Em là một đứa cực kì thích đọc sách ( nhất là những tác phẩm của ông Nguyễn Nhật Ánh, *nhưng những cuốn sách về ngôn tình hay đam mỹ thì những cuốn đó là những thể loại khác hoặc sao đó, ai biết những quyển đó có được là như thế nào thì chia sẻ cho em biết với nhé* ), nói về tại sao thích đọc sách thì có hàng ti tỉ lí do để nói mà tất cả những người thích đọc đều biết: cho ta vốn từ hay, khiến ta trở nên sống tích cực, bổ sung rừng kiến thức thú vị,..........Cuốn sách đã truyền cảm hứng cho em : " KÍNH VẠN HOA ", từng tập của cuốn sách nói mọi thứ về cuộc sống xung quanh, sau mỗi tập thì rút ra được bài học dành riêng ra bản thân. Cảm hứng của cuốn sách truyền cho em: "Hãy trân trọng mọi thứ quanh ta và sống cho đáng cuộc đời "
Và còn nhiều nhiều quyển sách khác nữa nói về: thiên văn học, thám hiểm, trinh thám....nữa