sao có thể lừa dối đc, đúng hok?
Nhưng có nhìu chiện làm mình phải nghĩ lắm, mình hok bit có nên típ tục hay hok? Chẳng hạn như hum di chơi, hum đó nói là chơi nhưng mình rất bùn - chiện gia đình ý mà. Nó vẫn để ý đến mình, nhưng giúng như mình bj bỏ rơi hay sao ý, nó cứ chọc bọn con gái - hok quen bit ak nha! Đúng là con trai chả chung thủy tẹo nào.. Mình hok giận vì mình nghĩ đó là chiện bình thường nhưng nó hok nghĩ đến mình, dù j mình cũng là ng' iu nó.... Mọi chiện cứ típ diễn.... Và rồi mình về và nó chở mình.. đi chơi hơi xa nhà mà. Nó vẫn bt vì nghĩ mình hok sao hết. Sao con trai vô tâm vậy nhỉ? Chúng mình nói chiện vs nhau, vẫn bt...mình hok thể kể cuộc đối thoại đc...1 là hơi dài, 2 là wa' tình củm và riêng tư...Nói chung là mình iu nó lắm.....
h nghỉ hè oy, hok gặp đc hắn .....kì lắm đúng hok? nhưng chúng mình chỉ đc onl và nói chiện thui, nhà gần mà chả dám ddj chơi, và mình hok thik, mình chỉ mún mối tình nì đẹp thui.
Mọi người ơi! Chiện nó chọc ghẹo ý....thế trong lòng hắn mình là duy nhất hok? hắn có thật lòng vs mình hok? Và mình có nên típ tục mối tình học trò này hok?
Mình bit mình đã sai khi dính vào chiện nì, vì còn rất nhìu ...nhìu thời gian nữa nhưng mình có thể quyết định lại dù mình rất ...rất thik nó...
Mọi người giúp mình vs nhé!!!
Mình chân thành cảm ơn đó....
Mình rất....rất muốn mọi người cho ý kiến nên hay hok nên và cho mình lời khuyên, mình chân thành cảm ơn.
Mình mới có lớp 9, sang năm là lên cấp III oy và giờ mình đg dính vào chiện tình củm
Thiệt sự nói ra là chúng mình đang iu nhau - cũng chỉ mới đc chừng 2 tháng j đó, iu bí mật, mọi người hok ai bit, nhưng qua sự nhảy cảm của tuổi bọn mình thì chắc có lẽ bọn bạn nó cũng nghĩ là chúng mình có tình cảm thui, chớ chưa đến ....Chúng mình iu nhau, cũng có lúc cãi nhau, và nhìu lúc đã chia tay nhưng hình như quá trẻ con hay sao hoặc là iu nhau quá hay sao mà chúng mình lại làm lành. Nói là iu nhưng chúng mình chưa một lần đi chơi, và hok làm ảnh hưởng đến kết quả học tập năm ni ....thiệt đóa
Chúng mình xưng là tao, mày giờ cũng ghi vầy cho dễ nghe nha! hjhj
Mình thực sự rất thik nó, nói chung mình rất nhạy cảm và dễ khóc nhưng mình khóc hok phải để nó thương hại mà tự dưng nước mắt cứ chảy thui ak. ( ngại wa'!
Nó cũng thik mình, ai cũng nói zậy và mình cũng tin vì nghĩ sao qua hơn 2 tháng trời, làm sao có thể lừa dối đc, đúng hok?
Nhưng có nhìu chiện làm mình phải nghĩ lắm, mình hok bit có nên típ tục hay hok? Chẳng hạn như hum di chơi, hum đó nói là chơi nhưng mình rất bùn - chiện gia đình ý mà. Nó vẫn để ý đến mình, nhưng giúng như mình bj bỏ rơi hay sao ý, nó cứ chọc bọn con gái - hok quen bit ak nha! Đúng là con trai chả chung thủy tẹo nào.. Mình hok giận vì mình nghĩ đó là chiện bình thường nhưng nó hok nghĩ đến mình, dù j mình cũng là ng' iu nó.... Mọi chiện cứ típ diễn.... Và rồi mình về và nó chở mình.. đi chơi hơi xa nhà mà. Nó vẫn bt vì nghĩ mình hok sao hết. Sao con trai vô tâm vậy nhỉ? Chúng mình nói chiện vs nhau, vẫn bt...mình hok thể kể cuộc đối thoại đc...1 là hơi dài, 2 là wa' tình củm và riêng tư...Nói chung là mình iu nó lắm.....
h nghỉ hè oy, hok gặp đc hắn .....kì lắm đúng hok? nhưng chúng mình chỉ đc onl và nói chiện thui, nhà gần mà chả dám ddj chơi, và mình hok thik, mình chỉ mún mối tình nì đẹp thui.
Mọi người ơi! Chiện nó chọc ghẹo ý....thế trong lòng hắn mình là duy nhất hok? hắn có thật lòng vs mình hok? Và mình có nên típ tục mối tình học trò này hok?
Mình bit mình đã sai khi dính vào chiện nì, vì còn rất nhìu ...nhìu thời gian nữa nhưng mình có thể quyết định lại dù mình rất ...rất thik nó...
Mọi người giúp mình vs nhé!!!
Mình chân thành cảm ơn đó....