A
anh_anh_1321
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
ko biết yêu có phải là đúng đắn ko, nhưng yêu mà ko đc ng` kia đáp lại thì trước hết là cảm giác nhục nhã, ngu ngốc, có cả ngớ ngẩn, và thấy trong ng` cứ làm sao, khó tả, nói chung là khó chịu, buồn, cũng ko biết phải dùng từ gì cho chính xác đây nữa
lên diễn đàn đến nay là đc 10 tháng, tôi có quen 1 ng`, và cảm thấy thân thiết, lúc nào cũng nghĩ đến ng` đó, luôn muốn gặp, và nc vs ng` đó, dù chỉ biết ng` đó qua và bức ảnh nhìn ko rõ mặt, ko biết đó có phải là tình yêu ko nhỉ? chỉ biết là lúc nào cũng mong chờ đc gặp ng` ta
mình đã suy nghĩ rất kĩ, cân nhắc kĩ lưỡng và quyết định nói ra, vậy mà kết cục chỉ là 2 chữ "điên ah", lúc đấy mới nhục nhã ê chề làm sao, hóa ra đi nói sự thật lại là 1 con điên!!!???, lúc nào tôi cũng tự an ủi mình là nó nghĩ mình đùa thôi, nhưgn càng cố gắng lại càng thấy mình ngu ngốc, và càng bị chửi nhiều hơn
ai đó hãy nghĩ lại đi, tôi đâu có cố ý thích bạn, và cũng đâu quấy rầy bạn, tại sao lại đối xử vs tôi như thế, để kết thúc chuyện này thì cũng cần có thời gian chứ, sao cứ phải làm tôi buồn mới dc chứ, lúc đầu tôi nghĩ nói ra đc thì thoải mái hơn, nếu bạn ko thích thì tiếp tục là bạn tốt, thế mà ai ngờ nói ra, tình hình lại càng tệ hơn, tệ hơn rất nhiều, hóa ra, tôi chỉ là 1 con ngốc, suốt đời mãi là con ngốc, chẳng bao giờ khá hơn.
@all: tôi chỉ viết ra để giải tỏa buồn, đừng spam nhé, và cũng đừng nên post bài chỉ để viết vài câu an ủi cũ rích và kiếm thanks (xin lỗi, có lẽ tôi hơi quá lời), tôi sẽ rất vui và rất biết ơn nếu các bạn ko post bài
lên diễn đàn đến nay là đc 10 tháng, tôi có quen 1 ng`, và cảm thấy thân thiết, lúc nào cũng nghĩ đến ng` đó, luôn muốn gặp, và nc vs ng` đó, dù chỉ biết ng` đó qua và bức ảnh nhìn ko rõ mặt, ko biết đó có phải là tình yêu ko nhỉ? chỉ biết là lúc nào cũng mong chờ đc gặp ng` ta
mình đã suy nghĩ rất kĩ, cân nhắc kĩ lưỡng và quyết định nói ra, vậy mà kết cục chỉ là 2 chữ "điên ah", lúc đấy mới nhục nhã ê chề làm sao, hóa ra đi nói sự thật lại là 1 con điên!!!???, lúc nào tôi cũng tự an ủi mình là nó nghĩ mình đùa thôi, nhưgn càng cố gắng lại càng thấy mình ngu ngốc, và càng bị chửi nhiều hơn
ai đó hãy nghĩ lại đi, tôi đâu có cố ý thích bạn, và cũng đâu quấy rầy bạn, tại sao lại đối xử vs tôi như thế, để kết thúc chuyện này thì cũng cần có thời gian chứ, sao cứ phải làm tôi buồn mới dc chứ, lúc đầu tôi nghĩ nói ra đc thì thoải mái hơn, nếu bạn ko thích thì tiếp tục là bạn tốt, thế mà ai ngờ nói ra, tình hình lại càng tệ hơn, tệ hơn rất nhiều, hóa ra, tôi chỉ là 1 con ngốc, suốt đời mãi là con ngốc, chẳng bao giờ khá hơn.
@all: tôi chỉ viết ra để giải tỏa buồn, đừng spam nhé, và cũng đừng nên post bài chỉ để viết vài câu an ủi cũ rích và kiếm thanks (xin lỗi, có lẽ tôi hơi quá lời), tôi sẽ rất vui và rất biết ơn nếu các bạn ko post bài