bài thơ hay hok có chủ đề

J

jangmin

haimy_bg này đây là thơ bạn làm ah?
mình góp ý thẳng nha!
nội dung bài thì có nhưng âm vần thì chưa nhịp nhàng cho lắm
 
T

trang.linhngoc

dù sao bạn ấy cũng có lòng mang thơ dến đay các bạn nói thế lần sau bạn ấy làm sao dám đưa cái gì lên nữa
 
J

jangmin

các bạn nói vậy chứ haimy_bg cũng mạnh dạn đưa bài của mình lên để nhà cùng đọc
các bạn chê wúa trời như vậy thì còn ai dám đưa lên
 
Last edited by a moderator:
V

vietnam_pro_princess

Bạn thân chúng ta
... sớt chia buồn vui
... có nhau
bạn ơi xin nhớ rẳng
buồn vui...luôn có
tôi bên bạn
Mấy bạn đừng tưởng là bạn ấy tự làm. Bài này là bạn ấy dựa vào lời của bài tình bạn(Mây Trắng) đó. Cụ thể thế nào mấy bạn cứ thử nghe rồi sẽ biết!
Thuốc đắng giã tật
Sự thật mất lòng...
Thà mất lòng mà giã được tật còn hơn
 
T

tom_iu_jerry293

tho nhu the ma nghe duoc â************************************************aaaaa
to lam choi con hay hon gap tram lan
hic.................................hic.................................................hic....hic
bạn nói vạy chắc là thiên tài chưa dc khai quật hả? vậy thử làm một bài thơ cho cả nhà đoc xem sao chứ ddừng nói suông. thuốc đắng dã tật thật but trong trường hợp này bạn đang giã lòng tin của người khác đấy. Các cụ có câu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói bạn từng nghe chưa?
 
J

jangmin

mình nghĩ tom_ui_jerry_293 nói đúng đó.Nếu quocteo9709 nói bạn làm thơ hay lắm thì làm thử 1 bài cho cả nhà đọc và đánh giá coi!/:)
 
N

ntnp

bài này kg phải bạn ấy tự làm đâu , bạn vietnam_pro_princess nói đúng đấy nghe quen quá
 
N

nguyen_thi_quynh

uhm!đây chưa chắc là một bài thơ nhưng theo em dù sao cũng không nên chê người khác quá như quocteo9709 thế chớ
E ơi đây không phải là chê mà là luôn nhìn người khác dưới tầm mắt của mình đó e>
chị nghĩ ai mà dc quocteo đặt ngang tầm mắt chắc " hân hạnh" lắm
'
 
S

seagirl_41119

Đây ko phải 1 bài thơ thì sao bn ý lại post lên như thế****************************?????
 
C

congchualolem_b

Nghé giống như lời bài hát nào đó thì phải, k phải thơ đâu, bn nhầm lẫn rồi.
 
D

doigiaythuytinh

Zậy ai có bài thơ hay ( tự làm ) thì post lên cho mọi người tham khảo đêeeeeeeeeeeeee!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
H

haimy_bg

Trời ơi! Viết lên chơi thôi chứ có cái gì đâu mà chê người ta ác thế!
Có giỏi thì tự làm đi!

* Chú ý gõ tiếng Việt có dấu. Đã sửa.
 
Last edited by a moderator:
A

anhtrangthienthan_1997

Tui có bài này nè:
Con gái
Con gái 6a thật kiêu kì
Nhưng mà được cái đẹp mê li
Chẳng cần một chút làng thương hại
Thân tự mình kiêu mãi vẫn kiêu
Hì. Có gì mọi người cứ phê thẳng để tui còn sửa nha.:):):):)
 
M

meocon2x

trời bài đó chẳng hay tí nào cả, bạn làm bài khác đi tớ thử đọc coi sao chứ bài đó tớ không ưng 1 tí nào cả híc híc dở ẹt vậy bạn làm bài đó có lâu không
 
A

anhtrangthienthan_1997

Ko lâu đâu tui vừa mới nghĩ ra ý mừ. Muốn tui post lên tiếp thì phải để tui nghĩ đã chứ bạn
 
Top Bottom