Văn 7 Biểu cảm về một người thân.

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
viết biểu cảm về một người thân (30 dòng)

Không lấy bài mạng cảm ơn ạ
Mình có mấy mẫu lận, bạn chọn dàn ý phù hợp với mình nha ^^
Mẫu 1:
a, Mở bài:

- Dẫn dắt để biểu cảm về mẹ:
+ "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Đêm năm canh chày thức đủ vừa canh"
Lời hát ru dịu dàng của mẹ làm tôi bâng khuâng, xao xuyến, tình cảm của mẹ đối với ta là vô tận, không sao đền đáp được.
b, Thân bài:
- Tả vài nét về mẹ:
+ Mẹ tôi năm nay cũng đã gần bốn mươi tuổi.
+ Mẹ tôi mang trên mình màu da ngăm ngăm bánh mật vì phải tần tảo lo chuyện gia đình, nuôi hai chị em tôi nên người.
+ Đôi mắt nâu pha lẫn một ít màu đen như biết cười luôn tạo được cảm tình với người đối diện.
+ Đôi môi mẹ hồng hào, luôn nở nụ cười cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa.
+ Mái tóc màu hạt dẻ được uốn lọn to rất hợp với mẹ.
+ Bàn tay mệ luôn dang ra nắm lấy tay tôi mỗi khi tôi gặp thất bại như một cách vỗ về.
+ Mẹ chẳng quản vất vả, nhọc nhằn, lo cho chúng con từ miếng ăn đến chỗ ngủ hay manh áo để mặc.
+ Mẹ rất tốt bụng, cởi mở và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn.
+ Mẹ tôi phải nói là rất tâm lý, mẹ rất ít khi lên giọng hay lớn tiếng với con cái, khi tôi làm chuyện gì đó không tốt, mẹ tôi sẽ ngồi lại, an ủi, chia buồn, đưa ra những lời khuyên từ chính cuộc đời của mẹ.
- Cảm nghĩ về mẹ và vai trò của mẹ:
+ Nếu nói đến mẹ, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến người đã mang nặng đẻ đau-chín tháng mười ngày để rồi sinh thành ra ta và nuôi ta lớn mà không quản khó khăn, vất vả.
+ Mỗi con người chỉ có một trái tim cũng như chỉ có một mẹ.
+ Ai ai cũng cần có mẹ, từ khi mới lọt lòng hay trưởng thành thì chúng ta cũng cần có mẹ.
+ Mẹ luôn theo sau ta, hỗ trợ ta mỗi khi ta vấp ngã.
+ Thử nghĩ nếu không có mẹ thì sẽ như thế nào? chúng ta sẽ không được ngửi mùi hương quen thuộc, được mẹ ôm vào lòng thủ thỉ, vỗ về thật ngọt ngào biết mấy.
c, Kết bài:
- Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
- Càng lớn, tôi càng hiểu thêm về câu ca dao trên, mẹ ơi! Mẹ tuyệt vời biết mấy. Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm,

Mẫu 2:
a, Mở bài:

- Dẫn dắt và giới thiệu về mẹ.
+ Như bao trẻ thơ khác, tôi cũng có một gia đình tràn trề hạnh phúc, có đủ ba, đủ mẹ và một cô em gái dễ thương. Trong gia đình, tôi được sống trong tình yêu thương, đùm bọc của tất cả mọi người nhưng mẹ vẫn là tuyệt nhất. Tôi chợt nhận ra rằng: Không có tình cảm nào thiêng liêng, cao quý bằng tình mẫu tử trong cuộc sống này.
b, Thân bài:
- Miêu tả ngoại hình của mẹ:
+ Mẹ tôi luôn là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi.
+ Đôi mắt mẹ như những ngôi sao soi sáng, mở đường, dẫn lỗi trong cuộc đời mù mịt, không lối ra này.
+ Tôi sung sướng nhất khi nhìn thấy nụ cười của mẹ, nụ cười đều khiến mọi người vui vẻ nếu nhìn vào.
+ Đôi bàn tay mẹ gầy gò, chai sạn vì mẹ phải lo cho gia đình.
+ Đôi bàn tay ấy cũng vì cầm phấn mà chai sạn, viết giáo án, soạn bài trên máy tính cũng vì thế mà chai sạn.
+ Nhìn đôi bàn tay mẹ, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi.
- Cách ăn mặc, tính tình của mẹ:
+ Mẹ tôi chỉ mặc một cách rất giản dị như chính con người của mẹ.
+ Mẹ tôi thì trên cả tuyệt vời: Mẹ luôn biết cách dạy tôi sao cho nên người, luôn hiểu tôi cần gì, tôi không thích gì.
+ Khi tôi không làm tốt một việc gì đó, mẹ tôi chỉ ngồi lại nói chuyện với tôi như hai người bạn thân, chia sẻ và đưa ra lời khuyên tốt nhất cho chính tôi nên đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
+ Hay những lúc tôi khóc vì thất bại, vấp ngã trên đường đời thì người luôn cận kề bên an ủi, động viên tôi.
+ Giúp tôi vượt qua bao thử thách, khó khăn vẫn là mẹ, mẹ vĩ đại biết bao !
c, kết bài:
Lũ chúng con từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang theo giọt mồ hôi mẹ
Nhỏ xuống đời thầm lặng - mẹ tôi
Tôi bỗng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn là thứ quả non xanh.
- Tôi cũng sợ giống như nhà thơ Khoa Điềm vậy. Tôi phải lớn thật nhanh để kịp làm tất cả những gì có thể cho mẹ như những gì mẹ đã cho tôi.

Mẫu 3:
a, Mở bài:

- Trong gia đình, ai cũng yêu thương và quan tâm tôi hết mực nhưng người ấy để lại trong tôi một cảm xúc khó tả. Người đó không ai hết chính là mẹ tôi - một người phụ nữ tuyệt vời.
b, Thân bài:
- Miêu tả kết hợp với biểu cảm để giới thiệu về ngoại hình của mẹ:
+ Mẹ tôi không được cao như bao người nhưng đủ để ôm trọn lấy mỗi khi tôi khóc thút thít, cần sự vỗ về.
+ Mái tóc nâu hạt dẻ được uốn sợi mì tôm nhìn rất hợp với mẹ tôi
+ Làn da trắng hồng giờ đã chuyển sang màu bánh mật để đổi lấy sự ấm no của tôi.
+ Phải nói, gương mặt mẹ tôi rất ưa nhìn, luôn biết cách hút hồn người đối diện.
+ Đôi mắt nâu ăn nhập với bờ môi hồng hào luôn nở nụ cười cho dù có chuyện gì xảy ra,.
+ Sống mũi cao càng tôn lên vẻ quyến rũ của mẹ tôi.
+ Bàn tay gầy gầy xương, đã chịu nhiều tổn thương.
+ Nhìn bàn tay ấy mà lòng tôi lại không kiềm được. Nó đã phải cầm phần, viết giáo án mà chai sạn.
- Tính cách của mẹ:
+ Mẹ tôi - người phụ nữ tuyệt vời nhất trong mắt tôi, một người thầm lặng quan sát tôi từ đằng sau để rồi nâng đỡ mỗi khi tôi cần.
+ Mẹ luôn là người hy sinh cho gia đình nhưng không bao giờ nói lời nào, luôn chịu đựng những khó khăn một mình.
+ Khi tôi làm hỏng một việc gì đó, mẹ tôi chỉ ngồi lại, chỉ bảo cho tôi từ những kinh nghiệm đường đời của mình cùng một nụ cười động viên không kém phần thất vọng. Tôi tự nhủ sẽ chỉ có nụ cười vui vẻ, hài lòng về tôi được nỏ trên đôi môi ấy mà thôi.
+ Mẹ luôn dạy tôi phải biết quan tâm, giúp đỡ người khác và mẹ luôn là tấm gương để tôi noi theo.
+ Tôi không biết phải diễn tả như thế nào nhưng mẹ tôi tâm lý cực kỳ, luôn hiểu tôi hơn ai hết trên cuộc đời này, mẹ tôi biết tôi muốn gì, không thích cái gì?
+ Bên mẹ luôn có một bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào nghỉ ngơi giữa chặng đường đầy giông tố này. Những lúc đó, tôi mới thấm thía hơn hết về tình yêu của mẹ dành cho tôi.
- Tình yêu của mình dành cho mẹ:
+ Tôi không biết phải nói sao cho hết, "Con yêu mẹ lắm"
+ Mẹ sẽ là người tuyệt nhất trong lòng con.
c, Kết bài:
- Hai tiếng "Mẹ ơi" thiêng liêng và cao quý làm sao, nó làm mỗi người trong chúng ta phải xao xuyến, xúc động không sao tả xiết được. Tôi chỉ muốn nói một câu với mẹ "Cảm ơn mẹ đã đưa con đến cuộc đời này và thật hạnh phúc biết bao khi con là con của mẹ"

Mẫu 4:
a, Mở bài:

- Từ khi còn tấm bé, người luôn theo sát, bảo vệ tôi mỗi khi tôi cần và đó cũng là tôi yêu quý nhất trên cuộc đời này. Người đó không ai khác là bà tôi - một người hết sức tuyệt vời.
b, Thân bài:
*Biểu cảm kết hợp với miêu tả để giới thiệu về ngoại hình của bà:

- Bà tôi năm nay đã trạc bảy mươi tuổi nhưng bà vẫn còn rất minh mẫn.
- Bà phải nói là rất cao nên thân hình rất cân đối, tôi cũng muốn được cao như bà.
- Làn da tuy khá nhiều nét nhăn nhưng nó vẫn giữ nguyên được vẻ hồng hào chứ không đen sạm.
- Mái tóc đen nhánh ngày nào giờ đã pha trắng, vẫn được bà tôi chăm sóc, búi gọn cẩn thận.
- Khuôn mặt bà hiền từ luôn tạo thiện cảm với người đối diện.
- Đôi mắt đen láy, không còn sáng như xưa nên đôi kính là một vật bất ly thân không thể thiếu.
- Ở trán hay khóe mắt xuất hiện nhiều nét nhăn phản ánh cuộc sống đầy vất vả thời thanh xuân của bà để nuôi năm người con khôn lớn, trong đó có bố tôi.
- Đôi môi luôn nở nụ cười, một nụ cười mãn nguyện với hiện tại.
- Đôi bàn tay giờ đã không còn mềm mại như xưa nữa nhưng tôi vẫn luôn thèm được bàn tay ấy vuốt ve, ôm vào lòng, cảm giác ấy ấm cúng làm sao tả xiết.
*Biểu cảm về công việc của bà hồi trẻ:
- Có lẽ chính nghề giáo viên của bà tôi đã tạo ra một môi trường giáo dục cho những người con, mọi người giờ đã trở thành một người có ích cho xã hội.
- Tôi chỉ nghe ba tôi kể lại, bà tôi từng làm hiệu trưởng một trường cấp hai cũng chính là người dạy lịch sử, địa lý và môn ngữ văn.
- Tôi còn được xem tấm hình bà mặc chiếc áo dài trắng thướt tha cùng với cái nón lá trên tay cùng nụ cười tươi tắn, bà tôi hồi trẻ đây sao? Một thiếu nữ đầy mộng mơ và xinh đẹp.
- Còn hiện giờ bà tôi lại có một niềm đam mê với nông trại nhỏ bé đầy những thú nuôi dễ thương hay vườn rau xanh ngát.
*Tính tình của bà:
- Vì sở hữu tính tình hiền lành, lương thiện, luôn giúp đỡ người khác hết sức mình mà bà tôi được mọi người quý mến.
- Bà tôi luôn thân thiện, đối tốt với bà con làng xóm, càng thắt chặt thêm tình cảm xóm làng.
- Bà lúc nào cũng nở nụ cười cùng đôi tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi, nó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi khi tôi kiệt sức.
- Tôi chả biết phải nói thế nào cho hết, bà cứ như một người mẹ thứ hai của tôi vậy, và ở với tôi từ lúc tôi lọt lòng đến lúc tôi đã lớn khôn. Toi yêu bà lắm.
c, Kết bài:
*Tình cảm đối với bà:

- Bà ơi bà! Cháu yêu bà lắm! nghe câu hát thân thương quen thuộc, tâm trí tôi lại tràn ngập hình ảnh của bà. Tôi cũng chỉ muốn nói ba từ với bà thôi "Cháu yêu bà lắm". Bà hãy sống thật khỏe mạnh nha bà, cháu và bà sẽ cùng nhau đi khắp mọi nơi, thực hiện ước mơ hồi trẻ mà bà chưa hoàn thành được vậy nên hãy sống thật lâu với cháu nhé "Bà ơi"
 
  • Like
Reactions: dungco311@gmail.com
Top Bottom