C
chaos_gemini


trong cuốn tập ôn thi tốt nghiệp môn văn của mình có 1 câu nghị luận thế này :
Tisso, một thầy thuốc người Pháp đã nhận xét : " Vận động có thể thay thế mọi thứ thuốc nhưng không có thứ thuốc nào có thể thay thế được vận động ". Em có suy nghĩ gì về câu nói trên ?
Đề này mình cũng biết làm sơ sơ nhưng thầy bảo là thấy muốn chấm những bài xuất sắc nhất để đưa lên báo tường và làm đề tài nghiên cứu gì đó nên mình muốn các bạn giúp mình viết hay hay một xíu (do mình cũng chưa có ý tưởng lắm) :|
Tisso, một thầy thuốc người Pháp đã nhận xét : " Vận động có thể thay thế mọi thứ thuốc nhưng không có thứ thuốc nào có thể thay thế được vận động ". Em có suy nghĩ gì về câu nói trên ?
Đề này mình cũng biết làm sơ sơ nhưng thầy bảo là thấy muốn chấm những bài xuất sắc nhất để đưa lên báo tường và làm đề tài nghiên cứu gì đó nên mình muốn các bạn giúp mình viết hay hay một xíu (do mình cũng chưa có ý tưởng lắm) :|