Văn mẫu 10 [Bài văn] Bàn về thói xấu

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,985
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Có ý kiến cho rằng: Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính. Anh (chị) thấy ý kiến này như thế nào?

BÀI LÀM
Như âm dương, như ánh sáng và bóng tối, nét tốt và nét xấu luôn tồn tại ở bên trong mỗi người. Cả một đời người là cuộc tranh chấp giữa cái thiện và cái ác, giữa thói tốt và thói xấu để hướng đến một vị trí, một đỉnh cao mà bản thân mong muốn. Tuy nhiên, cái tốt thì khó học, khó tiếp thu nhưng thói xấu thì dễ dàng tiếp cận, dễ dàng lây nhiễm từ trong cốt tủy của con người. Ý kiến cho rằng: “Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính” quả thực đúng đắn.

Bản chất của câu nói này chính là khẳng định mầm mống đen tối, mầm mống ích kỷ, mầm mống của dễ dãi bản thân sẽ từng bước gieo vào trong thâm tâm của con người. Việc thói xấu chuyển từ khách sang bạn thân rồi thành chủ nhà ấy như việc bạn gieo một hạt giống thói quen xấu trong cơ thể. Bản thân hạt giống vô lực sát thương ấy sẽ dần bén rễ vào cốt cách của bạn, sẽ dần chuyển biến thành một cây đại thụ che trời, một cây đại thụ quyết định mọi hành vi, ứng xử của bạn.

Trong cả cuộc đời, con người phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau. Trong đó, thách thức lớn nhất chính là bản thân mình, kẻ thù lớn nhất của mỗi người là chính mình. Ai cũng có cái bóng tối trong bản tâm, ít nhiều đều có sự ích kỷ về một điều gì đó, một việc gì đó. Tuy nhiên, việc đắm mình trong sự ích kỷ, thỏa hiệp với thực tại, sa đọa vào vũng bùn của sai lầm và trở thành những con người hèn mọn, tầm thường và nhỏ bé. Chỉ khi vượt qua được cám dỗ của thói xấu, chiến thắng cái bóng tối, vượt qua giới hạn của bản thân.

Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi bản thân mỗi người biết cách kiểm soát bản tâm, tuyệt không nuông chiều cảm xúc, nghiêm khắc với hành vi và nâng lợi ích cá nhân lên thành lợi ích cộng đồng. Bằng cách này đây, chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với vị khách qua đường mang tên thói xấu, sẽ cùng với nó trở thành người dưng chứ không trở thành bạn tâm giao. Việc khắc chế bản thân, kiểm soát cảm xúc, điều chỉnh hành vi là cách để chúng ta không đánh mất chính mình, không đánh quyền tự chủ trong việc quyết định vận mệnh cuộc đời ta.

Thói quen xấu cực kì dễ học, dễ tiếp thu còn thói quen tốt thì khó mà bắt đầu và duy trì lâu dài. Tuy nhiên, khi chúng đã trở thành thói quen, trở thành một thứ tất yếu, ăn sâu vào trong cốt cách, vào máu thịt thì dẫu có bất kì biến động này, thói quen ấy sẽ không dễ dàng mất đi. Điển hình như việc thức khuya chơi game. Khi bạn thử chơi, khi bạn chơi nghiện thì bạn chơi bất kể ngày đêm, bất kể thời giờ. Việc nuông chiều cảm xúc, buông thả bản thân sẽ dần khiến bạn mai một sức khỏe, suy yếu sức đề kháng và dễ dàng bị nhiều căn bệnh về mắt, về não,… Nếu việc bạn từ chối chơi game, từ chối thức khuya thì nó cũng chỉ là một người khách qua đường mà lâu dần, bạn sẽ chẳng còn nhớ gì về người dưng ấy nữa. Tương tự, bạn muốn rèn luyện sức khỏe bằng cách ngồi thiền buổi sáng sớm. Bạn nỗ lực duy trì nó hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Và rồi sẽ đến một lúc nào đó bạn nhận thấy nếu không ngồi thiền lúc sáng sớm thì cảm thấy bứt rứt, khó chịu nhường nào. Đó chính là tầm ảnh hưởng lớn lao mà thói quen đem lại.

Chính vì vậy, chúng ta cần phải học cách tự chủ bản thân, nâng cao ý thức cảnh giác trước những lời rủ rê đường mật của những thói hư tật xấu. Đây cách đơn giản nhất và cũng là cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân trong cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy và cám dỗ, là cách để bản thân tiến gần hơn đến đỉnh cao nhân sinh và trở thành một công dân ưu tú của xã hội.

Tác giả: @baochau1112
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,985
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Đề bài: Có ý kiến cho rằng: Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính. Anh (chị) thấy ý kiến này như thế nào?

BÀI LÀM
Thói xấu luôn hiện hữu xung quanh nhịp sống thường ngày của mỗi chúng ta. Những điều tiêu cực, xấu xa đó từng bước từng bước tiếp cận rồi xâm lấn vào đời sống sinh hoạt của ta. Chính xác như những gì người ta vẫn truyền tụng cho nhau về chúng: “Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính”.

Trong bất kỳ thời đại nào, trong bất kì hoàn cảnh nào thì thói tốt và thói xấu vẫn luôn song song tồn tại giống như ánh sáng và bóng tối vậy. Bởi vậy cho nên chúng ta không thể hoàn toàn xóa bỏ được nó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể kiểm soát được nó bằng cách không nuông chiều cảm xúc, bằng cách kỉ luật nghiêm khắc hành vi của bản thân. Bằng điều đó, chúng ta có thể hạn chế được sự phát triển của nó, có thể giảm thiểu bớt tầm ảnh hưởng của những thói hư tật xấu, những tính cách ích kỷ, có hại cho bản thân và cộng đồng.

Trên chặng đường trưởng thành, chúng ta luôn phải đối mặt với nhiều thách thức. Và một trong những thách thức lớn nhất đó chính là thách thức chiến thắng bản thân mình. Bởi lẽ, thói hư tật xấu như sâu mọt bén rễ vào trong tiềm thức của chúng ta, khiến chúng ta đôi khi mất tự chủ mà sa đọa vào những tệ nạn xã hội như ma túy, trộm cắp, nghiện ngập,… Chúng ta có thể tránh xa những thói hư tật xấu ấy bằng việc đổi một môi trường tốt hơn. Giống như bà mẹ của Mạnh Tử đã chuyển nhà nhiều lần nhằm dạy con trở thành một người hiền tài, mẫu mực vậy. Bằng việc sống, làm việc và noi theo những con người trong môi trường lành mạnh, thầy cô mẫu mực, gia đình văn hóa thì những đứa trẻ được sinh ra ấy sẽ dễ dàng có lối sống nề nếp văn hóa, có học thức, trở thành những công dân gương mẫu của đất nước.

Thói hư tật xấu sẽ mãi là khách qua đường xa lạ nếu như chúng ta không chấp nhận để nó tiếp cận. Nếu chúng ta dễ dãi với bản thân, nuông chiều cảm xúc và hành vi, để cho thói xấu vào nhà, tiếp xúc với nó thì dần dần chúng ta sẽ mất kiểm soát, sa đà vào lối sống tiêu cực, thiếu lành mạnh đó. Chẳng hạn như việc sử dụng ma túy vậy. Chúng ta cho rằng lúc mệt mỏi như thế này dùng một ít thì chẳng sao đâu. Nhưng rồi bất giác, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng chúng ta quen với hơi ma túy, quen với việc sử dụng ma túy hàng ngày, coi nó như một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Nó đã chuyển từ một người khách sang một người bạn thân rồi đấy. Tại thời điểm ấy, nếu như không tự giác kiểm điểm lại bản thân, không tự giác vào trại cai nghiện thì chắc chắn vì ma túy, chúng ta sẽ làm ra những hành vi phi pháp để thỏa mãn được nhu cầu sử dụng ma túy ấy. Thói quen sử dụng ma túy như một ông chủ nhà khó tính, nó đuổi đi những thói quen tốt, phá hủy sức khỏe của chúng ta nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nó tự tại. Bởi vậy nên việc chúng ta để cho chính thói quen kiểm soát con người thì chúng ta đã triệt để thất bại, triệt để mất đi quyền tự chủ vốn có của mình.

Tầm ảnh hưởng của thói xấu sẽ dừng bước khi chúng ta sống có kế hoạch rõ ràng, có lập trường vững vàng, có ý thức tự giác cao. Bằng cách này, cách kia, chúng ta có thể hạn chế được thói xấu một cách tốt nhất và trở thành những con người ưu tú với những thói quen tốt, những thói quen tích cực, những thói quen thúc đẩy bản thân phát triển toàn diện.

Tác giả: @baochau1112
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,985
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Đề bài: Có ý kiến cho rằng: Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính. Anh (chị) thấy ý kiến này như thế nào?

BÀI LÀM
Từ ngàn xưa đến nay, kho tàng ca dao tục ngữ là những bài học kinh nghiệm được ông cha ta đúc kết nhằm lưu truyền đến thế hệ con cháu mai sau. Trong đó, câu tục ngữ “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” là một trong những câu phổ biến nhất khi bàn về tác động của môi trường xấu, thói quen xấu đến hành vi của con người. Và cho đến hôm nay, câu tục ngữ ấy được diễn giải ra, được ví von qua những hình ảnh thực tế sinh động, qua một câu chuyện tưởng chừng xa lạ nhưng lại vô cùng thân quen. “Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính” là ý kiến, là cách trình bày thân thuộc nhất khi bàn về tầm ảnh hưởng của thói quen xấu đến tư tưởng, đến đạo đức, đến lối sống con người.

Thói quen có hai mặt tốt và xấu giống như âm dương luôn song hành với nhau vậy. Thói quen tốt đem đến cho ta lợi ích về sức khỏe, tinh thần, kiến thức và hạnh phúc. Ngược lại, thói quen xấu phá hủy sức khỏe, suy sút tinh thần, nghèo nàn kiến thức và xa rời hạnh phúc. Tuy nhiên, thói quen xấu lại có ma lực hấp dẫn cực mạnh. Nó dễ dàng tiếp cận, dễ dàng thực hiện một cách tự nhiên và xâm nhập vào trong tiềm thức của chúng ta từ khi nào chúng ta chẳng hề hay biết.

Chính vì vậy, chúng ta cần phải học cách kiểm soát cảm xúc, tự chủ hành động, lên kế hoạch rõ ràng, thiết lập lập trường vững vàng để có thể tự tin mà khước từ lời mời dụ hoặc của thói quen xấu. Chúng ta không được thiếu cảnh giác trước cái giả vờ yếu thế của thói quen xấu đó. Chúng vô cùng xảo quyệt, luôn rình rập xung quanh, luôn mời chào ngon ngọt để chúng ta tiến đến gần nó, mời nó vào trong nhà. Nó sẽ chuyển từ một người khách qua đường xa lạ mà thành một người bạn tâm giao, một phần thiết yếu của cuộc sống hàng ngày. Và rồi cuối cùng, khi nó kiểm soát được hành vi, suy nghĩ của bản thân thì nó sẽ trở thành một ông chủ khó tính, một ông chủ ép chúng ta làm những việc vi phạm luân thường đạo đức, làm những việc tiêu cực, gây tác động xấu với xã hội nhằm thỏa mãn yêu cầu của nó. Việc mất đi tự chủ, mất đi khả năng chủ động là một điều vô cùng tai hại và là sự thật hiển nhiên khi chúng ta có ý định thỏa hiệp với thói quen xấu.

Cuộc sống càng văn minh thì cạm bẫy xã hội càng tinh vi. Do vậy, chúng ta cần phải nỗ lực trau dồi tri thức, tu dưỡng tâm tính để có thể chiến thắng được chính mình, chiến thắng cái phần tà ác ăn sâu bén rễ vào trong cơ thể của chúng ta. Chiến thắng chính mình là chiến thắng vĩ đại nhất. Khi chiến thắng được cái tôi, giữ vững nề nếp kỷ luật bản thân, tôi luyện tâm tính và hoàn thiện nhân cách là thời điểm tuyệt hảo nhất, là thời khắc chúng ta đi lên đỉnh cao nhân sinh và trở thành một công dân ưu tú của xã hội, cống hiến sức mình vào nền văn minh hiện đại của nhân loại.

Tác giả: @baochau1112
 
  • Like
Reactions: nguyenngoc213
Top Bottom