- 6 Tháng bảy 2015
- 6,549
- 13,985
- 1,304
- Quảng Nam
- Vi vu tứ phương


Đề bài: Một hiện tượng khá phổ biến hiện nay là vứt rác ra đường hoặc nơi công cộng. Ngồi bên hồ, dù là hồ đẹp nổi tiếng, người ta cũng tiện tay vứt rác xuống… Em hãy đặt một nhan đề để gọi ra hiện tượng ấy và viết bài văn nêu suy nghĩ của mình.
BÀI LÀM
Việt Nam là một trong những nước được thiên nhiên ưu ái khi sở hữu khá nhiều di tích lịch sử cùng danh lam thắng cảnh. Nhưng hiện nay, không chỉ là các danh lam thắng cảnh mà còn cả ngay cả những nơi công cộng đều xuất hiện tình trạng rác thải tràn ngập. Đó chính là hiện tượng do chính thói quen vứt rác bừa bãi của đa số người dân địa phương.
Từ những con đường làng thân thuộc hay là những công viên hoành tráng đều xuất hiện rác. Rác xuất hiện ở khắp mọi nơi như câu đùa “Người ở đâu, rác ở đấy” của một người dùng mạng xã hội. Rác bao gồm bao nilon, vỏ lon, vỏ nhựa, vỏ trái cây, bì bánh kẹo,… Rác lẫn mình ở trong từng bụi cây, bãi cỏ, trong từng góc ngách đường làng ngõ phố. Chúng hiện hữu khắp nơi khiến môi trường xung quanh mất đi mĩ quan vốn có và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân quanh vùng hay thậm chí là những người tham gia giao thông chạy xe qua tuyến đường đó. Và thật trớ trêu thay khi ngay chính ở những nơi có biển cấm “Cấm vứt rác” thì nơi đó lại tụ tập từng núi, từng núi rác khác nhau. Thậm chí ở những nơi yêu cầu môi trường xanh – sạch – đẹp như bệnh viện, công sở, trường học,… thì rác vẫn ngang nhiên xuất hiện. Mùi hôi tanh tưởi xộc vào mũi, mùi hôi thối trải khắp xung quanh, ruồi muỗi ong ong vây quanh bãi rác,… khiến chúng ta không sao chấp nhận được.
Tất cả chúng ta đều biết các bãi rác không chỉ là gây thiếu mỹ quang môi trường mà còn là mầm mống của dịch bệnh. Bệnh viện là nơi yêu cầu sạch sẽ vì nơi đó khám và chữa bệnh cho tất cả mọi người. Nhưng tại nơi cần nhất sự sạch sẽ đó lại ô nhiễm, lại dơ bẩn thì làm sao có thể chữa bệnh hiệu quả? Thử hỏi khi ai cũng quên mất yêu cầu tối thiểu của bệnh viện, khi người đến khám bệnh ngang nhiên vứt rác bừa bãi, thuận tay quăng rác, cẩu thả trong việc xử lý rác thải y tế thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hay tại một nơi làm ăn kinh doanh ăn uống lại hiển hiện đống rác này núi rác nọ thì liệu nhà hàng, quán ăn đó có thể thu hút khách được hay không? Hoặc đơn giản là nhìn vào một ngôi trường mà rác thải ngổn ngang khắp nơi thì liệu các bậc phụ huynh có an tâm khi để con em mình bước chân vào học tập hay không?
Câu trả lời chung cho mọi trường hợp đều là không. Nhưng thực tế lại vả mặt chúng ta khi nhân viên y tế cẩu thả trong việc xử lý rác y tế, người bệnh lại vô tư quăng rác khắp nơi, cán bộ viên chức cẩu thả trong việc bỏ rác đúng quy định và học sinh, sinh viên lại thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh. Mỗi một giây phút lướt qua, mỗi một địa điểm từ nông thôn đến thành thị đều ngập trong rác thải. Vậy nguyên do từ đâu dẫn đến hiện trạng tiêu cực này? Tại sao ở các nước văn minh thì không tồn tại một bệnh viện nào mà rác y tế ngổn ngang khắp nơi? Tại sao ở các nước văn minh thì không tồn tại một nhà hàng nào mà rác thải ăn uống ngổn ngang trên sàn? Tại sao ở các nước văn minh thì không tồn tại một ngôi trường nào mà các loại rác hỗn tạp ngổn ngang khắp trường? Căn nguyên của vấn đề phát xuất từ sự lười biếng cũng như thiếu kỷ luật của từng cá nhân trong cộng đồng. Vì ngại dơ, ngại đi xa mà họ tiện tay vứt rác lung tung, góp phần tạo ra những bãi rác công cộng này. Thậm chí những người chứng kiến xả rác cũng không mở miệng khuyên giải bởi chính họ cũng xả rác như thế. Họ không hề ý thức được rằng mỗi người cứ mỗi lần đều vứt một chút ít, cả cộng đồng đều vứt mỗi chỗ một chút ít thì chẳng mấy chốc tạo thành một bãi rác, làm ô nhiễm môi trường. Và thực tế chứng minh khi mỗi lần nước mưa đọng lại, rác nổi lềnh bềnh khắp chốn, cả thành phố như chìm trong biển rác.
Hệ lụy của việc xả rác bừa bãi là làm mất đi mĩ quan của đất nước, của môi trường sống xung quanh. Khi những du khách tiến đến Việt Nam, họ nhìn thấy khắp nơi đều ngổn ngang rác và rác thì liệu với ấn tượng xấu ấy, lần sau họ có đến lại nước ta để du lịch hay không? Ngoài ra, việc rác tồn đọng ở nhiều nơi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chính chúng ta. Rác có thể xuất hiện ở sông ngòi, ao hồ - những nơi trực tiếp ảnh hưởng đến mạch nước mà chúng ta sử dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, rác cấu thành chất bẩn, chất ô nhiễm thẩm thấu vào trong đất, trong nước, trong lương thực thực phẩm mà chúng ta nuôi trồng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất của từng hộ dân. Đây là một thực tế đáng lo ngại phát xuất từ sự vô ý thức của con người.
Để giải quyết thực trạng này, các nhà trường cần phải giáo dục, uốn nắn con trẻ về việc bỏ rác đúng quy định. Còn với những người trưởng thành cần có những chế tài, luật pháp cũng như những chiến dịch vận động người dân ra đường làm sạch phố xá, những chiến dịch tuyên truyền tác hại của việc vứt rác, hay đơn giản là các chiến dịch tình nguyện làm sạch môi trường tổ chức trong cộng đồng học sinh, sinh viên,… Bằng cách này, cách kia, chúng ta sẽ từng bước từng bước nâng cao ý thức của người dân đồng thời giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường đang tồn tại xung quanh mình.
Cuộc sống luôn không ngừng hoàn thiện. Để có thể trở thành một công dân tốt của một nước văn minh, chúng ta cần phải ý thức được về việc bản thân đang làm. Mỗi một việc chúng ta làm đều ít nhiều ảnh hưởng đến toàn xã hội. Chính vì vậy, hãy chung tay giữ gìn vệ sinh chung ở nơi công cộng và tuyên truyền cho bạn bè, người thân về việc bỏ rác đúng nơi quy định cũng như về vấn nạn ô nhiễm. Hãy cùng nhau chung ta xây dựng đất nước trở nên văn minh, tiến bộ, cải thiện môi trường xung quanh xanh – sạch – đẹp. Hãy nhớ rằng mỗi hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn bạn nhé!
BÀI LÀM
Từ những con đường làng thân thuộc hay là những công viên hoành tráng đều xuất hiện rác. Rác xuất hiện ở khắp mọi nơi như câu đùa “Người ở đâu, rác ở đấy” của một người dùng mạng xã hội. Rác bao gồm bao nilon, vỏ lon, vỏ nhựa, vỏ trái cây, bì bánh kẹo,… Rác lẫn mình ở trong từng bụi cây, bãi cỏ, trong từng góc ngách đường làng ngõ phố. Chúng hiện hữu khắp nơi khiến môi trường xung quanh mất đi mĩ quan vốn có và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân quanh vùng hay thậm chí là những người tham gia giao thông chạy xe qua tuyến đường đó. Và thật trớ trêu thay khi ngay chính ở những nơi có biển cấm “Cấm vứt rác” thì nơi đó lại tụ tập từng núi, từng núi rác khác nhau. Thậm chí ở những nơi yêu cầu môi trường xanh – sạch – đẹp như bệnh viện, công sở, trường học,… thì rác vẫn ngang nhiên xuất hiện. Mùi hôi tanh tưởi xộc vào mũi, mùi hôi thối trải khắp xung quanh, ruồi muỗi ong ong vây quanh bãi rác,… khiến chúng ta không sao chấp nhận được.
Tất cả chúng ta đều biết các bãi rác không chỉ là gây thiếu mỹ quang môi trường mà còn là mầm mống của dịch bệnh. Bệnh viện là nơi yêu cầu sạch sẽ vì nơi đó khám và chữa bệnh cho tất cả mọi người. Nhưng tại nơi cần nhất sự sạch sẽ đó lại ô nhiễm, lại dơ bẩn thì làm sao có thể chữa bệnh hiệu quả? Thử hỏi khi ai cũng quên mất yêu cầu tối thiểu của bệnh viện, khi người đến khám bệnh ngang nhiên vứt rác bừa bãi, thuận tay quăng rác, cẩu thả trong việc xử lý rác thải y tế thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hay tại một nơi làm ăn kinh doanh ăn uống lại hiển hiện đống rác này núi rác nọ thì liệu nhà hàng, quán ăn đó có thể thu hút khách được hay không? Hoặc đơn giản là nhìn vào một ngôi trường mà rác thải ngổn ngang khắp nơi thì liệu các bậc phụ huynh có an tâm khi để con em mình bước chân vào học tập hay không?
Câu trả lời chung cho mọi trường hợp đều là không. Nhưng thực tế lại vả mặt chúng ta khi nhân viên y tế cẩu thả trong việc xử lý rác y tế, người bệnh lại vô tư quăng rác khắp nơi, cán bộ viên chức cẩu thả trong việc bỏ rác đúng quy định và học sinh, sinh viên lại thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh. Mỗi một giây phút lướt qua, mỗi một địa điểm từ nông thôn đến thành thị đều ngập trong rác thải. Vậy nguyên do từ đâu dẫn đến hiện trạng tiêu cực này? Tại sao ở các nước văn minh thì không tồn tại một bệnh viện nào mà rác y tế ngổn ngang khắp nơi? Tại sao ở các nước văn minh thì không tồn tại một nhà hàng nào mà rác thải ăn uống ngổn ngang trên sàn? Tại sao ở các nước văn minh thì không tồn tại một ngôi trường nào mà các loại rác hỗn tạp ngổn ngang khắp trường? Căn nguyên của vấn đề phát xuất từ sự lười biếng cũng như thiếu kỷ luật của từng cá nhân trong cộng đồng. Vì ngại dơ, ngại đi xa mà họ tiện tay vứt rác lung tung, góp phần tạo ra những bãi rác công cộng này. Thậm chí những người chứng kiến xả rác cũng không mở miệng khuyên giải bởi chính họ cũng xả rác như thế. Họ không hề ý thức được rằng mỗi người cứ mỗi lần đều vứt một chút ít, cả cộng đồng đều vứt mỗi chỗ một chút ít thì chẳng mấy chốc tạo thành một bãi rác, làm ô nhiễm môi trường. Và thực tế chứng minh khi mỗi lần nước mưa đọng lại, rác nổi lềnh bềnh khắp chốn, cả thành phố như chìm trong biển rác.
Hệ lụy của việc xả rác bừa bãi là làm mất đi mĩ quan của đất nước, của môi trường sống xung quanh. Khi những du khách tiến đến Việt Nam, họ nhìn thấy khắp nơi đều ngổn ngang rác và rác thì liệu với ấn tượng xấu ấy, lần sau họ có đến lại nước ta để du lịch hay không? Ngoài ra, việc rác tồn đọng ở nhiều nơi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chính chúng ta. Rác có thể xuất hiện ở sông ngòi, ao hồ - những nơi trực tiếp ảnh hưởng đến mạch nước mà chúng ta sử dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, rác cấu thành chất bẩn, chất ô nhiễm thẩm thấu vào trong đất, trong nước, trong lương thực thực phẩm mà chúng ta nuôi trồng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất của từng hộ dân. Đây là một thực tế đáng lo ngại phát xuất từ sự vô ý thức của con người.
Để giải quyết thực trạng này, các nhà trường cần phải giáo dục, uốn nắn con trẻ về việc bỏ rác đúng quy định. Còn với những người trưởng thành cần có những chế tài, luật pháp cũng như những chiến dịch vận động người dân ra đường làm sạch phố xá, những chiến dịch tuyên truyền tác hại của việc vứt rác, hay đơn giản là các chiến dịch tình nguyện làm sạch môi trường tổ chức trong cộng đồng học sinh, sinh viên,… Bằng cách này, cách kia, chúng ta sẽ từng bước từng bước nâng cao ý thức của người dân đồng thời giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường đang tồn tại xung quanh mình.
Cuộc sống luôn không ngừng hoàn thiện. Để có thể trở thành một công dân tốt của một nước văn minh, chúng ta cần phải ý thức được về việc bản thân đang làm. Mỗi một việc chúng ta làm đều ít nhiều ảnh hưởng đến toàn xã hội. Chính vì vậy, hãy chung tay giữ gìn vệ sinh chung ở nơi công cộng và tuyên truyền cho bạn bè, người thân về việc bỏ rác đúng nơi quy định cũng như về vấn nạn ô nhiễm. Hãy cùng nhau chung ta xây dựng đất nước trở nên văn minh, tiến bộ, cải thiện môi trường xung quanh xanh – sạch – đẹp. Hãy nhớ rằng mỗi hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn bạn nhé!
Tác giả: @baochau1112