

Mỗi năm có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi mùa đều có một đặc điểm riêng, một ấn tượng riêng:
+ Mùa xuân: Cây cối đâm trồi nảy lộc, trăm hoa đua nhau khoe sắc thắm. Mọi cây cối, hoa lá như được hồi sinh sau mùa đông lạnh giá!
+ Mùa hè (một số người còn gọi là mùa hạ): Thời tiết nóng bức. Tuy vậy, đây lại là khoảng thời gian nghỉ hè, được đi chơi, du lịch và có khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình trong các chuyến đi chơi.
+ Mùa thu: Thời tiết thì mát mẻ hơn. Đây là khoảng thời gian buổi tựu trường diễn ra.
+ Mùa đông: Tuy đây là mùa lạnh giá nhất trong năm nhưng vào mùa này cũng khá là thú vị đấy chứ! Đặc biệt còn có lễ Giáng sinh nữa nè <3
Các bạn chọn mùa nào? Hãy suy nghĩ kĩ và đưa ra lựa chọn của bản thân nhé!
+ Mùa xuân: Cây cối đâm trồi nảy lộc, trăm hoa đua nhau khoe sắc thắm. Mọi cây cối, hoa lá như được hồi sinh sau mùa đông lạnh giá!
+ Mùa hè (một số người còn gọi là mùa hạ): Thời tiết nóng bức. Tuy vậy, đây lại là khoảng thời gian nghỉ hè, được đi chơi, du lịch và có khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình trong các chuyến đi chơi.
+ Mùa thu: Thời tiết thì mát mẻ hơn. Đây là khoảng thời gian buổi tựu trường diễn ra.
+ Mùa đông: Tuy đây là mùa lạnh giá nhất trong năm nhưng vào mùa này cũng khá là thú vị đấy chứ! Đặc biệt còn có lễ Giáng sinh nữa nè <3
Các bạn chọn mùa nào? Hãy suy nghĩ kĩ và đưa ra lựa chọn của bản thân nhé!