N
nhoc_bettyberry


Con biết bây giờ papa và ma2 đang rất mệt mỏi nhưng xin hai ng hãy dành chút ít time để đọc bức thư này. Vì con, 1 đứa con tự thấy mình bất hiếu đang cố gắng đánh từng chữ để gửi đến 2 ng.
Con biết, papa và ma2 rất thích nhau. Phải ko ạ? Con thấy thế. Vậy 2 ng đã định nghĩa tình yêu đó ntn, mà lại để 1 chút hiểu lầm làm tan vỡ... Con thật sự rất lo lắng. Papa thì suy sụp đến nỗi ngồi tâm sự vs con cả tối rồi còn bảo tối nay sẽ đi... còn ma2 thì khóa hôp tn khách lại... Chẳng phải như thế đã đủ để chứng tỏ tình yêu của hai ng rồi sao? Thế sao còn đặt lòng tự trọng lên trên như vậy? Con thật sự ko hiểu, nhưng con biết vì sao hai ng cãi nhau. Và lần này là thật sự. Chỉ là hiểu lầm thôi ạ! Thật đó!
Ma2, con có thể là nhân chứng cho sự trung thành của papa. Cô gái đó chỉ đùa 1 chút thôi, và sau đó del ngay những tn đó mà! Papa cũng vậy nữa, để đó lâu nên mới bị nhiều ng trong đó có ma2 hiểu lầm. Papa còn rất buồn nữa, chỉ thiết đi quách cho xong.
Còn ma2, con thề con hứa con đảm bảo là ma2 đã hiểu lầm chuyện này trầm trọng. Tuy con ko xác định rõ hai ng cãi nhau có phải chỉ vì lí do này hay còn lí do khác, nhưng con biết chắc hai ng thích nhau. Phải ko nào? Ai dám phủ định điều đó, bước ra đi!
Papa và ma2 đang tự làm khổ nhau thôi!
Hai ng thật là ngốc!
Đều là đồ ngốc cả!
Con thật mệt mỏi, mọi thứ đang đến vs con một cách quá nhanh và con ko thể giải quyết hết đc. Rất mệt mỏi và muốn buông xuôi. Nhưng con còn gđ, còn 2 người. Vậy mà 2 ng lại làm như vậy, con buồn lắm!
Có thể sau khi đọc bức thư này 2 ng có thể cm như: "Ko có lần thứ 2 đâu con" "Kết thúc thật rồi" v...v... hoặc có thể chả ai nói gì cũng nên. Nhưng con ko muốn thế đâu papa and ma2 à! Con muốn hai ng trở lại vs nhau, để con có pa ma, đc chứ ạ?
(
Xin hai ng đó. Hãy tạm gác lòng tự trọng, cái tôi sang một bên và làm hòa đi ạ
(
Đứa con bất hiếu - H- lãng tử :|
Con biết, papa và ma2 rất thích nhau. Phải ko ạ? Con thấy thế. Vậy 2 ng đã định nghĩa tình yêu đó ntn, mà lại để 1 chút hiểu lầm làm tan vỡ... Con thật sự rất lo lắng. Papa thì suy sụp đến nỗi ngồi tâm sự vs con cả tối rồi còn bảo tối nay sẽ đi... còn ma2 thì khóa hôp tn khách lại... Chẳng phải như thế đã đủ để chứng tỏ tình yêu của hai ng rồi sao? Thế sao còn đặt lòng tự trọng lên trên như vậy? Con thật sự ko hiểu, nhưng con biết vì sao hai ng cãi nhau. Và lần này là thật sự. Chỉ là hiểu lầm thôi ạ! Thật đó!
Ma2, con có thể là nhân chứng cho sự trung thành của papa. Cô gái đó chỉ đùa 1 chút thôi, và sau đó del ngay những tn đó mà! Papa cũng vậy nữa, để đó lâu nên mới bị nhiều ng trong đó có ma2 hiểu lầm. Papa còn rất buồn nữa, chỉ thiết đi quách cho xong.
Còn ma2, con thề con hứa con đảm bảo là ma2 đã hiểu lầm chuyện này trầm trọng. Tuy con ko xác định rõ hai ng cãi nhau có phải chỉ vì lí do này hay còn lí do khác, nhưng con biết chắc hai ng thích nhau. Phải ko nào? Ai dám phủ định điều đó, bước ra đi!
Papa và ma2 đang tự làm khổ nhau thôi!
Hai ng thật là ngốc!
Đều là đồ ngốc cả!
Con thật mệt mỏi, mọi thứ đang đến vs con một cách quá nhanh và con ko thể giải quyết hết đc. Rất mệt mỏi và muốn buông xuôi. Nhưng con còn gđ, còn 2 người. Vậy mà 2 ng lại làm như vậy, con buồn lắm!
Có thể sau khi đọc bức thư này 2 ng có thể cm như: "Ko có lần thứ 2 đâu con" "Kết thúc thật rồi" v...v... hoặc có thể chả ai nói gì cũng nên. Nhưng con ko muốn thế đâu papa and ma2 à! Con muốn hai ng trở lại vs nhau, để con có pa ma, đc chứ ạ?
Xin hai ng đó. Hãy tạm gác lòng tự trọng, cái tôi sang một bên và làm hòa đi ạ
Đứa con bất hiếu - H- lãng tử :|