Văn 7 Biểu cảm về vườn cây

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
a, Mở bài:
- Từ khi còn nhỏ, tôi đã có niềm yêu thích với thực vật và tôi mong muốn được có một khu vườn nho nhỏ của riêng tôi.
b, Thân bài:
*Biểu cảm qua khu vườn, về các loại hoa, cây cối trong vườn:
- Chỉ cần bước qua khỏi cổng là khu vườn nhỏ đã hiện ra trước mắt tôi, cảm giác thật yên bình làm sao.
- Với một đứa yêu cây cối nên tôi đã nhờ bố làm hàng rào bằng sắt được sơn màu cẩn thận, trông rất màu sắc.
- Không hổ danh là mình, chăm những bé cây mới ngày nào còn là mầm non, mà giờ đã lớn nhanh như thổi, chỉ cần đợi mấy bé có thêm nhìu hoa là được nè.
- Những cây hoa hồng dại tinh nghịch bám lên hàng rào mà nở hoa, hoa giấy mỏng manh mà điệu đà bất thường, còn dâm bụt thì đỏ chói như ánh nắng mặt trời.
- Có vẻ từ khi xuất hiện khu vườn nhỏ nên ngày nào tôi cũng được xem các tác phẩm êm tai từ những nghệ sĩ tài ba cùng màn múa phụ hoa từ các cô ong, cô bướm đầy màu sắc tạo nên một buổi hòa nhạc thật sự.
- Vừa nghe vừa ngắm hoa, không gì bằng.
- Đúng thật, từ khi có khu vườn, nó giúp tôi lấp đầy các khoảng thời gian trống hay những lúc đâm đầu vào những thứ vô bổ.
- Công nhận trồng cây, không khí trong lành thật, lại còn được hít hà những hương thơm thoang thoảng, nó tuyệt làm sao.
- Vừa ngắm hoa, ngẫm lại mới thấy cuộc đời trôi nhanh như thế nào, vậy nên phải sống thật có ích cho đời chứ không quay ra quay vô đã lớn mà chưa kịp làm gì.
- Hãy thử trồng cây và có một khu vườn nhỏ cho mình đi, bạn sẽ không hề cảm thấy nhàm chán mà còn được thưởng thức những món quà từ thiên nhiên diệu kỳ.
- Mỗi lúc rảnh, tôi hay mang sách cùng một cốc nước đá mát lạnh ra vườn đọc, cảm giác thích thích, trong lành mà sảng khoái, nó nói đã gì đâu lun.
- Công nhận khu vườn này lưu lại không biết bao nhiêu kỷ niệm quý giá của từng thành viên trong gia đình tôi, bố giúp tôi làm hàng rào, dạy tôi cách bón phân, tưới cây, mẹ tôi thì chọn cho tôi những bé cây đẹp và dễ chăm sóc,.....
- Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc khu vườn thật tốt.
c, Kết bài:
- Khu vườn nhỏ-một người bạn thân để tôi chia sẻ mỗi ki về đến nhà, luôn tặng cho tôi những ca khúc, bản nhạc hay mùi hương quyến rũ mà không ai có được.
- Tôi yêu bạn lắm-khu vườn nhỏ của tôi.
Bạn tham khảo dàn ý của mình, có gì sai sót bạn góp ý ^^
 
  • Like
Reactions: Ánh 01
Top Bottom