Beckham tiêu tan giấc mơ dự World Cup 2010

T

tieuthu258

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thông tin chính thức từ CLB AC Milan xác nhận tiền vệ David Beckham đã bị rách dây chằng gót chân trái trong trận gặp Chievo đêm qua. Chấn thương này đồng nghĩa với việc tuyển thủ ĐT Anh sẽ không còn cơ hội dự World Cup 2010.

192Beckam%20150310.jpg

Beckham đau đớn rời sân bằng cáng

Suốt 2 mùa gần đây David Beckham đã làm tất cả những gì có thể để tìm lại phong độ cũng chỉ vì một mong muốn được cùng đồng đội tới Nam Phi. Tuy nhiên giờ đây những nỗ lực đó đã tan thành mây khói khi một chấn thương nặng trong trận đấu với Chievo đêm qua sẽ buộc anh phải ngồi ngoài ít nhất 3 tháng.



Khi trận đấu chỉ còn lại vài phút cựu cầu thủ của MU và Real Madrid đã phải lết đi bằng 1 chân ra sát đường biên ra dấu xin rời sân trước khi đổ gục xuống, hai tay ôm đầu đau đớn. Đáng buồn là khi đó AC Milan đã hết quyền thay người. Phát biểu sau trận đấu HLV Leonardo xác nhận chàng tiền vệ 34 tuổi bị rách dây chằng gót chân.



“Chấn thương của David thực sự khiến chúng tôi đau đớn”, Leonardo phát biểu trên kênh Sky. “Chấn thương này là khá nặng. Cậu ấy ngay lập tức nói với tôi rằng dây chằng bị đứt. Bản thân Becks hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình. Cậu ấy là một người tuyệt vời và trận đấu hôm nay một lần nữa chứng tỏ điều đó. Tôi không thể ăn mừng chiến thắng sau chấn thương nghiêm trọng này”.



Một phóng viên của Sky có mặt tại San Siro cho biết khi đang được đưa khỏi sân bằng cáng Beckham đã hướng về phía băng ghế huấn luyện và la lên rằng: “Nó đứt rồi, nó đứt rồi”. Phải rất cố gắng anh mới cầm được nước mắt vì sự đau đớn và thất vọng.

( Theo Dantri )

 
T

tieuthu258

Thương cho Beck quá :((

Tớ vẫn muốn xem Beck đá tại WC mà :(

Hy vọng có điều kì diệu nào chăng ...
 
B

boynghean_190498

mong là có điều kì diệu xảy ra với becks như với kaka hồi trước
nó đứt rồi của becks tôi thấy thật đau lòng
 
T

tieuthu258

ĐÚng là 1 ngày đáng buồn. Ai mà là fan cuồng nhiệt của Becks thì chắc đau lòng lắm :(



( Theo Dân trí)

david020310-15.jpg

Khởi đầu "ngày đen" của Beckham bằng pha va chạm với một cầu thủ Chievo

david020310-13.jpg

Kết quả anh cần đến sự chăm sóc của các bác sỹ lần đầu
david020310-14.jpg

Beckham tiếp tục thi đấu với vết thương hở trên mặt.

david020310-12.jpg

Những pha va chạm khá mạnh sau đó với cầu thủ đội khách...

david020310-11.jpg

...với thủ thành đối phương Sorrentino
david020310-10.jpg

...buộc Beckham phải tập tễnh rời sân bằng một chân.

david020310-9.jpg

Khi ra đến đường pitch, anh đổ vật xuống...

david020310-8.jpg

...đau đớn


david020310-7.jpg


david020310-5.jpg


...trước khi các nhân viên y tế kịp hiểu ra vấn đề.

david020310-6.jpg

Bác sỹ Milan có mặt để xem xét tình hình

david020310-4.jpg

Anh nhanh chóng được lên cáng

david020310-3.jpg

...và sau trận được chuyển sang Phần Lan để phẫu thuật.

a2edavid020310-2.jpg

Nhưng Beckham sớm hiểu giấc mơ dự World Cup 2010 đã tan thành mây khói.
 
Top Bottom