Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Từ xưa đến nay, con người Việt Nam ta phần lớn sống trong cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, chính vì thế mà sự tối giản, tinh lược mọi thứ là một điều đáng quan tâm và đi vào suy nghĩ của chúng ta. Theo mình thấy, đó là một phần của lối sống tối giản...
Ngày nay, kinh tế phát triển, cuộc sống con người cũng dư dả hơn. Họ không chỉ "ăn no mặc ấm" mà còn mong muốn "ăn ngon mặc đẹp". Chính bản thân mình cũng thế, hồi sinh viên mộng mơ chưa có nhiều kinh tế thì mong muốn được ra trường đi làm, kiếm tiền và sắp đủ thứ mình mong muốn.
Đến khi bản thân đã đi làm, cũng sắm được một số đồ dùng cá nhân (thực sự là quá nhiều chứ không hẳn là một số đâu) thì bản thân thấy hơi mệt mỏi vifmaats quá nhiều thời gian cho sinh hoạt cá nhân và sinh hoạt hàng ngày.
Và mình đang mong muốn quay trở lại lối sống tối giản để cho cuộc sống nhẹ tênh, đi làm về sống trong khoảng không gian rộng rãi, hít trọn bầu không khí mang tên gia đình.
Còn các bạn, có ai đã nghe hoặc đã trải nghiệm qua nếp sống này chưa? Chỉ mình nghe với!
Ngày nay, kinh tế phát triển, cuộc sống con người cũng dư dả hơn. Họ không chỉ "ăn no mặc ấm" mà còn mong muốn "ăn ngon mặc đẹp". Chính bản thân mình cũng thế, hồi sinh viên mộng mơ chưa có nhiều kinh tế thì mong muốn được ra trường đi làm, kiếm tiền và sắp đủ thứ mình mong muốn.
Đến khi bản thân đã đi làm, cũng sắm được một số đồ dùng cá nhân (thực sự là quá nhiều chứ không hẳn là một số đâu) thì bản thân thấy hơi mệt mỏi vifmaats quá nhiều thời gian cho sinh hoạt cá nhân và sinh hoạt hàng ngày.
Và mình đang mong muốn quay trở lại lối sống tối giản để cho cuộc sống nhẹ tênh, đi làm về sống trong khoảng không gian rộng rãi, hít trọn bầu không khí mang tên gia đình.
Còn các bạn, có ai đã nghe hoặc đã trải nghiệm qua nếp sống này chưa? Chỉ mình nghe với!