- 5 Tháng mười hai 2018
- 441
- 187
- 86
- Hà Tĩnh
- Tuấn Thiện


Hế lô cả nhà. Lâu lắm rồi mới lên đây tâm sự nè
Năm nay mình vào 10, điểm thì không đến nỗi tệ đâu nhưng vì do không đút lót hiệu trưởng nên mình bị tụt xuống a3 khá là đau( Mình thi 41d nha). Đau hơn nữa là ngồi vào đúng cái lớp dân vừa nhà giàu vừa khinh người á. Lúc đầu thì mình không biết nhưng sau khi đến lớp thì mới biết được chúng nó phân biệt vùng miền. Cái nơi mình ở là nơi kiểu dân còn nghèo á rồi chỉ khi bọn hỏi mình ở đâu rồi m nói là nó ngoảnh mặt với nhếch mép lên nói rằng con nhà quê. Mình thật sự khá bất ngờ dù biết trước thế nào cũng bị khinh rồi nhưng bọn nó làm thái quá luôn á( Không chỉ m bị đâu mà toàn bộ những người sống ở xã mình đều bị á).
Cũng xui hơn nữa là 1 mình mình vào a3 và cacban cũng biết bị phân biệt sẽ bị bỏ rơi á. Nhưng không phải mình con gái mà con trai cũng vậy á, chúng nó nói vào mặt mình, kiểu khinh thường nghĩ rằng dân nhà nghèo không biết gì nên hạnh họe. Trực ban ở trường mà chúng nó bắt mình quét gần nửa trường ròi
Rồi mình làm gì cũng bị tụi nó chửi nữa. Hmmm, chán thật sự luôn ấy. Bọn lớp mình toàn kiểu dân nhà giàu mới học ngu thôi
Các bạn nghĩ m có nên chuyển lớp để có 1 cuộc sống dễ thở hơn kh nhỉ???
Năm nay mình vào 10, điểm thì không đến nỗi tệ đâu nhưng vì do không đút lót hiệu trưởng nên mình bị tụt xuống a3 khá là đau( Mình thi 41d nha). Đau hơn nữa là ngồi vào đúng cái lớp dân vừa nhà giàu vừa khinh người á. Lúc đầu thì mình không biết nhưng sau khi đến lớp thì mới biết được chúng nó phân biệt vùng miền. Cái nơi mình ở là nơi kiểu dân còn nghèo á rồi chỉ khi bọn hỏi mình ở đâu rồi m nói là nó ngoảnh mặt với nhếch mép lên nói rằng con nhà quê. Mình thật sự khá bất ngờ dù biết trước thế nào cũng bị khinh rồi nhưng bọn nó làm thái quá luôn á( Không chỉ m bị đâu mà toàn bộ những người sống ở xã mình đều bị á).
Cũng xui hơn nữa là 1 mình mình vào a3 và cacban cũng biết bị phân biệt sẽ bị bỏ rơi á. Nhưng không phải mình con gái mà con trai cũng vậy á, chúng nó nói vào mặt mình, kiểu khinh thường nghĩ rằng dân nhà nghèo không biết gì nên hạnh họe. Trực ban ở trường mà chúng nó bắt mình quét gần nửa trường ròi
Các bạn nghĩ m có nên chuyển lớp để có 1 cuộc sống dễ thở hơn kh nhỉ???