Mọi người cho mình tham khảo với ạ:
Viết một đoạn văn khoảng 12-15 câu trình bày suy nghĩ của em về nhận định sau “ Mọi thứ trên đời đều có thể mất đi, duy chỉ có tình yêu thương là mãi mãi”
- “Mọi thứ trên đời đều có thể mất đi" Cuộc đời là thực thể vô hạn, con người và tạo vật là một thực thể hữu hạn. Vì thế theo thời gian mọi thứ đều có thể bị đào thải, bị mất đi hay được thay thế bởi những thứ tân tiến hơn
- "Duy chỉ có tình yêu thương là mãi mãi”: Dù cuộc sống có đổi thay thì tình cảm vẫn là mạch suối ngầm chảy dạt dào vào tiềm thức mỗi người. Đó là ngọn hải đăng soi sáng cho những kẻ lầm đường lạc lối, đó là tình cảm gia đình sum vầy bên mâm cơm ấm cúng, đó là khúc hát ru trầm bổng, da diết của người bà kính yêu ở miền quê ngày nào,...
- Tình yêu thương là món quà đáng trân trọng mà con con người dành cho nhau
- Câu nói nhằm nhắc nhở chúng ta bài học về tình thân, tình máu mủ, ruột rà, tình yêu cuộc sống. Mọi tạo vật được tạo hoá sinh ra và cũng sẽ mất đi, riêng tình cảm yêu thương là mãi mãi sáng ngời, nảy nở, vượt lên những khắc nghiệt cuộc đời
- Thực tế luôn tồn tại những điều xấu, đáng buồn, những hành vi ti tiện, trộm cắp, cướp bóc hay vì danh vọng mà đánh mất lương tâm, làm bào mòn công lí, đó chỉ là những điều phù phiếm, sẽ mai một dần theo thời gian và những lựa chọn ngu ngốc ấy sẽ được đáp lại bằng những thất bại, sự trả giá,...
- Yêu thương là cho đi và nhận lại. Hãy biết cho đi nhiều hơn để tình cảm luôn đong đầy, suối nguồn hạnh phúc vẫn róc rách, ầm ầm theo thời gian, mọi thời đại.
TRỌN BỘ CÁC MÔN
Để lại thắc mắc nếu bạn cần hỗ trợ thêm nhé. Cảm ơn bạn