Tâm sự Bị phân biệt đối xử

Nguyễn Ngọc Diệp 565

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười hai 2018
441
187
86
Hà Tĩnh
Tuấn Thiện
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hế lô cả nhà. Lâu lắm rồi mới lên đây tâm sự nè
Năm nay mình vào 10, điểm thì không đến nỗi tệ đâu nhưng vì do không đút lót hiệu trưởng nên mình bị tụt xuống a3 khá là đau( Mình thi 41d nha). Đau hơn nữa là ngồi vào đúng cái lớp dân vừa nhà giàu vừa khinh người á. Lúc đầu thì mình không biết nhưng sau khi đến lớp thì mới biết được chúng nó phân biệt vùng miền. Cái nơi mình ở là nơi kiểu dân còn nghèo á rồi chỉ khi bọn hỏi mình ở đâu rồi m nói là nó ngoảnh mặt với nhếch mép lên nói rằng con nhà quê. Mình thật sự khá bất ngờ dù biết trước thế nào cũng bị khinh rồi nhưng bọn nó làm thái quá luôn á( Không chỉ m bị đâu mà toàn bộ những người sống ở xã mình đều bị á).
Cũng xui hơn nữa là 1 mình mình vào a3 và cacban cũng biết bị phân biệt sẽ bị bỏ rơi á. Nhưng không phải mình con gái mà con trai cũng vậy á, chúng nó nói vào mặt mình, kiểu khinh thường nghĩ rằng dân nhà nghèo không biết gì nên hạnh họe. Trực ban ở trường mà chúng nó bắt mình quét gần nửa trường ròi:>( Rồi mình làm gì cũng bị tụi nó chửi nữa. Hmmm, chán thật sự luôn ấy. Bọn lớp mình toàn kiểu dân nhà giàu mới học ngu thôi:)
Các bạn nghĩ m có nên chuyển lớp để có 1 cuộc sống dễ thở hơn kh nhỉ???
 

nhi1234

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
20 Tháng tám 2010
625
1,329
221
Nghệ An
The Fighting Boys
Hế lô cả nhà. Lâu lắm rồi mới lên đây tâm sự nè
Năm nay mình vào 10, điểm thì không đến nỗi tệ đâu nhưng vì do không đút lót hiệu trưởng nên mình bị tụt xuống a3 khá là đau( Mình thi 41d nha). Đau hơn nữa là ngồi vào đúng cái lớp dân vừa nhà giàu vừa khinh người á. Lúc đầu thì mình không biết nhưng sau khi đến lớp thì mới biết được chúng nó phân biệt vùng miền. Cái nơi mình ở là nơi kiểu dân còn nghèo á rồi chỉ khi bọn hỏi mình ở đâu rồi m nói là nó ngoảnh mặt với nhếch mép lên nói rằng con nhà quê. Mình thật sự khá bất ngờ dù biết trước thế nào cũng bị khinh rồi nhưng bọn nó làm thái quá luôn á( Không chỉ m bị đâu mà toàn bộ những người sống ở xã mình đều bị á).
Cũng xui hơn nữa là 1 mình mình vào a3 và cacban cũng biết bị phân biệt sẽ bị bỏ rơi á. Nhưng không phải mình con gái mà con trai cũng vậy á, chúng nó nói vào mặt mình, kiểu khinh thường nghĩ rằng dân nhà nghèo không biết gì nên hạnh họe. Trực ban ở trường mà chúng nó bắt mình quét gần nửa trường ròi:>( Rồi mình làm gì cũng bị tụi nó chửi nữa. Hmmm, chán thật sự luôn ấy. Bọn lớp mình toàn kiểu dân nhà giàu mới học ngu thôi:)
Các bạn nghĩ m có nên chuyển lớp để có 1 cuộc sống dễ thở hơn kh nhỉ???
Chuyển được thì chuyển(quá tốt) mà không chuyển được thì kệ chúng anh ạ.(kiểu trải đời rồi rèn luyện tinh thần thép)TT.
 

Kαw_0000

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng năm 2020
113
216
61
Ninh Bình
LHP
Hế lô cả nhà. Lâu lắm rồi mới lên đây tâm sự nè
Năm nay mình vào 10, điểm thì không đến nỗi tệ đâu nhưng vì do không đút lót hiệu trưởng nên mình bị tụt xuống a3 khá là đau( Mình thi 41d nha). Đau hơn nữa là ngồi vào đúng cái lớp dân vừa nhà giàu vừa khinh người á. Lúc đầu thì mình không biết nhưng sau khi đến lớp thì mới biết được chúng nó phân biệt vùng miền. Cái nơi mình ở là nơi kiểu dân còn nghèo á rồi chỉ khi bọn hỏi mình ở đâu rồi m nói là nó ngoảnh mặt với nhếch mép lên nói rằng con nhà quê. Mình thật sự khá bất ngờ dù biết trước thế nào cũng bị khinh rồi nhưng bọn nó làm thái quá luôn á( Không chỉ m bị đâu mà toàn bộ những người sống ở xã mình đều bị á).
Cũng xui hơn nữa là 1 mình mình vào a3 và cacban cũng biết bị phân biệt sẽ bị bỏ rơi á. Nhưng không phải mình con gái mà con trai cũng vậy á, chúng nó nói vào mặt mình, kiểu khinh thường nghĩ rằng dân nhà nghèo không biết gì nên hạnh họe. Trực ban ở trường mà chúng nó bắt mình quét gần nửa trường ròi:>( Rồi mình làm gì cũng bị tụi nó chửi nữa. Hmmm, chán thật sự luôn ấy. Bọn lớp mình toàn kiểu dân nhà giàu mới học ngu thôi:)
Các bạn nghĩ m có nên chuyển lớp để có 1 cuộc sống dễ thở hơn kh nhỉ???
Có trường vậy thật á? Xin tên trường còn biết đường né.
 

Nguyễn Ngọc Diệp 565

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười hai 2018
441
187
86
Hà Tĩnh
Tuấn Thiện
không chuyển được thì kệ chúng anh ạ.(kiểu trải đời rồi rèn luyện tinh thần thép)TT.
Chịu thật. Con gái nó khinh người còn được chứ con trai thì ghét đấy. Nó vừa xấu vừa đen, mụn, học dốt mà kh hiểu sao đi khinh ng:Tuzki17

Có trường vậy thật á? Xin tên trường còn biết đường né.
Ở Hà Tĩnh nè. Nhà kh biết ai giàu hơn ai mà bọn nó ta đây lắm luôn
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Kαw_0000

nhi1234

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
20 Tháng tám 2010
625
1,329
221
Nghệ An
The Fighting Boys
Chịu thật. Con gái nó khinh người còn được chứ con trai thì ghét đấy. Nó vừa xấu vừa đen, mụn, học dốt mà kh hiểu sao đi khinh ng:Tuzki17
Thì anh cứ chuyển đi ạ.Mình chả làm gì sai thì cứ ngẩng đầu mà đi, cười ''từ thiện'' vào họ(thiệt chảnh giống Tony)kkk
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Hế lô cả nhà. Lâu lắm rồi mới lên đây tâm sự nè
Năm nay mình vào 10, điểm thì không đến nỗi tệ đâu nhưng vì do không đút lót hiệu trưởng nên mình bị tụt xuống a3 khá là đau( Mình thi 41d nha). Đau hơn nữa là ngồi vào đúng cái lớp dân vừa nhà giàu vừa khinh người á. Lúc đầu thì mình không biết nhưng sau khi đến lớp thì mới biết được chúng nó phân biệt vùng miền. Cái nơi mình ở là nơi kiểu dân còn nghèo á rồi chỉ khi bọn hỏi mình ở đâu rồi m nói là nó ngoảnh mặt với nhếch mép lên nói rằng con nhà quê. Mình thật sự khá bất ngờ dù biết trước thế nào cũng bị khinh rồi nhưng bọn nó làm thái quá luôn á( Không chỉ m bị đâu mà toàn bộ những người sống ở xã mình đều bị á).
Cũng xui hơn nữa là 1 mình mình vào a3 và cacban cũng biết bị phân biệt sẽ bị bỏ rơi á. Nhưng không phải mình con gái mà con trai cũng vậy á, chúng nó nói vào mặt mình, kiểu khinh thường nghĩ rằng dân nhà nghèo không biết gì nên hạnh họe. Trực ban ở trường mà chúng nó bắt mình quét gần nửa trường ròi:>( Rồi mình làm gì cũng bị tụi nó chửi nữa. Hmmm, chán thật sự luôn ấy. Bọn lớp mình toàn kiểu dân nhà giàu mới học ngu thôi:)
Các bạn nghĩ m có nên chuyển lớp để có 1 cuộc sống dễ thở hơn kh nhỉ???
Chị nghĩ là em nên nhờ bố mẹ đến trao đổi với nhà trường và xin chuyển lớp. Xin vào lớp nào mà em cảm thấy thoải mái ấy. Học lớp bình thường cũng được, rồi em học thêm bên ngoài. Chứ ở đó lâu thực sự không ổn. Nếu em ở trong 1 môi trường mà có những bạn giống em nhiều hơn thì em có thể lơ họ đi nhưng vì em có 1 mình 1 lớp nên rất khó để chống trọi với họ được. Thậm chí có thể chuyển cả trường luôn nếu em cảm thấy không ổn trong ngôi trường đó. Lớp chị hồi xưa có 1 bạn năm lớp 11 xin chuyển từ trường khác về, cũng không rõ lý do chuyển trường thực sự là gì nhưng chị tin rằng môi trường mới phù hợp với bạn ấy. Mong rằng em cũng sẽ lựa chọn được môi trường phù hợp với mình.
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Hế lô cả nhà. Lâu lắm rồi mới lên đây tâm sự nè
Năm nay mình vào 10, điểm thì không đến nỗi tệ đâu nhưng vì do không đút lót hiệu trưởng nên mình bị tụt xuống a3 khá là đau( Mình thi 41d nha). Đau hơn nữa là ngồi vào đúng cái lớp dân vừa nhà giàu vừa khinh người á. Lúc đầu thì mình không biết nhưng sau khi đến lớp thì mới biết được chúng nó phân biệt vùng miền. Cái nơi mình ở là nơi kiểu dân còn nghèo á rồi chỉ khi bọn hỏi mình ở đâu rồi m nói là nó ngoảnh mặt với nhếch mép lên nói rằng con nhà quê. Mình thật sự khá bất ngờ dù biết trước thế nào cũng bị khinh rồi nhưng bọn nó làm thái quá luôn á( Không chỉ m bị đâu mà toàn bộ những người sống ở xã mình đều bị á).
Cũng xui hơn nữa là 1 mình mình vào a3 và cacban cũng biết bị phân biệt sẽ bị bỏ rơi á. Nhưng không phải mình con gái mà con trai cũng vậy á, chúng nó nói vào mặt mình, kiểu khinh thường nghĩ rằng dân nhà nghèo không biết gì nên hạnh họe. Trực ban ở trường mà chúng nó bắt mình quét gần nửa trường ròi:>( Rồi mình làm gì cũng bị tụi nó chửi nữa. Hmmm, chán thật sự luôn ấy. Bọn lớp mình toàn kiểu dân nhà giàu mới học ngu thôi:)
Các bạn nghĩ m có nên chuyển lớp để có 1 cuộc sống dễ thở hơn kh nhỉ???
E thấy chị lên chuyển đi càng nhanh càng tốt đấy ạ,môi trường học mà như thế này học không vào đâu ạ .Với lại ở trong một lớp cứ cô đơn một mình xong rùi còn bị ghét ,khinh như thế không nên ở đâu ạ .Nếu điều kiện không chuyển được thì em thấy chị cứ kệ họ đi ạ,kết bạn với những bạn làm lớp khác còn trực nhật thì cứ kệ thẳng thắn nói với cô là được ạ
 

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
19
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Hế lô cả nhà. Lâu lắm rồi mới lên đây tâm sự nè
Năm nay mình vào 10, điểm thì không đến nỗi tệ đâu nhưng vì do không đút lót hiệu trưởng nên mình bị tụt xuống a3 khá là đau( Mình thi 41d nha). Đau hơn nữa là ngồi vào đúng cái lớp dân vừa nhà giàu vừa khinh người á. Lúc đầu thì mình không biết nhưng sau khi đến lớp thì mới biết được chúng nó phân biệt vùng miền. Cái nơi mình ở là nơi kiểu dân còn nghèo á rồi chỉ khi bọn hỏi mình ở đâu rồi m nói là nó ngoảnh mặt với nhếch mép lên nói rằng con nhà quê. Mình thật sự khá bất ngờ dù biết trước thế nào cũng bị khinh rồi nhưng bọn nó làm thái quá luôn á( Không chỉ m bị đâu mà toàn bộ những người sống ở xã mình đều bị á).
Cũng xui hơn nữa là 1 mình mình vào a3 và cacban cũng biết bị phân biệt sẽ bị bỏ rơi á. Nhưng không phải mình con gái mà con trai cũng vậy á, chúng nó nói vào mặt mình, kiểu khinh thường nghĩ rằng dân nhà nghèo không biết gì nên hạnh họe. Trực ban ở trường mà chúng nó bắt mình quét gần nửa trường ròi:>( Rồi mình làm gì cũng bị tụi nó chửi nữa. Hmmm, chán thật sự luôn ấy. Bọn lớp mình toàn kiểu dân nhà giàu mới học ngu thôi:)
Các bạn nghĩ m có nên chuyển lớp để có 1 cuộc sống dễ thở hơn kh nhỉ???
Mình cũng từng bị phân biệt đối xử nè, không thể chịu được luôn :( (nhưng trong hoàn cảnh khác). Mình nghĩ bạn nếu có thể thì hãy chuyển lớp ngay,còn nếu không thì kệ các bạn ấy, mạnh mẽ,quyết đoán hơn nữa. À,học giỏi nhất lớp,chăm ngoan nhất lớp thì càng tốt, đề thầy cô còn quý. Ít ra như vậy có thể khiến người khác ít cơ hội bắt nạt mình hơn.
 

cool boy

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2019
352
645
96
Hưng Yên
QQ
Hế lô cả nhà. Lâu lắm rồi mới lên đây tâm sự nè
Năm nay mình vào 10, điểm thì không đến nỗi tệ đâu nhưng vì do không đút lót hiệu trưởng nên mình bị tụt xuống a3 khá là đau( Mình thi 41d nha). Đau hơn nữa là ngồi vào đúng cái lớp dân vừa nhà giàu vừa khinh người á. Lúc đầu thì mình không biết nhưng sau khi đến lớp thì mới biết được chúng nó phân biệt vùng miền. Cái nơi mình ở là nơi kiểu dân còn nghèo á rồi chỉ khi bọn hỏi mình ở đâu rồi m nói là nó ngoảnh mặt với nhếch mép lên nói rằng con nhà quê. Mình thật sự khá bất ngờ dù biết trước thế nào cũng bị khinh rồi nhưng bọn nó làm thái quá luôn á( Không chỉ m bị đâu mà toàn bộ những người sống ở xã mình đều bị á).
Cũng xui hơn nữa là 1 mình mình vào a3 và cacban cũng biết bị phân biệt sẽ bị bỏ rơi á. Nhưng không phải mình con gái mà con trai cũng vậy á, chúng nó nói vào mặt mình, kiểu khinh thường nghĩ rằng dân nhà nghèo không biết gì nên hạnh họe. Trực ban ở trường mà chúng nó bắt mình quét gần nửa trường ròi:>( Rồi mình làm gì cũng bị tụi nó chửi nữa. Hmmm, chán thật sự luôn ấy. Bọn lớp mình toàn kiểu dân nhà giàu mới học ngu thôi:)
Các bạn nghĩ m có nên chuyển lớp để có 1 cuộc sống dễ thở hơn kh nhỉ???
ráng thôi bạn ơi , cố đi
nhưng nếu chuyển được mình nghĩ bạn nên chuyển , bởi 3 năm cấp 3 mà sống với học tập kiểu ý thì chẳng vui tẹo nào , kiểu như lúc nào cx phải nhìn sắc mặt chúng nó mà sống , mệt lắm
với cả kiểu cùng lớp với mấy đứa thiếu gia công tử tiểu thư kiểu ấy không sớm thì muộn cũng chẳng chịu nổi , tinh thần thép lắm mới trụ được , với cả k cùng suy nghĩ nên những lúc hđ nhóm hay làm j tập thể cũng rất khó hòa nhập , vậy nên muốn tốt hơn thì chuyển lớp đi bạn
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,503
6,416
551
Bắc Ninh
HocMai Forum
Hế lô cả nhà. Lâu lắm rồi mới lên đây tâm sự nè
Năm nay mình vào 10, điểm thì không đến nỗi tệ đâu nhưng vì do không đút lót hiệu trưởng nên mình bị tụt xuống a3 khá là đau( Mình thi 41d nha). Đau hơn nữa là ngồi vào đúng cái lớp dân vừa nhà giàu vừa khinh người á. Lúc đầu thì mình không biết nhưng sau khi đến lớp thì mới biết được chúng nó phân biệt vùng miền. Cái nơi mình ở là nơi kiểu dân còn nghèo á rồi chỉ khi bọn hỏi mình ở đâu rồi m nói là nó ngoảnh mặt với nhếch mép lên nói rằng con nhà quê. Mình thật sự khá bất ngờ dù biết trước thế nào cũng bị khinh rồi nhưng bọn nó làm thái quá luôn á( Không chỉ m bị đâu mà toàn bộ những người sống ở xã mình đều bị á).
Cũng xui hơn nữa là 1 mình mình vào a3 và cacban cũng biết bị phân biệt sẽ bị bỏ rơi á. Nhưng không phải mình con gái mà con trai cũng vậy á, chúng nó nói vào mặt mình, kiểu khinh thường nghĩ rằng dân nhà nghèo không biết gì nên hạnh họe. Trực ban ở trường mà chúng nó bắt mình quét gần nửa trường ròi:>( Rồi mình làm gì cũng bị tụi nó chửi nữa. Hmmm, chán thật sự luôn ấy. Bọn lớp mình toàn kiểu dân nhà giàu mới học ngu thôi:)
Các bạn nghĩ m có nên chuyển lớp để có 1 cuộc sống dễ thở hơn kh nhỉ???
Em nghĩ chị nên chuyển lớp ạ, chị mà học ở cái lớp đó thì tình hình ngày càng tệ, mà em ghét cái ông hiệu trưởng trường chị rồi đấy ạ
 
Top Bottom