Bài viết số 1.

T

trungthinh.99

K

kobato_2509


Cách đây vài tháng, tôi và bao bạn học sinh mười lăm tuổi khác đang chạy đua với thời gian để ôn luyện vào lớp mười. Đó thực sự là một thử thách khó khăn và tôi biết rất rõ rằng, ai cũng mang trong mình sự lo lắng cho tương lai của bản thân. Nhưng ngay lúc này đây, tôi đang dự buổi lễ khai giảng tại ngôi trường mới, ngôi trường cấp ba mà tôi mơ ước. Đó thực sự là một niềm hạnh phúc.
Trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân – đó là tên ngôi trường mà tôi sẽ trải qua ba năm cấp ba. Được vào trường này là một niềm vinh dự, đối với tôi và những học sinh đã, đang và sẽ học tại đây. Khuôn viên trường rất rộng, gần như gấp đôi trường cấp hai của tôi và hiển nhiên, nó cũng rất đẹp. Nhưng đến hôm nay, ngày khai giảng năm học mới, tôi mới thực sự cảm nhận hết vẻ hoành tráng của ngôi trường. Với cờ, hoa, băng rôn, bóng bay đầy màu sắc, ngôi trường như khoác lên màu áo mới sẵn sàng cho một năm học mới đầy căng thẳng nhưng không kém phần sôi động. Nắng đầu thu vàng ươm càng làm rực rỡ khi từ từ “rót mật” xuống sân trường. Một cảnh tượng thật đẹp và ấn tượng!
Đúng bảy giờ, mọi người tập trung đông đủ. Những gương mặt tươi vui đầy phấn khởi khi khoác áo mới dự lễ khai giảng. Tôi rất thích hình ảnh các bạn nữ, trong đó có tôi, mặc áo dài trắng xếp thẳng hàng trên sân trường. Cảnh tượng này tôi chưa bao giờ thấy ở trường cũ, có lẽ vì thế mà tôi có cảm giác thích thú đến vậy. Cả sân trường được lấp đầy bởi gần hai nghìn học sinh và giáo viên, còn có cả những quan khách đến dự lễ. Giữa sân trường, trên đỉnh cột cờ, lá cờ Tổ quốc tung bay một cách kiêu hãnh. Bên dưới là đội hình cầm cờ hồng và cờ Tổ quốc xếp thành hai hàng, nghiêm trang, thẳng tắp.
Từ sau cánh gà sân khấu, Bí thư chi Đoàn trường thận trọng bước lên, tuyên bố bắt đầu buổi lễ. Mở màn là các tiết mục văn nghệ do các bạn học sinh biểu diễn. Những nốt nhạc hòa cùng lời hát cứ vang lên, nhẹ nhàng đi vào lòng người. Những bài hát về thầy cô, về tình yêu quê hương đất nước…đã đem lại không khí cho buổi lễ. Sau phần văn nghệ là lễ chào cờ. Mọi người, không ai bảo ai, im lặng, nhìn lên lá cờ đỏ. Không khí nghiêm trang bao trùm khắp sân trường. Tôi cảm nhận được niềm tự hào, hạnh phúc chạy dọc khắp người trong khoảnh khắc đó. Lễ chào cờ kết thúc, mọi người trật tự ngồi xuống, buổi khai giảng lại tiếp tục diễn ra theo đúng trình tự của nó, một cách trôi chảy. Trong buổi lễ, khi thầy chủ tịch Công Đoàn đọc thư của Chủ tịch nước, tôi thực sự cảm thấy mình đã trưởng thành, đã cảm nhận được trọng trách của bản thân đối với gia đình, quê hương và đất nước. Từng hồi trống khai trường vang lên, chậm rãi và sau đó nhanh dần như thúc giục mọi người sẵn sàng bước vào cuộc chạy đua mới. Sau không khí nghiêm trang của buổi lễ là sự náo nức, sôi động khi đến phần hội. Từng đội lân tiến vào sân trường, thể hiện những động tác đẹp mắt trong tiếng trống tưng bừng và tiếng hò reo cổ vũ. Tiết mục múa lân đã kết thúc tốt đẹp buổi lễ khai trường.
Chưa vội ra về, tôi nán lại một lúc, từ từ cảm nhận hết không khí của buổi lễ. Lời nói của thầy Hiệu trưởng vẫn âm vang: “Các em học sinh thân mến, các em hãy học tập và sống thế nào cho thật xứng đáng, đừng làm phụ lòng những người tin tưởng các em”. Đây là bài học đầu tiên mà tôi được học ở ngôi trường này và đó sẽ là lời nhắc nhở, là động lực để tôi tiếp tục hoàn thiện bản thân. Giờ đây, tôi đã thực sự sẵn sàng để bước vào môi trường học tập mới và tôi tin rằng đây sẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ, đáng nhớ nhất trong đời.


Nguồn: Internet
 
Last edited by a moderator:
T

trungthinh.99


Cách đây vài tháng, tôi và bao bạn học sinh mười lăm tuổi khác đang chạy đua với thời gian để ôn luyện vào lớp mười. Đó thực sự là một thử thách khó khăn và tôi biết rất rõ rằng, ai cũng mang trong mình sự lo lắng cho tương lai của bản thân. Nhưng ngay lúc này đây, tôi đang dự buổi lễ khai giảng tại ngôi trường mới, ngôi trường cấp ba mà tôi mơ ước. Đó thực sự là một niềm hạnh phúc.
Trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân – đó là tên ngôi trường mà tôi sẽ trải qua ba năm cấp ba. Được vào trường này là một niềm vinh dự, đối với tôi và những học sinh đã, đang và sẽ học tại đây. Khuôn viên trường rất rộng, gần như gấp đôi trường cấp hai của tôi và hiển nhiên, nó cũng rất đẹp. Nhưng đến hôm nay, ngày khai giảng năm học mới, tôi mới thực sự cảm nhận hết vẻ hoành tráng của ngôi trường. Với cờ, hoa, băng rôn, bóng bay đầy màu sắc, ngôi trường như khoác lên màu áo mới sẵn sàng cho một năm học mới đầy căng thẳng nhưng không kém phần sôi động. Nắng đầu thu vàng ươm càng làm rực rỡ khi từ từ “rót mật” xuống sân trường. Một cảnh tượng thật đẹp và ấn tượng!
Đúng bảy giờ, mọi người tập trung đông đủ. Những gương mặt tươi vui đầy phấn khởi khi khoác áo mới dự lễ khai giảng. Tôi rất thích hình ảnh các bạn nữ, trong đó có tôi, mặc áo dài trắng xếp thẳng hàng trên sân trường. Cảnh tượng này tôi chưa bao giờ thấy ở trường cũ, có lẽ vì thế mà tôi có cảm giác thích thú đến vậy. Cả sân trường được lấp đầy bởi gần hai nghìn học sinh và giáo viên, còn có cả những quan khách đến dự lễ. Giữa sân trường, trên đỉnh cột cờ, lá cờ Tổ quốc tung bay một cách kiêu hãnh. Bên dưới là đội hình cầm cờ hồng và cờ Tổ quốc xếp thành hai hàng, nghiêm trang, thẳng tắp.
Từ sau cánh gà sân khấu, Bí thư chi Đoàn trường thận trọng bước lên, tuyên bố bắt đầu buổi lễ. Mở màn là các tiết mục văn nghệ do các bạn học sinh biểu diễn. Những nốt nhạc hòa cùng lời hát cứ vang lên, nhẹ nhàng đi vào lòng người. Những bài hát về thầy cô, về tình yêu quê hương đất nước…đã đem lại không khí cho buổi lễ. Sau phần văn nghệ là lễ chào cờ. Mọi người, không ai bảo ai, im lặng, nhìn lên lá cờ đỏ. Không khí nghiêm trang bao trùm khắp sân trường. Tôi cảm nhận được niềm tự hào, hạnh phúc chạy dọc khắp người trong khoảnh khắc đó. Lễ chào cờ kết thúc, mọi người trật tự ngồi xuống, buổi khai giảng lại tiếp tục diễn ra theo đúng trình tự của nó, một cách trôi chảy. Trong buổi lễ, khi thầy chủ tịch Công Đoàn đọc thư của Chủ tịch nước, tôi thực sự cảm thấy mình đã trưởng thành, đã cảm nhận được trọng trách của bản thân đối với gia đình, quê hương và đất nước. Từng hồi trống khai trường vang lên, chậm rãi và sau đó nhanh dần như thúc giục mọi người sẵn sàng bước vào cuộc chạy đua mới. Sau không khí nghiêm trang của buổi lễ là sự náo nức, sôi động khi đến phần hội. Từng đội lân tiến vào sân trường, thể hiện những động tác đẹp mắt trong tiếng trống tưng bừng và tiếng hò reo cổ vũ. Tiết mục múa lân đã kết thúc tốt đẹp buổi lễ khai trường.
Chưa vội ra về, tôi nán lại một lúc, từ từ cảm nhận hết không khí của buổi lễ. Lời nói của thầy Hiệu trưởng vẫn âm vang: “Các em học sinh thân mến, các em hãy học tập và sống thế nào cho thật xứng đáng, đừng làm phụ lòng những người tin tưởng các em”. Đây là bài học đầu tiên mà tôi được học ở ngôi trường này và đó sẽ là lời nhắc nhở, là động lực để tôi tiếp tục hoàn thiện bản thân. Giờ đây, tôi đã thực sự sẵn sàng để bước vào môi trường học tập mới và tôi tin rằng đây sẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ, đáng nhớ nhất trong đời.

Copy phải ghi rõ nguồn nhé bạn. Với câu trả lời (k nguồn) như thế này mà vẫn được bấm đúng :| ???

Nguồn: https://www.facebook.com/notes/446542942048173/
 
K

kobato_2509

Bạn ý kêu mình sửa rồi, nhưng mạng chậm, máy đơ, mình đã sửa rồi nhưng giờ mới đc thông cảm
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom