Các bài văn giải thích có liên quan đến văn học nước ngoài

I

inuyashahot

M

marukochans

1. Cảm nghĩ về cái chết của cô bé bán diêm:
Cô bé bán diêm trong truyện ngắn cùng tên của Andexen là 1 sinh linh tội nghiệp. Em đã chết trong đêm giao thừa vì giá rét. Cái chết của em thật thương tâm, bi thảm nhưng đã giải thoát cho em khỏi số phận nghiệt ngã. Trước lúc chết, em đã được thấy những điều kì diệu mà trong đời người không phải ai cũng có cơ hội dc chứng kiến. Em đã gặp lại bà, người em yêu quý và cũng là người thương yêu em nhất. Em đã được chết trong niềm vui, chết trong vòng tay của người ruột thịt. Mặc dù chết rét nhưng đôi má em vẫn "ửng hồng" và "đôi môi mỉm cười". Đó là vì em đã chết 1 cách thanh thản, hạnh phúc.



2.cảm nghĩ về 2 nhận vật đôn ki hô tê....
Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa là 2 nhận vật hoàn toàn đối lập nhau. . Cả 2 đều có những ưu điểm và khuyết điểm riêng.(bạn tự nêu dẫn chứng về tính cách, cách ăn mặc,...). Nếu lấy những điểm tốt của cặp nhân vật này ghép lại sẽ tạo ra 1 con người hoàn mỹ. Tuy nhiên, thông wa cặp nhân vật đối lập này, tác giả đã cho chúng ta thấy : trên thế giới này không ai là hoàn mỹ cả.


3.cảm nghĩ về bức tranh kt:
Bức tranh của cụ Bơ-men là kiệt tác thật sự. Tuy đã già yếu, nhưng cụ vẫn vẽ được bức tranh giống hệt như chiếc lá thường xuân thật, trong 1 đêm mưa bão. Bức tranh được vẽ bằng cả cả tấm lòng, tình yêu thương, tinh thần hy sinh cao cả của cụ đối với Giôn-xi. Lòng quyết tâm cứu sống Giôn-xi đã cho cụ 1 nghị lực phi thường, vượt lên trên những rào cản về tuổi tác, sức khoẻ để có thể vẽ chiếc lá trên tường chỉ trong đêm.


4. 2 cây phong:
2 cây phong là cả 1 tình thương yêu, niềm hy vọng của người thầy Đuy-sen với các học trò nghèo của ông. Ông đã vun trồng đôi cây phong nhỏ trên đỉnh đồi với niềm hy vọng các học trò nhỏ của mình cũng sẽ trưởng thành, lớn lên như đôi phong ấy. hêếtnghĩ ra rồi:D
 
P

punchy

Bài hai cây phong, mình mới làm nè, điểm cũng khá cao ^^~
Trong đoạn trích truyện ng` thầy đầu tiên của Ai-ma-tốp, hai cây phong được miêu tả hết sức sinh động bằng ngòi bút đậm chết hội hoạ. Nêu vai trò của cây phong đối vs từng đối tượng một ........: có ng` dân làng kKr, Bọn trẻ, An-tư-nai và thầy Đuy-sen...... Quá đó thì có cảm nhận ntn ~~> Kết luận :D

Những bài kia cũng tương tự thôi ^^~
 
B

b4by_l0v3_hl96

Cảnh cô bé bán diêm chết trong đêm giao thừa vì rét buốt và đói khát còn được đối lập tả thêm lần nữa bằng hình ảnh thật đẹp, ngây thơ, hồn nhiên như tiên đồng , ngọc nữ đối lập với gió lạnh và bầu trời xanh nhạt của ngày đầu năm. Tác giả còn đối lập với thái độ lạnh lùng thờ ơ của mọi người khi được chứng kiến cảnh thương tam này. Trừ bà em mẹ emlà hững người thương yêu em nhất. Nhưng cả 2 đều đã wa đời. Cha em ngiệt ngã và vô tình với đứa con gái.Cả một xã hội vo tình lạnh lùng trước kai" chết của mọt đứa bé mồ côi. Chỉ có cái nhìn đấy cảm thông cùng tấm lòng nhân hậu và lãng mạn của An-déc-xen mới có thể viết lại một câu chuyện thương tâm như thế mà vẫn làm người đọc bớt dj cảm giác bi thương để tiễn đưa cô bé lên trời với niềm vui, niềm hi vọng chợt bùng, chợt loé sáng sau những lần đánh diêm.Nhưng từ trong hiện thực cay đắng vẫn phải cay đáng thừa nhận, rằng câu chuyện này thật thương tâm, cái chết của cô bé bán diêm thật thương tâm và cảm động.

bài này hok phải mình sáng tác đâu naz.post lên cho ban tham khảo thui.:D
 
Top Bottom