Văn 7 Biểu cảm về loài cây em yêu

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài :Hãy biểu cảm về loài cây mà em yêu quý nhất
Yêu cầu nhờ mọi người giúp:
a, Loài cây ở đây cụ thể là cây phượng vĩ.
b, Sáng tạo những câu văn hay hoặc những câu văn nhiều cảm xúc về cây phượng vĩ bằng những phương pháp nhận hóa,so sánh,..
c, Viết một đoạn văn ngắn miêu tả kết hợp biểu cảm về đặc điểm hình dạng của cây phượng vĩ.
Em cảm ơn :Tonton18
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,714
4,774
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Đề bài :Hãy biểu cảm về loài cây mà em yêu quý nhất
Yêu cầu nhờ mọi người giúp:
a, Loài cây ở đây cụ thể là cây phượng vĩ.
b, Sáng tạo những câu văn hay hoặc những câu văn nhiều cảm xúc về cây phượng vĩ bằng những phương pháp nhận hóa,so sánh,..
c, Viết một đoạn văn ngắn miêu tả kết hợp biểu cảm về đặc điểm hình dạng của cây phượng vĩ.
Em cảm ơn :Tonton18
Dàn bài :
MB:
- Dẵn dắt và giới thiệu về cây phương theo hai cách thức : trực tiếp ; gián tiếp . ( Có thể đưa ra 1 số câu thơ làm mở bài )
TB :
- Miêu tả khái quát về : thân ; lá ; rễ của cây phượng
- Công dụng của cây Phượng đối với các bạn học sinh
+ Che mưa ; che nắng cho các bạn học sinh
+ Cây Phượng cao tạo ra bóng mát giúp cho các bạn học sinh được đọc sách ; ngồi nghỉ ; vui chơi dưới bóng cây
+ Công dụng của chiếc lá Phượng : làm đồ sáng tạo cho các bạn học sinh như tạo ra từ những chiếc lá thành những con trâu và chơi húc nhau ; làm chiếc râu tôm
- Cảm nhận của bạn về hoa phượng :
+ Mang màu đỏ trực giúp cho sự nhiệt huyết của các bạn học sinh tăng lên qua những bài học căng thẳng
+ Báo hiệu mùa thi học kỳ lại sắp đến . Hoa Phượng cũng như những ánh đèn nhỏ rạo rức làm đèn sáng cho các bạn học sinh thức đêm ôm bài
+ Báo hiệu mùa hè lại chuẩn bị đến với những ngày dài oi , nóng bức . Các bạn học sinh được thư giản , vui chơi qua một năm học đầy sự cố gắng
+ Báo hiệu những giây phút chia ly của các thầy các cô giáo giữa học sịnh
- Một mùa hoa phượng trôi qua :
+ Các anh chị lớp 9 phải chuyển cấp lên cấp 3 . Xót xa nhiều kỷ niệm đáng nhớ của mái trường cũ mà đến với tình yêu thương của các thầy cô mới
+ Đối với các anh chị lớp 12 lên đại học . Đã kết thúc thời học sinh mang nhiều kỷ niệm thương nhớ
KB :
- Nêu suy nghĩ cảm nhận , của em về cây phượng
 
  • Like
Reactions: Diệp Hạ Bạch

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Đề bài :Hãy biểu cảm về loài cây mà em yêu quý nhất
Yêu cầu nhờ mọi người giúp:
a, Loài cây ở đây cụ thể là cây phượng vĩ.
b, Sáng tạo những câu văn hay hoặc những câu văn nhiều cảm xúc về cây phượng vĩ bằng những phương pháp nhận hóa,so sánh,..
c, Viết một đoạn văn ngắn miêu tả kết hợp biểu cảm về đặc điểm hình dạng của cây phượng vĩ.
Em cảm ơn :Tonton18
a, Mở bài:
*Dẫn dắt vấn đề:
- Không biết từ bao giờ, cây phượng trước cửa lớp đã trở nên vô cùng thân thương, quen thuộc với tôi. Tôi đã ngắm phượng cả bốn mùa. Mùa nào cũng thấy đẹp, thấy hay, không biết phải thế không, hay là do tình yêu của tôi dành cho loài cây này quá lớn.
b, Thân bài:
*Biểu cảm + Tả về các đặc điểm của cây phượng:
- Mới ngày nào, tôi còn là cô bé lần đầu tiên tiếp xúc với phượng mà giờ thì đã bảy năm trôi qua rồi, nhanh thật nhỉ?
- Tôi nhớ nhất khi những tiếng ve bắt đầu ngân lên cũng là lúc báo hiệu mùa hè đã đến, cũng là lúc dòng nhựa mạnh mẽ chảy trong phượng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
- Phượng lúc nào cũng làm việc thật chăm chỉ suốt ba tháng hè để có những tán cây xanh mát che nắng cho chúng tôi.
- Nhìn từ xa, cây phượng như một chiếc ô xanh khổng lồ che mát cho chúng tôi.
- Rễ phượng giờ đã lớn phổng phao, ngoi cả lên mặt đất như những chú trăn khổng lồ, trông hay hay.
- lá phượng xanh mướt hòa nhập cùng với những bông hoa đỏ rực như những đốm lửa bập bùng ấm áp.
- Phượng cũng có quả và hạt nữa đó, khi chín, quả đã biến thành màu đen như lưỡi kiếm.
*Những kỷ niệm và cảm xúc với phượng:
- Đúng thật, chỉ có phượng mới hiểu được nỗi lòng người học trò nhỏ, buồn vì phải tạm xa mái trường thân yêu một thời gian dài đằng đẵng, còn vui vì được nghỉ hè, được làm những điều mình thích.
- Có lẽ những hình ảnh mà tôi nhớ nhất đó chính là những giờ giải lao vui vẻ hay những tiếng cười giòn tan cùng bè bạn dưới tán cây xanh mướt ấy. Tôi cũng chợt nhận ra rằng mỗi khi chúng tôi vui đùa thì đều có sự góp mặt của phượng.
- Tôi hiểu rằng, cuộc sống của tôi thật hạnh phúc làm sao khi có phượng để bầu bạn mỗi khi đến trường.
c, Kết bài:
*Cảm xúc của mình:
- Tôi yêu phượng nhiều lắm, không tả hết cho được. Tôi coi phượng như một người bạn thân của mình. Cảm ơn phượng nhé, bạn đã mang đến cho mình những điều tuy nhỏ nhưng hết sức tuyệt vời.
Em tham khảo ^^
 
Top Bottom