Mình cũng vậy , có một nhóm 4 đứa bạn thân tên là TT ; MT ; PT. Tự nhiên một ngày nọ MT giận mình vì bạn ý cho rằng mình bỏ rơi bạn ý theo một lí do nào đó
. Thế là mình phải đi giải thích mãi mà bạn ý không nghe cho dù TT ; PT đã giúp
.Rồi sau đó , TT khuyên mình không nên giải thích nữa ,nên làm gì đó ngoài việc cứ chạy đi theo MT . Mình tin và làm theo ý của TT vì dù sao TT cũng chơi rất thân với MT và mình
.Khi sắp đến ngày 20 tháng 11 ,ngẫu nhiên mình MT;PT được chọn vào đội văn nghệ
. Một hôm đi tập về muộn , mình đã gặp MT , giải thích và xin lỗi bạn ý
.Cuối cùng ,MT đã hiểu ra ,bạn ý xin lỗi mình vì sự hiểu nhầm và hai đứa lại chơi với nhau sau gần hai tháng lánh mặt bạn.
Dù gì thì mình và MT chơi với nhau cũng 7 năm rồi mà.Qua việc giận nhau thì mình thấy tình bạn của bọn mình gắn kết và sâu sắc hơn rất nhiều .