- 6 Tháng bảy 2015
- 6,549
- 13,985
- 1,304
- Quảng Nam
- Vi vu tứ phương


Đề bài: Dân tộc ta có truyền thống Tôn sư trọng đạo. Theo anh (chị), truyền thống ấy được nối tiếp như thế nào trong thực tế cuộc sống hiện nay?
Để hiểu rõ về truyền thống tôn sư trọng đạo, chúng ta cần phải nhận thức rõ được thế nào là tôn sư và thế nào là trọng đạo. Tôn sư không đơn thuần là thái độ tôn trọng người thầy dạy chữ nghĩa cho ta mà còn cả sự tôn trọng mối quan hệ thầy trò. Bởi người thầy không đơn thuần là người cầm phấn dạy chữ nghĩa mà còn là những người sống bên cạnh ta, dạy ta những đạo đức, những bài học làm người. Còn trọng đạo chính là việc chú trọng, trân trọng những bài học, những đạo đức, tình thầy trò thiêng liêng cao quý trong suốt đời học vấn của con người. Truyền thống tôn sư trọng đạo là truyền thống vô cùng tốt đẹp, là nét đẹp cao quý trong lối sống ứng xử của con người Việt Nam.
Tôn sư trọng đạo không ngừng đề cao vai trò của người thầy mà còn đề cao cả vai trò của việc giáo dục từ thời xa xưa. Phải biết chỉ cần một người thầy giỏi, một nhà giáo lỗi lạc thì có thể đào tạo nên một thế hệ các bậc hiền triết, cống hiến cho đất nước. Bởi vậy nên chúng ta cần phải tôn trọng người cô, người thầy của mình, cần phải biết vâng theo truyền thống “tôn sư trọng đạo” được nhiều thế hệ truyền lưu.
Trong thời hiện đại, chúng ta vẫn luôn giữ nếp sống văn hóa, có ngày hiến chương nhà giáo 20/11 như một cách nối tiếp truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Đây là dịp mà để cho các thế hệ học trò viết về thầy cô, hát lên những bản nhạc tình thầy trò bất hủ làm xúc động trái tim bao người. Đồng thời, ngày hiến chương nhà giáo cũng là cách để Nhà nước ta bày tỏ về tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục, để thể hiện rằng giáo dục có tác động mạnh mẽ đến tương lai của nước nhà.
Tuy nhiên, luôn tồn tại một số bộ phận sâu mọt, tác động xấu đến truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nó khiến cho hình tượng về thầy trò, khiến cho tình cảm thầy trò trở nên phai mờ, làm phiền lòng thầy cô. Những bộ phận cá biệt ấy nên xem xét lại hành vi của bản thân. Bởi lẽ nếu như không có thầy cô chèo lái con thuyền tri thức thì liệu rằng bản thân có thể có được những hành trang thiết yếu để bước vào đời hay không?
Truyền thống tôn sư trọng đạo là truyền thống lâu đời của dân tộc, là truyền thống tốt đẹp, cao quý mà mỗi người chúng ta nên trân trọng và truyền lưu theo nhiều thế hệ. Hãy kính trọng thầy cô, hãy nâng niu quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường và trở thành những tấm gương sáng để không phụ lòng mong mỏi của cô thầy bạn nhé!
BÀI LÀM
“Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy
Nghĩ sao cho bố những ngày ước mong.”
Là một dân tộc có truyền thống tôn sư trọng đạo được lưu truyền qua nhiều thế hệ, qua những câu ca dao dân ca, qua những câu tục ngữ, danh ngôn thâm thúy, truyền thống này đã trở thành một nét đẹp văn hóa riêng của dân tộc ta.“Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy
Nghĩ sao cho bố những ngày ước mong.”
Để hiểu rõ về truyền thống tôn sư trọng đạo, chúng ta cần phải nhận thức rõ được thế nào là tôn sư và thế nào là trọng đạo. Tôn sư không đơn thuần là thái độ tôn trọng người thầy dạy chữ nghĩa cho ta mà còn cả sự tôn trọng mối quan hệ thầy trò. Bởi người thầy không đơn thuần là người cầm phấn dạy chữ nghĩa mà còn là những người sống bên cạnh ta, dạy ta những đạo đức, những bài học làm người. Còn trọng đạo chính là việc chú trọng, trân trọng những bài học, những đạo đức, tình thầy trò thiêng liêng cao quý trong suốt đời học vấn của con người. Truyền thống tôn sư trọng đạo là truyền thống vô cùng tốt đẹp, là nét đẹp cao quý trong lối sống ứng xử của con người Việt Nam.
Tôn sư trọng đạo không ngừng đề cao vai trò của người thầy mà còn đề cao cả vai trò của việc giáo dục từ thời xa xưa. Phải biết chỉ cần một người thầy giỏi, một nhà giáo lỗi lạc thì có thể đào tạo nên một thế hệ các bậc hiền triết, cống hiến cho đất nước. Bởi vậy nên chúng ta cần phải tôn trọng người cô, người thầy của mình, cần phải biết vâng theo truyền thống “tôn sư trọng đạo” được nhiều thế hệ truyền lưu.
Trong thời hiện đại, chúng ta vẫn luôn giữ nếp sống văn hóa, có ngày hiến chương nhà giáo 20/11 như một cách nối tiếp truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Đây là dịp mà để cho các thế hệ học trò viết về thầy cô, hát lên những bản nhạc tình thầy trò bất hủ làm xúc động trái tim bao người. Đồng thời, ngày hiến chương nhà giáo cũng là cách để Nhà nước ta bày tỏ về tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục, để thể hiện rằng giáo dục có tác động mạnh mẽ đến tương lai của nước nhà.
Tuy nhiên, luôn tồn tại một số bộ phận sâu mọt, tác động xấu đến truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nó khiến cho hình tượng về thầy trò, khiến cho tình cảm thầy trò trở nên phai mờ, làm phiền lòng thầy cô. Những bộ phận cá biệt ấy nên xem xét lại hành vi của bản thân. Bởi lẽ nếu như không có thầy cô chèo lái con thuyền tri thức thì liệu rằng bản thân có thể có được những hành trang thiết yếu để bước vào đời hay không?
Truyền thống tôn sư trọng đạo là truyền thống lâu đời của dân tộc, là truyền thống tốt đẹp, cao quý mà mỗi người chúng ta nên trân trọng và truyền lưu theo nhiều thế hệ. Hãy kính trọng thầy cô, hãy nâng niu quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường và trở thành những tấm gương sáng để không phụ lòng mong mỏi của cô thầy bạn nhé!
Tác giả: @baochau1112