bai viết số 2....../

H

hikaru_kute2000

X

xiaogui

Theo em ý, Mị Châu là phải chữi Trọng Thủy, phải căm ghét, uất hận Trọng Thủy chứ không có vụ mà than khóc cùng Trọng Thủy được.
 
N

nhoxdihoc_cl

Theo mình thì MC sẽ không căm ghét hay oán giận j TT cả vì suy cho cùng, TT chết vì thương nhớ MC-> TT cũng có tình cảm với MC . Nhưng vì đất nước, vì có một người cha mưu đồ và toan tính xâm chiếm bằng được Âu Lạc nên TT bắt buộc phải lừa gạt MC-người vợ chung thủy. Bằng chứng là ngay khi thấy xác MC , TT đem ngay xác nangf về táng ở Loa thành, ngày đêm khóc vì thương nhớ nàng.
Nếu gặp lại TT nơi âm ty, MC điều đầu tiên sẽ là khóc. MC khóc phần vì xót xa cho số phận mình, phần vì thương nhớ người cha và thương nhớ TT. Có thể lúc đầu MC sẽ nói những lời oán trách TT nhưng tình yêu với TT thì vẫn còn và TT chắc cũng thế. Hai người sẽ tâm sự nhuwngx tình cảm mà lúc trước khi còn sống chưa nói được (tình cảm của TT chưa nói được với MC). Và có lẽ đến lúc này, nước mắt của TT cũng rơi vì nỗi thương xót MC , thương xót cho duyên số giữa hai người và đau đớn thay cho số phận của MC.
hum mình nghĩ là viết những cái đó nhưng có lẽ hơi sơ xài có j bạn bổ sung thêm nha!
 
Top Bottom