Văn 10 Bình luận ý kiến: “Nơi nào sung sướng ấy là tổ quốc tôi”

Trần Xuân Sang

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng mười hai 2019
1
1
1
20
Nghệ An
THPT Chuyên Đại Học Vinh

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
21
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Bình luận ý kiến: “Nơi nào sung sướng ấy là tổ quốc tôi”
Các bạn giúp mình lm bài này với
Bạn tham khảo dàn ý nhé
MB: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận
TB:
- Giải thích ý kiến: Sung sướng là cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, là khi ta nhận được và trao đi yêu thương => Nơi mà ta cảm thấy sung sướng nhất là Tổ Quốc của mình- nơi chôn rau cắt rốn của ta, nơi ta được vui vẻ bên gia đình và người thân, nơi mà ta cảm thấy ấm áp, hạnh phúc mỗi khi đi đâu xa về.
- Tại sao "nơi nào sung sướng ấy là Tổ Quốc tôi"?
+ Lúc mới lọt lòng, ta đã được tắm mát mát trong vòng tay yêu thương của cha, được nuôi dưỡng tâm hồn bởi lời ru của mẹ. Lớn lên, cho dù có gặp khó khăn, vấp ngã nào, cha mẹ vẫn luôn bên ta, vẫn yêu em, chăm sóc, động viên,....
+ Sung sướng là khi hằng ngày ta đều cảm nhận được hương vị quê hương.
+ Sung sướng là khi ta biết trao đi yêu thương và được nhận lại yêu thương. (Bạn có thể lấy dẫn chứng thời kì chiến tranh, nhân dân ta đã đoàn kết, giúp đỡ nhau; hay trong hoàn cảnh hiện tại- đại dịch corona đang hoành hành, người dân Việt Nam lại càng gắn bó thân thiết với nhau,....)
- Mở rộng vấn đề: một bộ phận giới trẻ ngày nay không thấy sung sướng khi sống tại Tổ Quốc mình, họ luôn cho rằng đất nước khác phát triển và hạnh phúc hơn đất nước mình mà quên rằng hạnh phúc đích thực đã ở ngay bên cạnh.
- Liên hệ bản thân
KB: Khẳng định lại vấn đề, nêu cảm nghĩ bản thân.
 
  • Like
Reactions: Phạm Đình Tài
Top Bottom