[Bóng đá] Bóng đá Việt Nam trên con đường SEAGAME 26

Status
Không mở trả lời sau này.
M

mystory

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cỗ vũ cho đổi tuyển quốc gia Việt Nam trước thềm SEAGAME là điều hiển nhiên
Hãy thể hiện mình là người yêu đội tuyển Việt Nam bằng việc dõi theo từng bước chân các cầu thủ quốc gia

Cố lên bóng đá Việt Nam
 
N

nhoc_nhoc_baby

em thì chỉ cổ.....vũ.............
thôi chứ...........em có biết chi về............
bóng đá mô nạ......mà em nói các bác yêu bóng đá.........
việt nam đừng giận nghe.......em thấy là...bóng đá VN gà lắm.....:D
 
M

mystory

em thì chỉ cổ.....vũ.............
thôi chứ...........em có biết chi về............
bóng đá mô nạ......mà em nói các bác yêu bóng đá.........
việt nam đừng giận nghe.......em thấy là...bóng đá VN gà lắm.....:D


Em nói giống ba anh nói quá
Thì mọi người cứ chia sẻ thật đi
Miễn liên quan đến bóng đá là được
Không cần quá am hiểu đâu
 
N

nhoc_nhoc_baby

em cũng không biết gì nhiều...............
vì em học suốt ngày có thời gian đâu.........
mà dành cho bõng đá............:D
 
M

mystory

em cũng không biết gì nhiều...............
vì em học suốt ngày có thời gian đâu.........
mà dành cho bõng đá............:D

Thế thì vào đây anh kể cho nghe
Hôm trước Việt Nam - Philippine 3-1 đó em
Mấy ông chơi bi da nhà anh nhảy tưng tưng làm hư cái ghế
Nhưng nói chung là chưa sướng

Không biết VN đoạt HCV nhà anh ra cái gì nữa

P/s: nhà anh làm pida :khi (181): có gì hỏi về nghề này thì em gửi tin nhắn khách tới anh :khi (194): Còn giờ là chuyện Bóng đá :khi (55):
 
N

nhoc_nhoc_baby

vậy hả.............
em cũng chới đc bida.......mà em cũng xem trận đó.........
tai một phần VN ta cực hên luôn đó.........:D
 
P

phanhoanggood

hihi!mọi người lập cái pic tổ chức cá độ đi!rồi cùng cổ vũ!không biết chủ có cho cá đọ ở đây không!!!!!!!
 
B

braga

Vì non sông đất nước,...........vì danh dự của đất nước Việt nam chúng ta hãy góp 1 phần để đội tuyển Việt Nam vô địch nào........:):):):):)

Việt Nam .........cố lên.......Việt nam .........cố lên .......Việt nam ..........cố lên...

Việt Nam chiến thắng..............Việt Nam chiến thắng:khi (4)::khi (4)::khi (34)::khi (34)::Mloa_loa::Mloa_loa::M034:
 
Last edited by a moderator:
P

pe_kho_12412

Việt Nam sẽ vô địch thôi......................................................................:khi (4)::khi (4)::khi (110):
 
M

mr_cross_fire

Việt Nam đá cũng hay.
Nhưng có điều này là Việt Nam đá không hăng lắm thì phải. :D
Mỗi trận phải 4-0 hay 5-0 trở lên thì mới xứng đáng.
Còn từ trước đến giờ vẫn giữ cái nối đá cứ đừ đừ kiểu gì ý.
Việt Nam mà như Real hoặc Barca thì hay nhỉ =))
Có mà mơ :))
 
M

mr_gami

....................Việt Nam vô địch..............
.................. Liverpool vô địch...............
...................FAmily 97 vô đối...............
 
M

mr_cross_fire

Nào !!
Việt Nam cố lên nhé..
Dù không thích nối chơi của VN cho lắm nhưng cũng rất muốn VN đạt HCV.


590px-flag_of_viet_nam_peoples_army.svg_500.png
 
M

mr_cross_fire

Đây là thông tin của trận đấu vào tối qua 19.00 ngày 04/2011.


U23 Việt Nam bị U23 Myanmar cầm chân

Ép sân từ đầu trận, hơn người trong 30 phút cuối, nhưng U23 Việt Nam không thể tạo đột biến trước hệ thống phòng ngự có tổ chức, kỷ luật, bọc lót tốt của đối phương. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

U23 Việt Nam được dự báo sẽ có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng trước giờ bóng lăn, hòa là kết quả không nằm trong dự đoán của giới chuyên môn về trận đấu tối thứ bảy. Tuy nhiên, trên sân Lebak Bulus, thầy trò HLV Falko Goetz chỉ giành được một điểm ít ỏi trước Myanmar, đối thủ mà họ đã thắng 5-0 ở VFF Cup 2011 cách đây nửa tháng.

Đây mới là lượt trận thứ hai của bảng B. Trận hòa 0-0 với Myanmar, vì thế, chưa và có lẽ không ảnh hưởng nhiều đến cơ hội đi tiếp vào bán kết của U23 Việt Nam. Nhưng do kết quả này, các học trò HLV Falko Goetz sẽ phải căng sức để đá ở các trận tiếp theo, thay vì được phép thực hiện những toan tính về nhân sự chiến thuật nhằm dưỡng quân cho vòng bán kết.

Như HLV Falko Goetz tiết lộ trước trận, U23 Việt Nam có ba sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Philippines. Bửu Ngọc thay Tuấn Mạnh trong khung gỗ. Xuân Hiếu được điều sang cánh phải hàng thủ, thay Văn Hoàn. Ở giữa sân, sự xuất hiện của Văn Bình giúp Trọng Hoàng được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự để dạt ra cánh phải, chơi với thiên hướng tấn công nhiều hơn.


Thành Lương và đồng đội gây sức ép tốt, nhưng không thể cụ thể hóa ưu thế trước hàng phòng ngự U23 Myanmar. Ảnh: Nam Hà.
Khi chạm trán ở VFF Cup 2011 trên sân Mỹ Đình cách đây nửa tháng, dù thua đậm, U23 Myanmar có vẻ đã rút ra được bài học kinh nghiệm và cách khắc chế lối chơi của U23 Việt Nam. HLV Stefan Hansson cho các học trò chủ động áp sát, tranh chấp quyết liệt từ khu vực giữa sân và khi cần, không ngần ngại phạm lỗi. Đấu pháp này phát huy hiệu quả và thật sự gây khó khăn cho U23 Việt Nam.

Cầm bóng tốt hơn nhờ ưu thế kỹ thuật của tuyến giữa, nhưng các học trò của HLV Falko Goetz tỏ ra rất lúng túng ở những đường chuyền có tính quyết định. Họ vì thế khó khăn trong trong việc tiếp cận cầu môn đối phương. Trọng Hoàng, trong vai trò mới, chưa tạo được ấn tượng rõ rệt, U23 Việt Nam vẫn phải dựa nhiều vào các tình huống phối hợp giữa Văn Quyết và Thành Lương.

Mãi đến phút 17, U23 Việt Nam mới có pha gây sóng gió đầu tiên về phía cầu môn U23 Myanmar. Từ tình huống lộn xộn sau quả phạt góc bên cánh trái của Thành Lương, hậu vệ U23 Myanmar vội vàng phá bóng trúng chân một cầu thủ U23 Việt Nam. Trái bóng bật ngược trở lại, nhưng thủ môn Thihatthu đã phản xạ tốt, bắt gọn trái bóng, giải nguy.

Phút 30, cơ hội lại đến với U23 Việt Nam trong tình huống độc diễn của Thành Lương từ cánh trái vào. Cầu thủ của CLB Hà Nội đi bóng qua hai hậu vệ đối phương trên đường xâm nhập khu cấm địa, nhưng ở tình huống xử lý cuối cùng, anh lại bị trượt chân trụ dẫn tới việc dứt điểm không chính xác, bóng đi vọt xà. Ba phút sau đó, vẫn là Thành Lương nhảy múa trong vòng cấm địa rồi uy hiếp khung thành của Thihatthu. Nhưng cú chạm bóng kiểu nửa dứt điểm nửa tạt của anh lại đưa bóng đi chệch góc cao phía xa cầu môn.

Gia tăng sức ép, nỗ lực của U23 Việt Nam tưởng chừng được đền đáp ở phút 39, khi Văn Bình bật cao đánh đầu nối sau tình huống đá phạt của Thành Lương từ phải vào. Anh Quang chạm bóng cuối cùng và đưa bóng vào lưới. Nhưng trọng tài đã cắt còi thổi phạt việt vị cầu thủ U23 Việt Nam (xem clip). Hàng thủ U23 Myanmar vẫn chơi phòng ngự kỷ luật, có tổ chức và bọc lót rất tốt, nhờ đó chống cự hiệu quả trước các pha vây hãm của U23 Việt Nam.


Nỗ lực ép sân của U23 Việt Nam trong hiệp đầu chỉ đem lại kết quả là pha mừng hụt. Ảnh: Nam Hà.
Vật lộn mà không tìm được bàn thắng trong hiệp đầu, nhưng HLV Falko Goetz vẫn không tiến hành bất kỳ sự thay đổi nào sau giờ giải lao.

Phút 59, U23 Việt Nam có lợi thế về quân số. Từ tình huống đột phá ở trung lộ, Văn Quyết bị phạm lỗi sau khi đi qua Moe Win - cầu thủ đối phương thứ hai anh đối mặt. Thẻ đỏ ngay lập tức được rút ra dành cho trung vệ U23 Myanmar. Ở tình huống đá phạt trực tiếp sau đó, Văn Bình cứa lòng hiểm hóc, nhưng thủ môn Thihatthu đẩy bóng đi vọt xà.

Hơn người, ép sân dồn dập và khiến đối phương bộc lộ rất nhiều khoảng trống, nhưng U23 Việt Nam vẫn không cho thấy dấu hiệu khởi sắc về lối chơi. Như hiệp đầu, sự chính xác ở các đường chuyền quyết định, những cú dứt điểm cuối cùng là hạn chế lớn, khiến Thành Lương và đồng đội không thể cụ thể hóa ưu thế. Việc HLV Goetz rút tiền vệ phòng ngự Văn Bình lấy chỗ cho cầu thủ tấn công thứ ba là Hoàng Thiên, rồi tăng cường một trung phong đích thực là Anh Tuấn (thay Văn Thắng) cũng không phát huy tác dụng như mong đợi.

Sự vắng mặt của cầu thủ đa năng Đình Tùng khiến HLV Goetz mất đi một phương án điều chỉnh nhân sự - chiến thuật hữu hiệu trên mặt trận tấn công. Hoàng Thiên từng ghi bàn sau khi vào sân thay người trong trận thắng Philippines cách đây hai ngày. Nhưng trước U23 Myanmar, cầu thủ đeo áo số 10 ngày chỉ có đúng một cú dứt điểm trong gần 25 phút hiện diện trên sân, trước khi phải rời sân nhường chỗ cho Thanh Trung - quân bài tấn công cuối cùng còn lại trên ghế dự bị.

Ham tìm bàn thắng, U23 Việt Nam suýt phải trả giá đắt vì đòn hồi mã thương. Từ đợt phản công hiếm hoi ở phút 86, Myint Aye thoát xuống đối mặt với Bửu Ngọc. Nhưng tiền đạo của U23 Myanmar lại dứt điểm thiếu lực, bỏ lỡ cơ hội vàng để làm tung lưới U23 Việt Nam. Đến phút bù giờ thứ hai, U23 Việt Nam lại được một phen thót tim khi một cầu thủ U23 Myanmar sút phạt trực tiếp, đưa bóng dội xà khung thành của Bửu Ngọc.


Chiến thắng đã không tới với U23 Việt Nam như chờ đợi của người hâm mộ. Ảnh: Nam Hà.
Ở phút bù giờ cuối cùng, U23 Việt Nam có cơ hội để ghi bàn từ một tình huống phối hợp đá phạt. Nhưng từ cú treo bóng của Thành Lương, Anh Quang lại đánh đầu thẳng vào vị trí của thủ môn đối phương.

U23 Việt Nam sẽ đá trận tiếp theo với U23 Đông Timor sau đây bốn ngày.

Đội hình thi đấu:

U23 Việt Nam: Bửu Ngọc - Xuân Hiếu, Anh Quang, Huỳnh Phú, Ngọc Anh - Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Văn Bình (Hoàng Thiên 61) (Thanh Trung 85), Thành Lương - Văn Quyết, Văn Thắng (Tuấn Anh 80).

U23 Myanmar: Thihatthu, Kyi Lin (Min Thu), Moe Win, Zaw Min Tun, Yan Aung Win, San Aye, Yan Aung Kyaw, Hlaing Win, Pyae Phyo Oo (Myint Aye), Kyaw Ko Ko, Zaw Zaw OO.
 
P

pokemon_011

Bóng đá Việt Nam không hề có Đẳng Cấp như nhiều chuyên gia và nhà báo đánh giá. Có chăng chỉ là tình yêu môn thể thao vua mãnh liệt của hàng triệu người Việt Nam. Chúng ta quá ngộ nhận về cái gọi là Kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ Việt Nam. Qua bao nhiêu năm bóng đá chuyên nghiệp, biết bao nhiêu lứa cầu thủ đã qua, tôi có cảm giác bóng đá của nước ta vẫn giẫm chân tại chỗ, chứ không dám nói là có phần đi xuống. Các cầu thủ triển khai lối đá vẫn rất rối rắm, thiếu gắn kết, và rất thiếu tư duy trong các đường lên bóng. Như trận đấu vừa mới qua, các cầu thủ thi đấu thiếu quyết đoán, không đủ bĩnh tĩnh, tự tin, lắm lúc lại rườm rà phức tạp. Tôi nhận thấy chúng ta chưa có cơ hội để tung ra những đường chuyền quyết định, chứ không phải là những đường chuyền đó không chính xác. Việt nam rất khó khăn trong việc thể hiện được cái cửa trên của mình, ở đa phần các trận đấu với các đối thủ được đánh giá yếu hơn. Với những gì mà đội nhà và những đối thú còn lại của bảng B đã thể hiện, Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn ngay tại vòng bảng. Mong rằng chúng ta sớm cải được tình hình, nhất là tâm lý thi đấu, mang lại niềm vui cho những cổ động viên quê nhà.
 
Q

quangnhatkut3

Dù không biết ra sao ! Nhưng trái tim vẫn mãi mãi tin rằng đội tuyển VN vô địch ! Cố lên VN nhé
80 triệuđang đặt hy vọng vào đôi bàn chân vàng của các chú đấy ạ :)
 
H

hardyboywwe

mình hy vọng vào đội tuyển Việt nam lần này
dù bị cầm hòa bởi Myanma nhưng mình tin họ sẽ rút ra đươc nhiều bai học sau những thất bại
mình nghĩ Việt Nam sẽ gặp thái Lan trong trận chung kết và đội tuyển của chúng ta sẽ thắng
 
A

acidnitric_hno3

Tin mới : Hôm qua đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã chiến thắng hiện tượng Đông ti mo với tỉ số 2 - 0. Vui quá. lá lá.................( Cho tui Sorry mấy mod heng)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom