S
sanhotim_e123
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
đề: Biểu cảm về người mẹ
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời
Dòng thơ làm tôi xao xuyến, bồi hồi nhớ về mẹ yêu- người phụ nữ đã cưu mang tôi, đã nuôi tôi khôn lớn.
Trời ơi! Nhìn dáng mẹ gầy, yếu mà tôi tự hận mình là một đứa con bất hiếu. Mỗi một ngày mới bắt đầu, khi cái nắng lọt qua khe cửa mà tôi vẫn còn nằm ì trên giường không chịu dậy. Còn mẹ, với khoảng thời gian đó, mẹ đã quét xong cái sân, chuẩn bị tươm tất bữa sáng cho gia đình. Lưng mẹ cứ còng dần xuống. Cái cây cau kia cũng đượm buồn như tôi mỗi khi thấy mẹ quét sân.
" Thời gian chạy qua tóc mẹ
Một màu trắng đến nôn nao
Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho con ngày một thêm cao"
Thời gian nó vô hình mà lạnh lùng cướp mất tuổi thanh xuân của mẹ để lại trên khuôn mặt ấy những nếp nhăn. Mái tóc đen huyền ngày xưa nay đã điểm hoa râm. Đôi mắt- cửa sổ tâm hồn của mẹ long lanh như hạt sương. Tôi yêu đôi bàn tay chai sần của mẹ đã chịu nhiều cay đắng. Mẹ luôn giản dị với bộ quần áo nâu cũ.
Ôi! Lòng mẹ mênh mông như biển cả không thể đong đếm được. Có cái gì ngon, đẹp đều để dành phần con. Mẹ luôn bên tôi những lúc vui buồn. Những đêm trăng thanh gió mát, mẹ kể tôi nghe những câu chuyện về các chàng hoàng tử và các nàng công chúa để tôi ngủ say trong những giấc mơ đẹp. Mẹ tôi luôn cố gắng làm những điều tốt đẹp cho mọi người. Những người hàng xóm rất quý mẹ. Mỗi khi đi học về, nếu tôi có bị điểm kém thì mẹ cũng không mắng, không đánh mà động viên tôi thật nhiều. Có lần, tôi hỏi mẹ" Mẹ ơi, mẹ làm gì nhiều cho khổ". Mẹ nói ằng" thời đó, mẹ không được đi học như các con bây giờ. Nên mẹ phải làm để sau này con sẽ trở thành người có ích cho xã hội". Nghe câu trả lờ mà tôi sững người, ẩn chứa một xúc cảm mà không thể nào hiểu nổi. Mẹ là chìa khóa của những câu hỏi bí ẩn trong lòng tôi. Mẹ là người vợ hiền, con dâu hiếu thảo của ông bà. Tuy đã già nhưng ông bà rất yên tâm vì đã có mẹ quán xuyến mọi việc trong nhà.
Mẹ là thế. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã cho con một trái tim để yêu thương. Con sẽ nhớ mãi.
" Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không">-
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời
Dòng thơ làm tôi xao xuyến, bồi hồi nhớ về mẹ yêu- người phụ nữ đã cưu mang tôi, đã nuôi tôi khôn lớn.
Trời ơi! Nhìn dáng mẹ gầy, yếu mà tôi tự hận mình là một đứa con bất hiếu. Mỗi một ngày mới bắt đầu, khi cái nắng lọt qua khe cửa mà tôi vẫn còn nằm ì trên giường không chịu dậy. Còn mẹ, với khoảng thời gian đó, mẹ đã quét xong cái sân, chuẩn bị tươm tất bữa sáng cho gia đình. Lưng mẹ cứ còng dần xuống. Cái cây cau kia cũng đượm buồn như tôi mỗi khi thấy mẹ quét sân.
" Thời gian chạy qua tóc mẹ
Một màu trắng đến nôn nao
Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho con ngày một thêm cao"
Thời gian nó vô hình mà lạnh lùng cướp mất tuổi thanh xuân của mẹ để lại trên khuôn mặt ấy những nếp nhăn. Mái tóc đen huyền ngày xưa nay đã điểm hoa râm. Đôi mắt- cửa sổ tâm hồn của mẹ long lanh như hạt sương. Tôi yêu đôi bàn tay chai sần của mẹ đã chịu nhiều cay đắng. Mẹ luôn giản dị với bộ quần áo nâu cũ.
Ôi! Lòng mẹ mênh mông như biển cả không thể đong đếm được. Có cái gì ngon, đẹp đều để dành phần con. Mẹ luôn bên tôi những lúc vui buồn. Những đêm trăng thanh gió mát, mẹ kể tôi nghe những câu chuyện về các chàng hoàng tử và các nàng công chúa để tôi ngủ say trong những giấc mơ đẹp. Mẹ tôi luôn cố gắng làm những điều tốt đẹp cho mọi người. Những người hàng xóm rất quý mẹ. Mỗi khi đi học về, nếu tôi có bị điểm kém thì mẹ cũng không mắng, không đánh mà động viên tôi thật nhiều. Có lần, tôi hỏi mẹ" Mẹ ơi, mẹ làm gì nhiều cho khổ". Mẹ nói ằng" thời đó, mẹ không được đi học như các con bây giờ. Nên mẹ phải làm để sau này con sẽ trở thành người có ích cho xã hội". Nghe câu trả lờ mà tôi sững người, ẩn chứa một xúc cảm mà không thể nào hiểu nổi. Mẹ là chìa khóa của những câu hỏi bí ẩn trong lòng tôi. Mẹ là người vợ hiền, con dâu hiếu thảo của ông bà. Tuy đã già nhưng ông bà rất yên tâm vì đã có mẹ quán xuyến mọi việc trong nhà.
Mẹ là thế. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã cho con một trái tim để yêu thương. Con sẽ nhớ mãi.
" Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không">-