I. MB :
- Cuộc sống thật quý giá và càng quý giá hơn khi con người biết quý trọng cuộc sống của mình.
- Thế nhưng cũng có một số người đã dám hi sinh cuộc sống của mình cho đất nước dân tộc . Sự hy sinh đó thật to lớn và đáng trân trọng.
II. TB :
1) GIẢI THÍCH :
- “Hi sinh” là đánh đổi phần cơ thể, hạnh phúc, quyền lợi của mình cho người khác.
- “Hi sinh” là không nuối tiếc, không nghĩ cho mình mà nghĩ đến cái lớn hơn: đất nước, dân tộc , tinh thần...
- Người chiến sĩ hi sinh mạng sống cho đất nước , người bạn sẵn sàng chết để bảo vệ cho bạn được sống
- Tất cả đều là hành động cao đẹp, đáng ca ngợi.
2) CHỨNG MINH :
- “Hi sinh” hai tiếng ấy thật nhẹ nhàng, nhưng để làm được điều này người ta phải quên đi cái tôi riêng, quên đi quyền lợi để đem lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân.
- Hành động hi sinh cho dù không đạt kết quả tốt đẹp thì nghĩa cử ấy vẫn là đẹp và vẫn được coi là anh hùng.
- Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và hàng triệu những anh hùng nghĩa sĩ đã vì đất nước sẵn sàng hi sinh xương máu của mình để bảo vệ Tổ quốc quê hương.Mãi mãi bài học đó được ghi vào trang sử vàng của dân tộc.
- Người mẹ hi sinh thân mình che chở cho con như chim đầu rìu lấy cánh che chở cho con mình khỏi chết cháy.Bác Hồ đã hi sinh cuộc đời cho dân tộc, tình thương yêu và sự hi sinh đó thật quá to lớn và đáng trân trọng biết bao.
3) PHÊ PHÁN :
- Những kẻ chỉ nghĩ cho mình, không nghĩ đến người khác.
- Còn một số người khác chỉ biết nhận sự hi sinh mà không biết hi sinh.
4) ĐÁNH GIÁ :
- Quả vậy sự hi sinh là 1 đức tính đáng quý mà ko dễ gì ai có được.Nó phải xuất phát từ lòng yêu thương mạnh mẽ mới có thể hi sinh mạng sống cho nhau.
- Xã hội ta ngày nay vẫn có nhiều hành động hi sinh đáng quý và trân trọng. Không chỉ hi sinh mạng sống mà người ta còn có thể hi sinh tiền bạc của cải để đem lại hạnh phúc cho người khác.
III. KB :
- Nét đẹp từ lòng hi sinh luôn luôn được xã hội ngợi ca.
- Hãy học tập lòng hi sinh từ những việc nhỏ thì lớn lên mới có thể nối tiếp truyền thống cùa cha ông.