V
vietnam_pro_princess


Các bạn cảm thấy thế nào khi đọc văn bản "Đi bộ ngao du" năm lớp 8? Chúng ta cùng thảo luận đi!
Bạn nói vậy sai rồi. Tuy là cuộc sống hiện nay là phải "sống nhanh" nhưng con người vẫn luôn có những phút "sống chậm" đấy thôi. Emin đi bộ dể ngao du để tìm hiểu những điều chưa biết thì chúng ta sống trong thời đại sống nhanh như bạn nói đó, thì chúng ta đi bộ để thư giãn tinh thần, giải tỏa street, để rèn luyện sưc khỏe như vậy k phải là cũng gần giống với Emin rồi sao bạn?Mà thật ra mình đi bộ hoài cũng chẳng thấy được cái thú của nó. Đi bộ trong bài là đi để ngao du, không vướng bận, áp lực gì hết. Chúng ta sông strong thời đại này thành ra phải gồng mình lên mà cố gắng bắt theo nhịp "sống nhanh" nên không bao giờ có thể có những trải nghiệm như nhân vật Ê-min. Làm sao mà mình có thể dành toàn bbooj thời gian cho việc đi bộ và ngao du, ngắm cảnh chứ! Mặc dù việc đó là rất thú vị. Thật ra nhiều lúc mình cũng ước được như nhân vật Ê-min...
mình cũng agree với bạn, nhưng khó lắm bạn ạ, có ai nghĩ thế hok.....................:|Bạn nói vậy sai rồi. Tuy là cuộc sống hiện nay là phải "sống nhanh" nhưng con người vẫn luôn có những phút "sống chậm" đấy thôi. Emin đi bộ dể ngao du để tìm hiểu những điều chưa biết thì chúng ta sống trong thời đại sống nhanh như bạn nói đó, thì chúng ta đi bộ để thư giãn tinh thần, giải tỏa street, để rèn luyện sưc khỏe như vậy k phải là cũng gần giống với Emin rồi sao bạn?